Giáo hoàng Francis: “Chúa Giêsu là phép ẩn dụ, không phải theo nghĩa đen
18/11/2017 Nguồn: Pope Francis At Mass: ‘Jesus Is Metaphorical, Not Literal - Yournewswire.com Tác giả: Baxter Dmitry ...
18/11/2017
Tác giả: Baxter Dmitry
Lời tuyên bố gây tranh cãi gần đây nhất của Giáo Hoàng Francis – rằng “Chúa Giêsu là phép ẩn dụ, chứ không phải theo nghĩa đen” – đã đẩy Giáo hội Công giáo đến bờ vực của cuộc nổi dậy, với nhiều hồng y của Tòa thánh Vatican công khai tuyên bố Giáo Hoàng Fransis là ngôn sứ giả đã được tiên báo trước trong thánh thư và lời tiên tri.

Kể từ khi đảm nhận chức vụ Giáo Hoàng năm 2013, Giáo Hoàng đã hoạt động như một phát ngôn viên của phong trào toàn cầu hóa (the globalist movement), tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy chương trình nghị sự Trật tự Thế giới mới (the New World Order). Một danh sách ngắn các tuyên bố gây tranh cãi của Giáo Hoàng Fransis bao gồm:.
RAO GIẢNG RẰNG “CHÚA GIÊ-SU ĐÃ BIẾN THÀNH SATAN”
Giáo Hoàng Francis đã đến những nơi không có Ki-tô hữu nào khác, và chỉ một mình Giáo Hoàng, chưa Giáo Hoàng nào trước đó từng đi, cáo buộc Chúa Giê-su về “tự hạ mình xuống đến mức hủy hoại hoàn toàn chính mình” (debasing himself up to the point of totally annihilating himself) và “biến thành Satan” (turning into Satan).
Những người bảo vệ Francis bảo thủ tuyên bố trích dẫn đã được đưa ra khỏi ngữ cảnh, nhưng khi đoạn văn được đọc trong toàn bộ, rõ ràng rằng Francis đã nói nghĩa chính xác những gì ông nói.
Vấn đề trở nên trầm trọng hơn, khi Giáo Hoàng Francis sau đó đã tăng gấp đôi, truyền bá giáo lý của Sa-tăng hơn nữa, khi ông nói rằng Chúa Giê-Su Ki-tô “tự biến mình thành ma quỷ, con rắn, cho chúng ta” (made himself the devil, the serpent, for us), theo tờ L’Ozervatore Romano, tờ báo hàng ngày của Vatican.
RAO GIẢNG RẰNG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÚA GIÊ-SU LÀ “CÓ HẠI”
Lời tuyên bố dị giáo bởi Giáo Hoàng Francis đến sau khi ông đã phá vỡ hàng trăm năm truyền thống Kitô giáo hồi đầu năm nay, nói với một đám đông 33.000 người Công giáo ở Rôma rằng “một mối quan hệ cá nhân, trực tiếp, ngay lập tức với Chúa Giê-Su Ki-tô” (a personal, direct, immediate relationship with Jesus Christ) phải được tránh bằng mọi giá.
“Có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Jêsus là rất nguy hiểm và rất có hại” (Having a personal relationship with Jesus is dangerous and very harmful), vị Giáo Hoàng nói trong bài phát biểu ngày 25 tháng 6.
Những giáo huấn phi truyền thống của Giáo Hoàng Francis đã làm cho các Hồng Y Vatican và các giám mục quay lưng lại với vị Giáo Hoàng này và từ chối không vâng lời.
KÊU GỌI CÔNG KHAI CHO ‘ CHÍNH PHỦ MỘT THẾ GIỚI’
Vào tháng 7 năm nay, Giáo Hoàng Francis nói với tờ báo La Repubblicathat rằng Hoa Kỳ có “một cái nhìn méo mó về thế giới” (a distorted vision of the world) và người Mỹ phải được cai trị bởi một chính phủ thế giới, càng sớm càng tốt, “vì lợi ích của họ”.
Vào tuần trước khi ông cũng kêu gọi “một chính phủ thế giới” (a one world government) và “thẩm quyền chính trị” (political authority), lập luận rằng việc tạo ra một chính phủ thế giới là cần thiết để chống lại các vấn đề lớn như “thay đổi khí hậu” (climate change)
Phát biểu với El Universonewspaper của Ecuador, Giáo Hoàng nói rằng Liên Hợp Quốc không có đủ quyền lực và phải được cấp cho sự kiểm soát toàn bộ các chính phủ “vì lợi ích của nhân loại.” (for the good of humanity)
Tờ Marine Le Pen của Pháp mô tả Giáo hoàng Francis là một “con chó bulldog toàn cầu hóa” (globalist bulldog). Vladimir Putin lập luận rằng những lời dạy phi truyền thống của Giáo hoàng Francis đã loại bỏ Giáo hoàng khỏi việc tự gọi mình là một người con của Thiên Chúa (a man of God). Các Hồng y của Giáo hoàng Francis đang có cuộc nổi dậy mở chống lại ông, nói với bất cứ ai lắng nghe rằng ông đã được cài đặt trong những hoàn cảnh bất thường, với sự trợ giúp của các nhà tư bản quyền lực toàn cầu như George Soros.
