Đang ngồi lướt youtube tự nhiên bắt gặp một series câu hỏi thuộc dạng 'Gây lú', mình quyết định sẽ 'giải lú' bằng cách mạnh dạn đưa ra câu trả lời. Hãy cùng giải trí cuối tuần với những câu hỏi - đáp này nhé.

Câu 1: Anh đi chơi với người yêu thì share tiền hay anh trả ạ?
Trả lời: Tất nhiên là anh chả trả tiền rồi.
Câu 2: Người yêu cũ bảo tạm xa xong sau đó vài ngày là nó có nym là sao hả anh?
Trả lời: Là em cũng sắp có người yêu mới rồi. Chúc mừng em!
Câu 3: Có nên tỏ tình với bạn thân khác giới không anh?
Trả lời: Tỏ tình bạn thì nên, còn tỏ tình yêu thì thôi, đừng.
Câu 4: Sao mình đứng bằng chân mà chân mình lại nằm vậy ạ?
Trả lời: Do chân em lười quá đấy. Cho chân em đi bơi đi, lúc đó em thử đứng dưới nước xem chân em có nằm nữa không nhé.
Câu 5: Sao ba mẹ em lại đẻ ra anh của em trước chứ không phải em vậy ạ?
Trả lời: Phải thế thì em mới tồn tại được, chứ "em" mà đẻ trước thì còn ai gọi em là "em" nữa.
Câu 6: Anh ơi em vừa gặp chồng của người yêu em. Anh ý bảnh quá liệu em có nên bỏ ny để yêu anh ý không ạ?
Trả lời: Bỏ làm gì mất công hả em? Cưới ny em luôn đi, lúc ấy em có cả 2.
Câu 7: Anh ơi ny bảo đi ngủ mà lúc sau vẫn thấy nó cmt dạo là sao hả anh?
Trả lời: Không phải nó cmt dạo đâu, chắc người khác dùng nick nó cmt dạo đấy. Em bảo ny cẩn thận không là mất (nick) đấy.
Câu 8: Anh ơi, hai anh em ruột mà lấy hai chị em ruột, nhưng người anh thì lấy cô em, còn người em thì lấy cô chị. Lúc sinh con ra thì xưng hô với nhau ntn ạ?
Trả lời: xưng hô theo vai của người bố em nhé.
Câu 9: Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai ạ?
Trả lời: Mẹ anh rơi xuống nước thì bố anh cứu rồi, còn em rơi xuống nước thì anh cứu vợ anh.
Câu 10: Em với bạn ý đang nói chuyện vui vẻ bỗng 1 ngày bạn ý biến mất không lý do gì là sao anh?
Trả lời: Là bạn ý bị ai đó 'hớp hồn' rồi em ạ. Đáng tiếc đó không phải là em.
Câu 11: Anh ơi ny em chia tay với nyc rồi mà vẫn share mấy bài về thương nhớ người ta. Nhưng khi em hỏi thì lại bảo chỉ thương mỗi mình em thôi là sao ạ?
Trả lời: Anh cũng thấy thương em lắm. Chắc 'thương' này cũng giống với 'thương' của ny em đấy. Thương này có hại nên gọi là 'thương hại'.
Câu 12: Em bỏ nyc, rồi nyc khoe có nym. Em nên ăn gì để chung vui với nó ạ?
Trả lời: Ăn ớt em ạ. Em thấy có cay không?
Câu 13: Anh ơi em đã chia tay với nyc rồi mà nó vẫn inbox đòi chia tay với em là tại sao vậy ạ?
Trả lời: Anh nghĩ là nó ib nhầm người thôi.
Câu 14: Tại sao chúng ta chỉ được phép yêu một người thôi ạ?
Trả lời: Ơ thế em có yêu bố mẹ không? Yêu bao nhiêu cũng được, nhưng cưới thì chỉ được cưới 1 người thôi.
Câu 15: Sao tàu titanic bị nước tràn vào người ta lại không đục thêm lỗ để nước tràn ra?
Trả lời: Cái này người ta cũng từng thử rồi, nhưng sau đó không biết lỗ nào tràn vào, lỗ nào tràn ra nữa em ạ. Vì đều 'lỗ' cả.
Câu 16: Em thích một bạn xong em tỏ tình người ta đồng ý cái tự nhiên em không còn hứng thú nữa là sao ạ?
Trả lời: Đúng rồi. Em không còn 'hứng thú' nữa thì người ta sẽ bảo em là 'cầm thú' đấy. Hãy 'hứng' chứ đừng 'cầm' em nhé.
Câu 17: Tại sao phơi áo chống nắng ra nắng lại khô ạ?
Trả lời: Áo khô là do gió chứ không phải do nhiệt em ạ. Áo chống nắng chỉ chống được nắng chứ không phải áo chống gió em nhé.
Hỏi tiếp: Thế sao phơi áo gió vẫn khô?
Trả lời: Áo gió chứ phải áo chống gió đâu em? Vẫn khô bình thường.
Câu 18: Em quay lại với nyc thì gọi là nym hay nyc ạ?
Trả lời: Gọi là ny tái bản em nhé (tái bản = bán tải = nửa nọ nửa kia)
---
Bạn còn câu hỏi nào muốn được trả lời không? hãy để lại câu hỏi bên dưới comment bài viết này nhé. Mọi câu hỏi sẽ đều có câu trả lời. Hứa.