Khi nhắc tới Wildstorm, người ta thường nghĩ ngay đến Midnighter x Apollo hoặc xa hơn nữa là WildC.A.T.s/Stormwatch/The Authority...hoặc nói ngắn gọn là tất tần tật những gì được DC Comics đem vào vũ trụ chính New 52. Nhưng có một bộ truyện gần như đứng ngoài mọi thứ, một bộ truyện thực sự bộc lộ được những nét đặc trưng riêng của Wildstorm, một bộ truyện mà mọi trang web comics nổi tiếng đều đưa vào danh sách "nên đọc" hoặc "những bộ truyện hay nhất thập niên/thế kỉ"...như đã nói sẵn ở tiêu đề, bộ truyện đó có tên là PLANETARY.

Planetary là bộ truyện được viết bởi tác giả đại tài Warren Ellis và được minh họa bởi nét vẽ mượt mà của John Cassaday. Bộ truyện được chính thức xuất bản vào đầu năm 1999 với dự định 24 tập và ra với tần suất 2 tập/tháng. Đến đây hẳn bạn đã hiểu ý định của tác giả rồi nhỉ? Đúng vậy, Planetary là bộ truyện Warren Ellis muốn dùng thay lời tạm biệt thế kỉ 20. Nhưng kế hoạch lại đổ vỡ do tình trạng sức khỏe của tác giả và lịch vẽ kín mít của họa sĩ thành ra đến tận 2009 bộ truyện mới kết thúc với con số 27.

Vậy Planetary là gì? Về cơ bản, nó như The X-Files của Superhero (và hơn thế nữa).

Planetary là tên của một tổ chức mang tính toàn cầu ở trong truyện, chuyên khám phá các bí ẩn trong lịch sử nhân loại, những bí ẩn được ẩn sâu về một nhóm các thiên tài duy trì trật tự thế giới, một hòn đảo gồm các quái vật khổng lồ hoặc hơn thế nữa là siêu máy tính tái tạo hình ảnh của thực tại gồm 196,833 chiều không gian khác nhau...

Truyện xoay quanh 3 nhân vật chính của Planetary được tập hợp bởi The Fourth Man bí ẩn.

Từ phải sang trái, chúng ta có The Drummer, Jakita WagnerElijah Snow. Mỗi người đều có một sức mạnh đặc biệt như The Drummer có khả năng giao tiếp và ra lệnh cho các luồng thông tin máy móc, Jakita có siêu sức mạnh và tốc độ, còn Elijah...ông ta là một Century Baby với sức mạnh hạ nhiệt độ không khí xung quanh.

Về phần Century Baby, đó là một concept độc đáo của Wildstorm kể về những cá nhân đặc biệt được sinh ra vào thời khắc chuyển giao giữa các thế kỉ (00:00 - 1/1/xx00) và sẽ chết ngay khi thế kỉ của họ chấm dứt. Các Century Baby là những đứa con được vũ trụ tạo ra để cân bằng trật tự thế giới, các hành động từ vô thức đến có ý thức của Century Baby đều gây ra ảnh hưởng lớn trong lịch sử thế giới chẳng hạn như việc một Century Baby có thể vô tình thuyết phục Hitler từ bỏ con đường nghệ thuật của mình. Mỗi Century Baby đều được vũ trụ tạo ra với một mục đích nào đó, và Elijah Snow cũng vậy.

Điều đáng nói nhất của Planetary ngoài cốt truyện và nét vẽ thì có lẽ là việc trong truyện xuất hiện rất nhiều các nhân vật tương tự đến từ đủ các thể loại trong pop culture như James Bond, Godzilla, The Shadow, Doc Savage, Tarzan, Sherlock Holmes, Dracula...thậm chí các nhân vật tương tự đến từ Marvel và DC cũng có mặt để góp vui như Hulk, Thor và...Justice League.

Đó là chưa kể kẻ thù chính của Planetary là một nhóm 4 nhà khoa học bị biến đổi gen sau khi đi qua cổng vũ trụ và nhận được các sức mạnh như cơ thể co dãn, tàng hình, bốc lửa và trở nên..."xấu xí"

Nhưng đến "cuối ngày", Planetary vẫn là một bộ truyện của Wildstorm - công ty con của DC Comics vì thế bộ truyện đã nhận được khá nhiều sự ưu ái với những tập truyện one-shot đặc biệt mà nhóm sẽ khám phá "bí ẩn" về Batman, Justice League và The Authority.


Đúng như mục đích ban đầu của Warren Ellis, Planetary gần như chứa trọn bộ các tinh hoa trong pop culture của thế kỉ 20 đi kèm theo đó là một cốt truyện gay cấn được sắp đặt sẵn ngay từ những tập đầu.

Dù không phải là một bộ bị "Underrated" của Wildstorm nhưng Planetary cũng không được quá nhiều người biết đến. Trích dẫn một review từ IGN: "Planetary là một trong những bộ truyện mainstream xuất sắc nhất trong 20 năm qua hoặc có thể là cả thế kỉ trước".

Vậy bạn còn chờ gì nữa? Hãy cùng khám phá thế giới kì lạ của Planetary và cùng nhau giữ nó mãi như thế (aw, man! mình cần một câu kết và thề rằng cái câu đó nghe trong đầu nó "cool" hơn khi ghi ra như thế này :P )

Bạn có thể đọc thử truyện ở: http://vietcomic.net/planetary-66