Lời dạy chống Ki-tô giáo của Giáo Hoàng đang buộc các Ki-tô hữu trên toàn thế giới phải đối mặt với câu hỏi khó khăn – liệu ông có là tiên tri giả kẻ sẽ đi trước tên Phản Ki-tô được tiên báo trong thánh thư?
Kinh Thánh đã tiên báo trước rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có một sự phản bội ngay trong hàng ngũ những người tin vào Chúa Giê-su, sự xuất hiện của ngôn sứ giả và sự xuất hiện của tên Phản Ki-tô, kẻ được miêu tả "người gian ác, đứa hư hỏng - tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa" - kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Người, và sẽ tiêu diệt bằng ánh huy hoàng, khi Người quang lâm (2 Thê-xa-lô-ni-ca 2)
Hỡi anh em là những người con thơ bé,đây là giờ cuối cùng.Anh em đã nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến ;thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đã xuất hiện.Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta,nhưng không phải là người của chúng ta ;vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta.Nhưng như thế mới rõ :không phải ai ai cũng là người của chúng ta.1 Gio-an 2 : 18 - 19
Đặc biệt, Sách Khải Huyền, quyển sách cuối cùng của Kinh Thánh Tân Ước, đã mô tả một chế độ siêu độc tài thống trị thế giới vào thời kỳ tận cùng của thời gian dưới sự lãnh đạo của tên phản Ki-tô. Dù chế độ này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nhưng nhưng tai họa mà hắn gieo rắc trên loài người là không gì sánh nổi.
TRÍCH CHƯƠNG 13 SÁCH KHẢI HUYỀN"
CON MÃNG XÀ BAN QUYỀN CHO CON THÚ
Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? " Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.
NGÔN SỨ GIẢ PHỤC VỤ CON THÚ
Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình. Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.
Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.
1. Con thú thứ nhất: con thú mười sừng và bảy đầu
“Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu”. Biển trong Kinh Thánh thường được ngụ ý tới nhân loại xáo động – nơi phát sinh các chính phủ loài người. Sách tiên tri Isaia Ê-sai 17 : 12 có chép: " Than ôi! Tiếng gầm thét của những dân đông đảo, như tiếng biển cả gầm vang! Tiếng ào ào của trăm họ, như tiếng ào ào của làn nước oai phong! "
Khải Huyền 17 : 9 có giải thích: “Bảy đầu là bảy quả núi trên đó người đàn bà ngồi” và hình tượng núi trong Kinh Thánh được ngụ ý tới sự tàn phá và hủy diệt. Sách tiên tri Giê-rê-mi 51 : 25 có chép: "Này Ta chống lại ngươi, hỡi núi tru diệt - sấm của Yavê -- kẻ đã tru diệt cả thiên hạ; Ta giương tay chống lại ngươi, từ trên các đá tảng, Ta sẽ vần ngươi xuống, Ta sẽ biến ngươi thành núi hỏa hào."
Thêm vào đó Con Thú này được “Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao” nên Con Thú mười sừng và bảy đầu là một thực thể chính trị thế gian.
“Nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân” nên Con Thú này phải lớn hơn một chính phủ hay chính xác hơn nó sẽ là một liên minh các chính phủ trên thế giới. Liên minh chính trị này sẽ nhận được sự chào đón từ khắp nơi trên thế giới. “Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú. Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú?”
Có 2 đặc điểm để nhận diện liên minh chính trị này. Một là, “trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa”. Các quốc gia của liên minh chính trị này xúc phạm và cấm đoán đến việc thờ phượng Đức Chúa Trời, gây ra nhiều vụ bách hại và giết chóc dân thánh. “Ai có tai thì hãy nghe. Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.”
Hai là, trong bảy đầu của Con Thú thì “một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành”. Tức là một thế lực chính trị nào đó trong bảy đầu của Con Thú đã sụp đổ, nhưng đã được phục hồi và nay trỗi dậy. Căn cứ vào 02 đặc điểm trên cộng với diễn biến thời đại ngày nay chắc hẳn quý vị đã đoán biết được Con Thú mười sừng và bảy đầu này ám chỉ đến thể chế chính trị nào rồi!
