Khoảng thời gian gần đây, mọi người quanh mình xôn xao hỏi nhau mấy câu kiểu rằng "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao ?"
Mỗi lần nghe mấy câu ấy, mình chỉ thấy buồn cười đến lạ.
Đối với suy nghĩ chung, cuộc đời thật rực rỡ khi làm những điều phi thường, khắc cốt ghi tâm, lưu giữ sắc âm của kí ức, là bóng đèn thắp giữa đêm tối, ngọn lửa giữa đêm đông, hay ánh hừng đông xua tan giá lạnh.
Nhưng, nếu không rực rỡ được thì sao ? Đâu phải ai cũng có đủ khả năng để có thể tự viết lên cuộc đời mình chứ ? Chế Lan Viên đã từng viết rằng "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp/ Giấc mơ con đè nát cuộc đời con". Vốn dĩ cuộc sống đã chẳng dễ dàng, quá nhiều biến số cùng vất vả và khó khăn khiến ta chùn bước, ngã khuỵu. Có kẻ may mắn lại đứng lên sau cơn bão, có kẻ lại bị giông tố dập vùi.
Trong “Đi đến nơi có gió”, cạnh Hữu Ngư, Bạch Mạn Quân đã nói rằng:
Dẫu có ngã xuống đường chân trời, cũng phải là hoa nở rộ mảnh đất này. Nếu ánh lửa trong lòng chưa từng dập tắt, dẫu có bị thương khắp mình mẩy cũng không phải thất bại"
Sống trong cuộc đời, rực rỡ hay không còn tùy thuộc vào quan điểm và ý chí của bản thân. Nói vậy là bởi, định nghĩa cuộc sống do chính bạn. Rực rỡ bạn thấy chính là rực rỡ, huy hoàng của quá khứ cũng chính là rực rỡ, chỉ có điều, hiện tại bạn làm chưa tốt mà thôi. Nếu đã biết vậy, sao không cố gắng mà tạo nên điều rực rỡ ấy chứ?
Sắc nhỏ để lại cho đời, dẫu có bị thương chăng nữa cũng đã là 1 dạng thành công rồi
Sắc nhỏ để lại cho đời, dẫu có bị thương chăng nữa cũng đã là 1 dạng thành công rồi

Những người can tâm sống 1 đời bình yên, phải chăng như đóa hoa góc núi dần lụi tàn ?

Có những người đơn giản lựa chọn cuộc sống giản đơn và bình ổn. Họ không muốn nhiều thăng trầm, chỉ cần bình yên mà sống qua ngày. Chẳng thể trách cứ ai bởi lẽ sống đã khác nhau. Mỗi ngày lại viết thêm 1 khắc tươi đẹp trong cuộc đời, tự bản thân là chính mình, chính bản thân tự lựa chọn; chẳng phải là rực rỡ hay sao ?
Tay trắng dựng nhà, cả đời chỉ hiểu một đạo lý, đó chính là bản thân muốn gì thì tự mình làm lấy, không chờ ngưòi khác tới cho" - bà nội Tạ Chi Dao
Nếu cả đời không rực rỡ thì sao ? Chẳng sao cả, do bạn quên khuấy rằng mình đã rực rỡ như nào thôi. Mỗi ngôi sao sắp lụi tàn, đều đã từng phát sáng 💫