1 vài thói quen cá nhân.
1 vài thói quen cá nhân.

Dẫn Nhập).

Cứ một khoảng thời gian tầm vài tuần trôi qua, mình lại sử dụng quyển nhật ký như là nơi để làm công tác tư tưởng cho bản thân, mình thích viết trên giấy hơn điện thoại vì khi viết ra cả 2 bán cầu não đều cùng hoạt động & năng suất cao. Sự sáng tạo từ đó cũng được sinh ra.
Nữa năm trở lại đây. Có 2 từ khóa khiến mình bị cuốn hút và khơi dậy lên tính tò mò nguyên bản. Đó là Giáo dục đầu đời & Giáo dục tự thân. Bản thân chưa phải là một ông bố nên mình vẫn ưu tiên cho cái thứ 2 ( Cái gì đến trước ta làm trước).
Khi đứng trước một loạt các câu hỏi lớn xoay quanh cuộc đời, rằng trước những tình trạng:
Bully học đường; Toxic family; Rape; Corruption... Và các vấn nạn khác tương tự đang xảy ra trong xã hội. Ta tự hỏi liệu có giải pháp nào có thể chấm dứt hoặc làm suy giảm được những tình trạng đó ? Và có thể họ biết rằng điều đó là sai, nhưng tại sao họ vẫn tiếp tục phạm tội và gây nên vấn nạn ? Để trả lời. Đầu tiên ta sẽ thử đứng trên góc nhìn của các tội phạm & người gây nên vấn nạn để lập luận.

I) Tội Ác.

Có thể họ cho rằng bản thân đã là một con người, mà con người thì có quyền tự do và quyền được hạnh phúc, nên phải làm những gì mình muốn. Và những việc như: Rape; Corruption.. Khiến họ được cảm thấy hạnh phúc. Vậy họ sai ở điểm nào ?.
Trả lời:
Có lẽ vấn đề nằm ở sự tự do hạnh phúc của họ đã vi phạm đến sự tự do hạnh phúc của người khác "một cách có chủ đích". Nói tóm lại. Họ sử dụng sự tự do của thế giới mang lại nhằm vào mục đích cá nhân, và điều này gây ra đau khổ cho giống loài của mình. Nên đây tạm gọi là hiện tượng hiểu sai về hạnh phúc.
Nhà sáng lập cf Trung Nguyên từng nói " cả thế giới này chưa có ai đạt được hạnh phúc". Phải chăng quan điểm của ông rằng ngày nay con người ta thường đánh tráo khái niệm giữa hạnh phúc vĩnh cửu và niềm vui nhất thời quá nhiều, và không nhận ra ?.
Vậy với cả 2 luận điểm trên. Nói rằng nguyên nhân của tội lỗi xuất phát đến từ chuyện " Ta thiếu sự hiểu mình khiến cho bản thân trở thành một con người thiếu đạo đức" có vẻ đúng trong trường hợp này.

II) Vấn Nạn.

Những vấn nạn về: Bully học đường; Toxic family.. Ta sẽ giải thích thế nào ?.
Về Bully học đường.
Có lẽ 1 phần vì những đứa trẻ thiếu tính khiêm nhường, thiếu sự lễ phép, thiếu tính khoan dung và yêu thương. 1 phần là thiếu kỹ năng tự vệ, thiếu ngôn ngữ diễn đạt lời nói và cảm xúc bản thân "khi không được tạo điều kiện thuận lợi". Và khẳng định. An ninh nhà trường & Sự giám sát của ba mẹ " Không phải là yếu tố duy nhất để quyết định" chuyện này có sảy ra hay không. Mà nó phần lớn phụ thuộc vào mỗi đứa trẻ.
Về Toxic family.
Có lẽ phụ huynh thiếu đi sự kiên nhẫn, thiếu sự thông cảm, thiếu sự lắng nghe, thiếu sự quan tâm để biết trẻ thích gì và thiếu đi sự công nhận cá tính riêng của trẻ.
Tổng hợp lại những cái thiếu ấy. Liệu có sai khi nói rằng phần lớn những chuyện này đến từ "Sự thiếu giáo dục bản thân". Có phải từ những vấn đề nhỏ nhưng lại không được trang bị cách giải quyết đúng đắn, dẫn đến lối hành xử sai và gây ra các hệ lụy đau đớn đối với trẻ nhỏ và cả người lớn ?.

III) Giải Pháp.

Trở lại câu hỏi ban đầu. Khi đối diện & những vấn đề lớn về tội ác, vấn nạn ngày nay. Liệu có 1 phương thức nào giúp ta giải quyết được tất cả ?. Đó có phải là 1 cuộc biểu tình lên án những cái sai, rồi mời gọi mọi người hưởng ứng ?. Hay đó có phải là những hình phạt, sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật ?. Mình nghĩ rằng những điều này mang tính chất "khắc phục" hậu quả nhiều hơn. Nhưng để ngăn chặn hậu quả 1 cách bền vững. Có lẽ nó nên đến từ Giáo dục tự thân của mỗi người.
Ta học cách tự vệ trước cái xấu. Nhưng cũng đừng quên phải học cách giữ mình để không trở thành người xấu. Bởi cơ bản từ khi ta được sinh ra bản chất của ta không phải là xấu, nhưng vòng xoáy cuộc đời sẽ biến ta thành người xấu theo thời gian, những cái xấu sẽ liên tục tấn công ta. Nên việc mà ta có thể làm tốt nhất đó là tự giáo dục chính mình, làm cho bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Sẽ ra sao nếu như ai cũng biết cách tự giáo dục chính mình hiệu quả, ba mẹ biết cách trở thành ba mẹ tốt, con trẻ biết cách cất lên tiếng nói cá nhân khi còn nhỏ, người tốt biết cách giữ mình trước cái xấu.. Thì liệu cái xấu có còn bành trướng bên ngoài xã hội như hiện tại ?.
Dĩ nhiên, rằng để cả nhân loại đạt được điều này. Nó sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian và nguồn năng lượng của ta. "Theo suy nghĩ chủ quan". Nếu cả thế giới bắt đầu áp dụng phương pháp này ngay bây giờ, thì ít nhất cũng khoản thế kỷ sau mới có được thành quả. Nhưng việc ta cùng các thế hệ tiên phong đi trước mở đường, đặt nền móng vững chắc cho nhân loại tốt đẹp sau này thì vẫn đáng làm. Nếu nói rằng bọn trẻ còn nhỏ thì sao biết về giáo dục tự thân. Vậy sao ta không tự vấn rằng. Bản thân đã đủ kiến thức để dạy về điều đó sao cho phù hợp với lứa tuổi của chúng chưa ?. Nếu chưa thì biết nên làm gì rồi đó.