2. Con thú thứ hai: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú mười sừng và bảy đầu
“Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên.” Đất trong Kinh Thánh được ngụ ý cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời (ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người từ bụi đất). Thêm nữa, Con Thú “hai sừng” này liên quan đến việc thờ phượng Con Thú mười sừng bảy đầu (“Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành") và làm được nhiều phép lạ điềm thiêng ("Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta"). Do đó, Con Thú thứ hai liên quan đến tôn giáo, thậm chí là một liên minh tôn giáo rất lớn, mà mục đích chính để bắt phục nhân loại tôn thờ con thú “chính trị” mười sừng và bảy đầu.
Con thú “tôn giáo” này sẽ dùng một hệ thống mã số định danh toàn cầu đặt trên nhân loại, được gọi là “Dấu của con thú”. Bất cứ người nào từ chối “Dấu của con thú” sẽ bị loại bỏ ra khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu khi không thể mua hoặc bán nếu không có “dấu 666”. Đây là dấu được nhận diện như một sự xấu xa, ô nhục, “con số của quỷ”!
[Khải Huyền 13 : 16 - 17] Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó. ***
Và trong những năm gần đây, giới cầm quyền đang thúc đẩy một khái niệm gọi là xã hội không tiền mặt (cashless society) - tại đó mọi giao dịch sẽ được thanh toán điện tử qua hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó xu hướng gắn chip lên cơ thể người đang ngày một gia tăng làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng Ki-tô hữu về việc xuất hiện dấu của con thú.
Ngày 12/06/2017 vừa qua, giáo hoàng Francis đã phê chuẩn một sắc lệnh kỳ lạ: Tất cả các linh mục và hồng y được yêu cầu đeo còng đai cổ kĩ thuật mới. Theo báo cáo của Rorate Caeli, tòa thánh Vatican đang tiến hành kế hoạch việc giám sát tất cả các Hồng Y. Nếu một ai trong số họ vắng mặt khỏi Roma, họ buộc phải báo với ban thư kí tòa thánh rằng họ đang ở đâu.
Kế hoạch này đang được mở rộng cho tất cả hàng giáo sĩ, với việc đưa ra thẻ điện tử sử dụng TAGLE TM (Một dạng chương trình điện tử). Đây là vòng đai đeo cổ màu trắng (Vòng đai có gắng thẻ điện tử bên trong), và nếu chúng ta thấy bất cứ linh mục nào mang vòng đai này, thì chắn chắc rằng vị linh mục đó đang bị giám sát. Máy tính chủ văn phòng Vatican sẽ truyền tải dữ liệu của tất cả linh mục, hồng y trên toàn thế giới.
Kế hoạch này đang được mở rộng cho tất cả hàng giáo sĩ, với việc đưa ra thẻ điện tử sử dụng TAGLE TM (Một dạng chương trình điện tử). Đây là vòng đai đeo cổ màu trắng (Vòng đai có gắng thẻ điện tử bên trong), và nếu chúng ta thấy bất cứ linh mục nào mang vòng đai này, thì chắn chắc rằng vị linh mục đó đang bị giám sát. Máy tính chủ văn phòng Vatican sẽ truyền tải dữ liệu của tất cả linh mục, hồng y trên toàn thế giới.
Sáng ngày 3 – 11 – 2016, trong buổi tiếp kiến 200 vị đại diện các tôn giáo, Giáo hoàng Francis đã cổ võ cho sự gặp gỡ an bình giữa tín đồ các tôn giáo và một nền tự do tôn giáo đích thực. Thêm vào đó, gần đây trên các phương tiện truyền thông, xuất hiện dày đặc các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo tôn giáo toàn cầu từ Ki-tô giáo, Hồi giáo, Phật Giáo kêu gọi mọi người hãy kết bạn với những người theo các tín ngưỡng khác nhau với hy vọng rằng nó sẽ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và giảm căng thẳng trên khắp thế giới. Những nỗ lực hình thành một liên minh tôn giáo dựa trên sự yêu thương nhân loại đang diễn ra. Đây không phải là thuyết âm mưu! Nó đã và đang xảy ra trước mắt chúng ta. Và chi tiết hấp dẫn nhất là đây: Tên khai sinh của Giáo hoàng là Jorge Mario Bergoglio. Và theo bảng mã American Standard Code for Information Interchange (ASCII) thì tên BERGOGLIO được đổi ra số như sau B:66, E:69, R:82, G:71, O:79, L:76, I:73 và tổng của các số đó là 66 + 69 + 82 + 71 + 79 + 71 + 76 + 73 + 79 = 666!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

