Giáo dục vn thật vĩ đại
Bắt học sinh học tất cả thuyết của ông này bà nọ của all over the world
học thì cho cao vào, học cứ gọi là muốn tiếp thu hết tinh hoa của mấy ông khoa học vĩ đại khác
mà lúc vào đh năm 1 học toàn cmj chả liên quan đến ngành nghề, chưa có 1 tí kiến thức định hình về ngành nghề mình theo học
trong khi nước ngoài công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh là một việc rất quan trọng từ cấp 3 rồi
học thì cho khó vào, chả áp dụng đc cái quần gì cả
ko lẽ đi làm tính doanh thu công ti lại phải áp dụng tích phân, giải hệ phương trình bậc 4 bậc 5 à
-_-
học giỏi vn đc cái tích sự gì
học giỏi vn mà ngu giao tiếp, ngu văn hóa, ngu kĩ năng mềm thì cũng như ko
càng nói càng bực -_-

tại sao phải bắt t học hết mấy chục bài sử địa sinh trong khi t ko thi dh mấy môn này
chưa kể đến cái đề thi đh nó khó cỡ nào
hỏi một câu thôi: học tự nguyện vs bị ép buộc cái nào trọn vẹn hơn?
muốn học sinh vn biết và am hiểu về lịch sử địa lí nước mình thì okay. nhưng ko phải cứ bắt chúng nó học thuộc lòng là đc. cái này gọi là ép ngừoi. rồi nó sẽ đi ngược lại vs tác dụng của nó. học sinh càng ghét lịch sử, ghét địa lí vn hơn nữa. hãy chọn cách nào mà học sinh cảm thấy hứng thú muốn tìm hiểu về văn hóa lịch sử vn ấy
-_-
than xog rồi
đi học bài tiếp đây
nóng vch