Kết quả hình ảnh cho nỗi nhớ anh

e biết viết những dòng này a có lẽ sẽ chẳng bao giờ đọc được nhưng e không phải là người giữ được tâm sự một mình nên đành viết ra để chia sẻ...

mấy ngày gần đây Hà Nội trời trở lạnh. những cơn mưa khiến e thấy buồn man mác và nỗi nhớ anh tràn về.

mình chia tay được bao lâu rồi anh nhỉ? ừm, nửa tháng....chỉ mới nửa tháng thôi mà đã thấy nhớ a da diết. Nhiều lúc e muốn gọi điện , nhắn tin cho a nhưng biết rồi chỉ nhận được cái nhìn thương  hại mà thôi ...

Anh không phải là tình đầu của em. Tình đầu của em là tình cảm thoáng qua trong phút chốc rồi tan biết. Nên có thể coi anh là mối -tình -đúng -nghĩa- đầu -tiên.

Mối tình của mình thật sự rất bình thường, thậm chí nhiều khi e nghĩ chẳng lãng mạn gì cả. Một phần vì anh khô cứng quá, một phần vì cái suy nghĩ ngu ngốc trong e là con trai mới là người chủ động tạo sự lãng mạn.... Lại có những lúc e quá chủ đông nên đánh mất bản năng chinh phục trong anh. Và những sóng gió, nhỏ thôi, nhưng dần dần đánh mất đi tình cảm ban đầu. Mọi thứ thay đổi từng chút, từng chút một. Có những lúc e chán cuộc sống, chán tình cảm của chúng mình dành cho nhau và nghi ngờ tình cảm đó. Với tính khí sớm nắng chiều mưa làm anh cảm thấy mệt mỏi. Và rồi anh im lặng...

Anh im lặng với những chia sẻ không ngớt về cuộc sống của em

Anh im lặng khi e hỏi về cuộc sống của anh

Anh im lặng khi em nói yêu anh

"Im lặng" của anh không phải là không nói gì, mà đó là sự im lặng trong lòng. Anh đóng cửa lòng mình lại, không cho em có cơ hội vào được trái tim anh.

Và rồi em nhận ra điều đó trong đau đớn sau nhiều ngày anh im lặng. Em nói chia tay. Anh đồng ý. Anh à, thực sự lúc ý e cảm thấy nhót buốt con tim. Lí do chia tay: anh không còn tình cảm với e nữa. Chuyện tình cảm khó nói trước điều gì. Khi con người ta còn quá trẻ, tình cảm cũng bồng bột. Những ngày sau đó, em cảm thấy vô cùng chán nản, như cả thế giới quay lưng lại với mình. Nhất là cảm giác về đêm, khi nỗi cô đơn giày vò em. Có những lúc em đã không thể chịu được nhắn tin mong có thể quay lại. Nhưng anh chỉ nói : anh xin lỗi. Vẫn biết kết quả là vậy mà vẫn cứ hành động ngu ngốc.....

Hôm nay, một ngày mưa rét buốt, cảm giác cô đơn càng hiện hữu, chỉ ước giá có anh bên canh, có thể nhận được những dòng tin nhắn quan tâm của anh như ngày xưa.

Nhưng tấ cả chỉ là ....giá như.

Kết quả hình ảnh cho mưa