loveless

Thay vì nghĩ là Kinh thánh dự đoán những gì đang diễn ra, tại sao ta ko nghĩ là những người đứng đầu kia đang dàn xếp kịch bản cho đúng với Kinh thánh để lấy credibility, tăng sức hút thu nạp thêm các con chiên? 

- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Bạn ơi Ki-tô Giáo đặt trọng tâm vào Chúa Jesus và con đường thập tự giá của Ngài. Bây giờ Giáo Hoàng không tin và dạy giáo dân bằng Lời Chúa nữa thì liệu còn ai tin Giáo Hoàng này? Điều đó báo trước với những KI-tô hữu rằng ngày Chúa Quang Lâm đã cận kề rồi!
- Báo cáo

loveless

Nếu người ta cố ý đặt một người như thế đứng đầu cho khớp với kịch bản thì sao?
chẳng phải sẽ rất giống mấy bài về thuyết âm mưu bạn vẫn post hay sao :))

- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Đến đây mình không đủ kiến thức trả lời bạn tiếp! Mình chỉ có thể trả lời bằng đức tin: Satan - thiên thần sa ngã Lucifer đang phá hoại công trình của Thiên Chúa! Thiên Chúa đang dùng chính Satan tấn công vào Giáo Hội của Ngài để tất cả người dân trên mặt đất chứng kiến, ứng nghiệm Kinh Thánh để chúng ta khôi phục đức tin vào Thiên Chúa một lần nữa! Hắn - Satan đang phá hoại và gây ra tội ác nhiều nơi trên thế giới mục đích lôi con người vào Hỏa Ngục đời đời cùng với hắn. Nhưng hắn sẽ bị ném vào ngục tối vào ngày Chúa Jesus tái lâm. Ngày đó rất gần rồi! Bạn hãy để ý Israel! Khi Israel bị tấn công, khi đó chắc chắn Thiên Chúa sắp tỏ lộ với tất cả dân tộc trên thế giới!
- Báo cáo

