Gió 2 _ Độc lập. Tự do. Hạnh phúc
Tình yêu chính là tình bạn đã bén lửa. Đó là sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ và tha thứ... (BACK2BACH(
Chào mọi người, mình đã trở lại với bài viết thứ 2 theo chủ đề mới rồi đây. Nơi đây ghi lại những câu yêu thích của mình từ bộ "Khứ hữu phong đích địa phương", dân dã là "Đi đến nơi có gió" ấy. Tất nhiên, tâm sự với nhau chút chút nữa.

🍉 Khi Hứa Hồng Đậu sắp rời thôn Vân Miêu về lại Bắc Kinh, Tạ Chi Dao do đã "thích em hơi nhiều" nên băn khoăn không biết làm cách nào có thể giữ cô ở lại. Người bạn thân đã bảo anh rằng "Sao không tỏ tình với cô ấy đi, người ta sắp đi rồi, phải giữ lại chứ"
Tạ Chi Dao chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi đáp:
"Nếu như em không thể đi theo cô ấy, em dựa vào đâu mà yêu cầu người ta ở lại vì em chứ ? Tại sao đàn ông luôn cho rằng phụ nữ nên vì tình yêu hi sinh và thỏa hiệp nhiều hơn là lẽ đương nhiên, còn đàn ông chỉ cần một câu đảm bảo rằng anh sẽ tốt với em cả đời chứ"
Luận bàn về tình yêu, đúng là bản thân mình chưa đủ tư cách. Chẳng 1 mảnh tình vắt vai, lấy gì mà minh họa cho sự thấu hiểu của "người từng trải" để đưa ra nhận xét? Nhưng ở đây không luận bàn về tình yêu, mà là tư duy phát triển của một thế hệ mới.

Tạ Chi Dao
■ Thửa xưa, không nói đâu xa, nước mình và anh bạn hàng xóm vẫn giữ khư khư cái lối tư tưởng cũ về Tam tòng tứ đức (三從四德) của Nho giáo: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (Ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng mất theo con). Cái tư tưởng thưở trọng nam khinh nữ ấy đã ăn sâu vào bộ não con người, ung nhọt cả trăm thế hệ, chèn ép và bóp chết biết bao tương lai của phái nữ thưở đương thời.
■ Hiện tại, các quan điểm vẫn chưa biến mất, nhưng chính sự giáo dục và giao lưu văn hóa đã khai sáng con người sự văn minh và bình đẳng: Có điều gì mà đàn ông làm được còn đàn bà thì không ? Phái nữ, cũng từ đây có nhiều đặc quyền hơn, nhiều lựa chọn hơn, và nhiều sự tôn trọng hơn thưở xưa rất nhiều.
Cái tư duy của Tạ Chi Dao hay ở chỗ, "Nếu tôi không làm được, lấy gì mà ép cô ấy phải làm chứ". Tình yêu chính là tình bạn bén lửa mà thành. Đó là sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, chia sẻ và tha thứ. Đó là lòng thủy chung thể hiện qua những phút yên bình hay sóng gió. Nó không cần sự hoàn hảo và luôn bao dung cho những điểm yếu của con người. Chính sự bình đẳng và tôn trọng nhau đó khiến tình yêu của Tạ Chi Dao và Hứa Hồng Đậu dần nảy nở, sánh bước bên nhau sau này. Nếu không có sự tôn trọng, liệu có thể bên nhau được chứ ?

■ Nhớ có lần, mình đọc được câu chuyện về một cậu bé gửi thư cho cô bạn cùng lớp để tỏ tình. "Làm người yêu anh nhé?" hay "Làm người yêu em được không?" là mấy câu mà tụi người lớn chúng mình hay nói, nhưng cậu bé lại viết "Trâm Anh à, tớ rất thích cậu. Cùng làm người yêu nhau nhé" ♡♡♡
CÙNG LÀM NGƯỜI YÊU NHAU NHÉ "
Phải được sự giáo dục tốt như nào mà cậu bé mới có tư duy đỉnh nóc như vậy chứ. Trời ạ, đáng yêu chết mất.

Thật mừng khi xã hội dần đổi thay, con người cũng cởi mở và văn minh hơn rất nhiều. Vợ chồng phân chia nhau việc nhà, người nấu ăn người dọn dẹp. Chẳng phải chia đôi công việc, mà là cùng nhau góp gom hạnh phúc. Chính từ cái sự tôn trọng đó mà tình yêu mới có thể vững bền.
Trước khi kết thúc bài viết, chợt mình nhớ lại 1 video đã từng xem, khi cô gái hỏi chồng rằng "Chồng bạn em muốn A-A (ý là chia đều công việc) trong nhà, phải làm sao ?"
Anh chồng chỉ lặng lẽ bóc tôm cho vợ và nói:
"Vợ chồng giữa hai người, vẫn cần phải A-A sao? Vậy còn là vợ chồng sao? Chi phí mỗi người một nửa. Việc nhà mỗi người làm một ngày. Con cái mỗi người chăm một ngày. Phí đăng ký kết hôn 9.9 tệ, mỗi người 4.95 tệ. Mấy điều này thì đều nói được. Vậy mang thai 10 tháng, chia làm sao? Anh ta có thể mang thai giúp vợ 5 tháng không? Đau đớn khi sinh con như vậy, anh ta có thể giúp vợ đau một nửa sao? Đứa trẻ sinh ra cần sữa mẹ, cái này chia làm sao? Hôm nay cho bé bú sữa mẹ, ngày mai cho bé uống sữa bố sao? Anh ta cũng không có chức năng ấy mà. Phụ nữ không sinh con, nói cô ấy không làm tròn thiên chức người mẹ. Sinh con xong lại nói không ra ngoài kiếm tiền. Ra ngoài kiếm tiền rồi lại nói không chăm sóc gia đình. Vậy cũng quá khó rồi. Đàn ông nếu đã lựa chọn kết hôn sinh con, anh ta nên chuẩn bị tốt năng lực gánh vác trách nhiệm gia đình. Em nói một người đàn ông, đến chất lượng cuộc sống của vợ con, cảm giác an toàn cũng không đem lại. Lại còn ra ngoài nói phụ nữ thực dụng. Em nói loại người như vậy có bao nhiêu ích kỷ."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