Eric Joshuanio
Bình luận của loveless cũng đã lâu nên không biết có phản hồi hay không, mình cũng có thắc mắc tương tự nhưng không phải theo hướng dàn xếp để lấy credibility vì mình tin cậy vào lời tiên tri trong KT. Chẳng hạn như với chiến sự tại Ukraine hiện tại, mình hỏi ngược lại rằng không lẽ mấy ông lãnh đạo không biết KT hay sao mà còn làm vậy. Câu trả lời đơn giản là họ có thể nhận thức được nhưng những điều cảnh báo đó không nằm ở ưu tiên hàng đầu trong những suy nghĩ nơi tâm trí của họ. Cho nên là vô tình những gì họ làm ngày càng ứng nghiệm lời KT, các chính trị gia qua tâm đến nhiều điều hơn là chúng ta tưởng, nếu họ dành trọn thời gian để nghiên cứu KT thì có thể sẽ có cơ may giống như điều bạn nói.
- Báo cáo

Eric Joshuanio
Bình luận của loveless cũng đã lâu nên không biết có phản hồi hay không, mình cũng có thắc mắc tương tự nhưng không phải theo hướng dàn xếp để lấy credibility vì mình tin cậy vào lời tiên tri trong KT. Chẳng hạn như với chiến sự tại Ukraine hiện tại, mình hỏi ngược lại rằng không lẽ mấy ông lãnh đạo không biết KT hay sao mà còn làm vậy. Câu trả lời đơn giản là họ có thể nhận thức được nhưng những điều cảnh báo đó không nằm ở ưu tiên hàng đầu trong những suy nghĩ nơi tâm trí của họ. Cho nên là vô tình những gì họ làm ngày càng ứng nghiệm lời KT, các chính trị gia qua tâm đến nhiều điều hơn là chúng ta tưởng, nếu họ dành trọn thời gian để nghiên cứu KT thì có thể sẽ có cơ may giống như điều bạn nói.
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Không biết đến bao giờ con người mới bắt đầu nhìn vào chính thân tâm của họ để thấy được Thượng đế và thôi đổ lỗi cho Satan - một tác nhân bên ngoài lôi kéo con người trở nên ngỗ nghịch nhỉ? Thiện và ác chẳng qua chỉ là hai mặt của đồng tiền, Satan và Thượng đế cũng chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề.
Không này cũng không kia là lúc ta thấy Thiên đàng.
- Báo cáo

Absolutely

Lâu lắm mới được đọc một bài về tôn giáo có giá trị ghi nhớ 

- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Cám ơn bạn. Nguyện xin Thiên Chúa ban Lòng Thương Xót trên chúng ta.
- Báo cáo

Sid Loxy Doo
tui không phải vô thần, nhưng cả Chúa và Phật đều thích và có nghiên cứu. Ông này sẽ bị giáo hội toàn thế giới pháo dàn đến chết =))))

- Báo cáo

The Noblest Pleasure
Ngô bối thường nghe đức Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn tri, toàn trị, ấy vậy chả hay Satan bản lãnh như thế nào mà tồn tại bao lâu nay đức Thiên Chúa không diệt được? Đức Thiên Chúa cũng là toàn đức, tại sao vẫn còn thống khổ dưới nhân gian, nếu ngài có tồn tại, phải chăng ngài đang làm ngơ? Hay ngài giống như một tác giả tiểu thuyết dài kì, tạo ra các nhân vật, bối cảnh, đặt họ vào những bi kịch được dàn sẵn, ứng khớp với lời tiên tri để tạo nên một tác phẩm chỉ để thoả mãn chính bản thân Thiên Chúa ? Nếu vậy thì xem ra Ngài cũng tầm thường về nhân cách, hoặc nếu ngài cao đẹp về nhân cách thì xem ra ngài cũng chẳng toàn năng, bao nhiêu lây không cứu khổ được cho chúng sinh thì cũng chẳng toàn tri toàn trí như thế? Ngô bối vốn dĩ kiến thức hẹp hòi, chẳng hay người nào am tường có thể giải đáp thắc mắc và giải quyết các mâu thuẫn như trên được chăng?
- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Không phải bạn ơi! Là do con người phản bội Thiên Chúa! Con người có ý chí tự do - là tặng ân cao quý Thiên Chúa ban cho! Tiếc thay con người qua hàng thế kỷ đã lựa chọn theo Satan và chống lại Thiên Chúa! Thiên Chúa qua hàng thế kỷ qua dân tộc Israel và Giáo Hội đã làm nhiều dấu chỉ để các dân ngoại tin Ngài Hiện Hữu! Nhưng nhân loại vẫn phí hoài các ơn ích và chọn sống trong tội lỗi! Mình có viết 4 bài về Ki-tô giáo ở đây, nếu bạn có thời gian xin bạn vui lòng tham khảo.
https://spiderum.com/bai-dang/Tim-hieu-duc-tin-Ki-To-Giao-Thien-Chua-Dang-Tao-Hoa-Ky-1-7qb
https://spiderum.com/bai-dang/Tim-hieu-duc-tin-Ki-To-Giao-Loai-nguoi-sa-nga-Ky-2-7tj
https://spiderum.com/bai-dang/Tim-hieu-duc-tin-Ki-To-Giao-Dang-Cuu-The-Ky-3-7uq
https://spiderum.com/bai-dang/Tim-hieu-duc-tin-Ki-To-Giao-Ngay-Tan-The-Ky-cuoi-80k
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Haha, Ngô bối... Thượng đế mà ông nghe không phải là Thượng đế mà ông Jesus nói đến đâu. Thượng đế ông được biết đến là một sản phẩm của nhân loại và chính vì là sản phẩm của nhân loại nên tính nhị nguyên (hai mặt) cũng tồn tại nên mới sinh ra thiên đàng địa ngục, thượng đế và quỷ dữ. Nếu ông đối chiếu các dụ ngôn của Jesus nói về thiên đàng và những lời chia sẻ của Phật Gautama ông sẽ thấy rất nhiều điểm tương đồng. Chỉ là Công giáo ngày càng giải thích nó rất khác đi.
- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Không! Thiên Chúa Cha của Chúa Jesus là Thiên Chúa của Israel và Ngài là Đấng Cộng Thẳng! Ngài sẽ trừng phạt kẻ nào phạm tội! Bạn nghĩ xem những người như Hitler giết cả triệu người mà được tha tội chăng! Hỏa Ngục là thật và những ai phạm tội và chối bỏ Thiên Chúa đến chết sẽ bị thiêu đốt đời đời! Đó không phải là trạng thái mà nơi đó rất thật! Chính Chúa Jesus trong Kinh Thánh Tân Ước đề cập rất nhiều đến Hỏa Ngục! Cụ thể:
*Mt 5,29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
*Mt 5,30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
*Mc 9,45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi;
thà cụt một chân mà được vào cõi sống
còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.
*Mc 9,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Vấn đề ở đây là ý chí tự do lựa chọn đó bạn. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài tạo nên con người không muốn điều khiển họ như một con rô-bốt vô tri không có nhận thức nên Ngài ban cho con người ý chí tự do. Nhưng con người đã lựa chọn rời xa Ngài về nơi tối tăm đời đời. May thay Ngài đã ban Chúa Jesus để cứu chuộc chúng ta.
- Báo cáo

The Noblest Pleasure
Nếu nhìn nhận Thiên Chúa như sự ẩn dụ về quy luật tự nhiên, ẩn dụ về chân lý thì xem ra có ích, con người chỉ cần hiểu rõ ngọn ngành sự thật, thấu rõ vạn ý khởi sinh từ tâm như thế nào, chúng sinh diệt ra sao thì cũng chẳng hà cớ gì mà lại đi làm hại người khác, reo rắc khổ đau cho người khác nữa. Chẳng là con người ngu muội tin vào bản ngã là bất biến, làm mọi thứ cốt thoả mãn bản thân nên mới sinh ra đủ thứ tệ nạn. Tin vào Chúa cũng phần nào giúp người ta vì nể sợ mà kéo lại thiện tâm xong lại có kẻ hiểu rằng Thiên Chúa đang nô dịch con người để thờ phụng, tôn sùng ngài. Lại có kẻ dùng đức Chúa làm con bài cho lợi riêng, gây ra thảm kịch chiến tranh, chia rẽ, há cũng là điều mọi tín đồ cũng nên chú ý để đừng bị lôi kéo, đừng lấy trừng phạt đối đãi kẻ lầm lẫn mà dùng tình yêu thương có phải hơn không? Ngô bối cũng thường nghe đức Thiên Chúa là người bình đẳng bác ái mà?
- Báo cáo

The Noblest Pleasure
Hitler tuy gây bao tội ác xong hắn xét cho cùng cũng là kẻ lầm đường đáng thương. Nếu có một cơ hội, giả sử thế, để làm được điều gì đó gỡ gạc lại tội ác hắn đã gây ra, liệu ta sẽ cố chấp trừng phạt hắn tới cùng hay cho hắn bù đắp lại bằng lợi ích, như vậy ít nhất cũng đã cứu rỗi thêm một người rồi.
- Báo cáo

The Noblest Pleasure
Phật không nhận mình là thần bao giờ, và khi ngô bối nhắc tới đức Thiên Chúa thì cũng ý nói đến Chúa Cha.
Trừng phạt chẳng qua là cực chẳng đã, hình phạt khắc nghiệt không làm con người bớt độc ác đi được, chỉ có văn minh, sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau dù cho có theo tôn giáo nào, có màu da, giới tính nào mới ngăn chặn được cái ác. Lửa thì không dập được lửa, bạo lực không thể phá tan bạo lực, trừng phạt kẻ ác cũng chẳng giúp hắn lương thiện hơn. Chi bằng dùng thánh trí mà thuyết phục liệu có hơn chăng? Và nếu Thiên Chúa toàn năng vậy thì hẳn ngài phải đủ thánh trí thuyết phục nhân loại chứ? Vả lại ngài đã tạo ra loài người mà, sao lại còn reo nhân tham, sân, si vào để rồi mai sau trách cứ nhân loại.
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Jesus cũng không tự nhận mình là thần bao giờ. Ông ấy chỉ nhận ra và nhắc lại cho con người nhớ vạn vật chi nhất. Ông ấy ko xưng thần, ko xưng thánh chỉ có con người cố tôn ông ấy lên làm thánh làm thần để được “có vẻ” là sẽ thần thông hơn để chở che cho người tin vào ông ấy. Người công giáo ngày càng làm mất đi tính “dễ thương” của ông ấy và bó buộc ông ấy vào chính các chuẩn mực mà họ tự đặt ra. Thượng đế mà kinh thánh cả tân lẫn cựu đều nói về một thượng đế rất phân cực. Và một điều rõ ràng là con người vẫn đang cố gắng nối kết tân và cựu ước thành một trong khi Thượng đế của cựu ước và Thượng đế mà Jesus nói về (tân ước) là hai phạm trù vô cùng khác biệt.
- Báo cáo

The Noblest Pleasure
Ngày nay khoa học tân tiến lắm rồi, con người đâu có sa ngã hơn, chỉ là tồn dư phần "con" từ xa xưa nó vẫn còn ảnh hưởng lên lý trí đã tiến hoá, khiến người ta nhiều khi không vượt qua nổi tham, sân, si. Nếu chấp nhận như đây là một phần bản tính người rồi tìm cách cải hoá nó thay vì chống lại thì hẳn nhiều ích lợi hơn, sẽ là thiết thực mà không giáo điều, không phải kiềm chế.
@Nebrouel Seniotus: phương Đông cũng thường nói tới "ông trời", "luật trời" đấy thôi, ngô bối cũng không chấp ngôn đâu. Chả qua là lo xa nhiều người đọc thánh Kinh, cái văn học và ngụ ý thâm sâu, sự yêu thương bác ái chưa kịp học, lại đi học thói giáo điều, chỉ tin câu chữ mà không sàng lọc ý hay đẹp, thành ra họ tự che mắt mình đi khỏi sự thật, chỉ biết tới tín điều của bản thân họ thôi thì không hay. :))
- Báo cáo

Nebrouel Seniotus
Tôi chỉ đang nhìn vào những người Công giáo ở Việt Nam này mà cũng lo lắng...điều họ biết tới chỉ là thiện tâm nhưng không hề được dạy tỉnh thức thật sự. Nhìn những con người dự lễ ở nhà thờ với một đôi mắt mơ màng như người mộng du...đôi khi vẫn có những người tràn ngập cảm xúc khi ở nhà thờ nhưng đến khi rời khỏi nơi đó thì họ vẫn trở lại là một người mộng du. Công giáo không phải là một tôn giáo có tính giải thoát mà là một tôn giáo khiến con người ngày càng trở nên mê muội, ức chế và tham lam hơn với vô số giáo điều vô nghĩa từ giáo hội. Nói chung, chỉ khi nào con người đủ dũng khí để bước ra khỏi một tôn giáo bất kể là tôn giáo nào thì con người mới có thể nhìn thấy được Chân lý xuyên suốt tất cả tôn giáo. Và lúc đó, họ sẽ nhận ra họ chính là Thượng đế, là chân lý là tất cả từ nhiều kiếp...điều họ cần phải làm từ rất lâu rồi mà chưa đủ duyên để làm đó là nhận ra điều đó. Họ sẽ ko cần dựa dẫm vào bất kỳ một tôn giáo nào, chỉ tin cậy vào chính mình.
- Báo cáo

Nguyễn Nam Khánh
Không phải đâu nhé bạn! Ki-tô giáo trọng tâm là Chúa Giê-su và con đường Ngài đã đi chứ không cậy vào sức lực bản thân. Vì gốc rễ của tội lỗi chính là tội kiêu ngạo, cho mình hiểu biết hơn Thiên Chúa Cha. Ma quỷ Satan - thiên thần sa ngã Lucifer đã lợi dụng điều này để cám dỗ nguyên tổ Adam và Eva. Chúa Giê-su vâng phục và làm theo Thánh Ý của Thiên Chúa Cha, đi theo đường công chính nên đã bị thế gian dưới sự thống trị của ma quỷ bách hại trên thập tự giá, nhưng Ngài đã được Thiên Chúa Cha phục sinh từ cõi chết!
Sự công chính theo Ki-tô giáo rất khác với thế gian. Thư Rô ma chương 4 : 24 - 25 thánh Phao-lô đã nói rất rõ: "Chúng ta sẽ được kể là công chính, vì tin vào Đấng đã làm cho Đức Giê-su, Chúa chúng ta, sống lại từ cõi chết ; Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính."
Ở thế gian này dưới sự cám dỗ của ma quỷ con người sống trong u mê, thiện và ác bị đảo lộn. Khi đi theo con đường Chúa Giê-su đã đi thì con người sẽ thoát khỏi ma quỷ, không còn cậy dựa sức mình nữa, triệt để tiêu diệt cội rễ của tội lỗi - sự kiêu ngạo.
- Báo cáo