Hết Yêu
Anh và chị yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng chừng như mối tình ấy đã phải thực sự đi đến một happy ending rất viên mãn và được mọi người ngưỡng mộ tình yêu đó. Nhưng rồi một ngày, 2 anh/chị mỗi người một nơi, người thì lấy chồng, người thì rơi vào trầm tư và những suy tư bộn bề của cuộc sống. Tại sao vậy, tại sao lại có những mối tình diễn ra tưởng chừng như họ không thể cách rời nhau, ấy vậy mà, cũng không hay vì một lý do nào đó họ lại rời nhau đi. Khi ngồi nghe 1 tập vlog của chị Giang Ơi, mình có nhớ về câu chuyện trên của anh và chị nọ chơi với mình ở trong một câu lạc bộ của trường đại học hồi mình con là sinh viên năm 2. Giờ có thể mình là được chiêm nghiệm nhiều thứ hơn trong cuộc sống, đặc biệt có thể đó là tình yêu, chiêm nghiêm nhiều ở đây không có nghĩa là mình đã từng yêu rất nhiều cô. Thực ra, trong quá trình yêu ấy, mình cũng đã quan sát cảm xúc theo từng giai đoạn của mình, và bây giờ ngồi lại thì mình thấy rằng là mình cần phải chia sẻ cho các bạn về những giai đoạn ấy. Thực ra có nhiều bạn sẽ nói rằng, hmm yêu mà, cứ yêu thôi sao ông cứ phải máy móc tính toán làm gì? “
Thực ra có thể các bạn cũng đã biết rồi hoặc có thể chưa biết về các giai đoạn của tình yêu, vậy hãy cùng bình tĩnh cùng mình đi qua những giai đoạn ấy nhé, những gì mình viết sau đây là trải nghiệm cá nhân của mình, về những quan sát của mình về tình yêu thông qua cuộc sống hằng ngày. Nó có thể đúng, hoặc có thể sai cho nên mọi người hãy lắng 1 cách willing nhất nhé ạ !

Giai đoạn 1: Fall in love

Giai đoạn này thì có thể sẽ nhiều cách bắt đầu một tình yêu hay một mối quan hệ, mình sẽ xin chia sẽ những gì mình biết, nó có thể hơi dài một chút so với các giai đoạn khác nên mọi người thông cảm ạ.
Giai đoạn này sẽ là giai đoạn có thể là giai đoạn đẹp nhất, và thăng hoa nhất trong cảm xúc của bạn khi bạn gặp một người nào đó mang lại cảm xúc mà đúng với cảm xúc của bạn đang tìm kiếm: (có thể là một cô em xinh đẹp, một người nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng hay chỉ đơn giản là cô ấy hoặc anh ấy có cùng sở thích với mình).
Giai đoạn này thì có thể sẽ có 2 kiểu cảm xúc rơi vào tình yêu đó là: Love at the first sight- yêu từ cái nhìn đầu tiên, tôi có một cậu bạn đi hồi học cùng cậu ấy năm 3 đại học, 2 đứa cùng tham gia một câu lạc bộ guitar của trường, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường với cậu ấy cho tới khi người bạn nữ kia xuất hiện, thường thì cậu ấy là một người cũng khá là ngại giao tiếp, rụt rè khá là tự ti về bản thân) TUY NHIÊN, lạ kì là vì một nguồn năng lượng nào đó, có thể do bạn nữ kia mà cậu ấy trở nên năng động và chủ động đi kết giao với m.n nhiều hơn (và đặc biệt bạn cậy ấy bắt chuyện với cô ấy đầu tiên) - tới sẽ không nhắc tên cậu bạn của tớ và cô bạn ấy.
Thực ra sau đó tôi thấy 2 người nói chuyện rất nhiều, và sau một thời gian họ tiến đến tình yêu chính thức. Có một hôm mình ngồi nói chuyện với cậu ấy và hỏi hơi vô duyên thế này
“tại sao mày lại làm quen bạn nữ kia?”
-tao cũng không biết nữa ?
-tao thấy nó cũng xinh (chắc là vì thế à ?)
-ừm thì, t thấy rằng, có vẻ như cô ấy mang lại cho tao một cảm giác được là chính mình, và được cảm thấy trưởng thành hơn thôi.
Thôi không nói đến những trường hợp kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên kiểu nhìn thấy có một nét gì đó thích luôn (thực ra là cảm giác đó tôi đã từng trải qua nhưng mà là cấp 1 -2 gì đó các ông ạ. Tôi cũng thấy mừng rằng là ông bạn tôi đã thay đổi cả con người trở thành một phiên bản tốt hơn. Tình yêu là một thứ gì đó nó ghê gớm lắm, nó boost những năng lượng vốn có của một con người trở nên thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Giai đoạn 2: cãi nhau (bất đồng)

Khi mà 2 bạn trở thành một đôi, hay nói chúng trở thành người yêu của nhau, thì khi này, sẽ có 2 kiểu người (mình sẽ không nói rõ là nam hay nữ, vì cơ bản là nam hay nữ đều trải qua tình trạng này).
Kiểu người đầu tiên đó chính là, kiểu sở hữu quá, thực ra là không phải như một mối quan hệ toxic mà mình đã nêu ở trong một tập nào đó của mình, tuy nhiên khi mà các cạn trở thành một đôi thì ít nhiều chúng ta sẽ có một cảm giác đó kiểu “người ấy là của mình, đôi khi mình sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy chạnh lòng khi đối phương làm gì đó mà gây ảnh hưởng tới cảm xúc của bạn” đó là một giác hiển nhiên các bạn khó có thể tránh khỏi được khi mà mới yêu. Tuy nhiên, cảm giác, cảm xúc đó không phải là xấu, điều đó chỉ thể hiện rằng các bạn yêu rất nhiều. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra trong một thời gian dài ? thì sao nhỉ ? Thì mối quan của bạn sẽ có thể thành một mối quan hệ toxic, vì bạn nam phụ thuộc vào bạn nữ quá nhiều hoặc ngược lại, (ý mình không phải là phụ thuộc về mặt vật chất, mà cái mà mình muốn đến đó chính cảm xúc).
Kiểu người thứ 2: mà ít gặp hơn kiểu người đầu, là họ sẽ không phụ thuộc quá nhiều và đối phương. Nếu mà 2 người cùng không phụ thuộc vào nhau nhỉ ? thực ra đó có thể coi là mối quan hệ 50/50 (tuy nhiên, mối quan hệ 50/50 còn nhiều điều phải nói hơn thế, thế cho nên mình sẽ xin chia sẻ sau các bạn nhé). Thực ra trong một mối quan hệ cũng không lúc nào 50/50 là tốt, mà mọi người thường tin rằng, trong một mối quan hệ thì vẫn cần một người lead.
Vậy các bạn mới đặt ra câu hỏi rằng, cãi nhau là khi nào ? xảy ra thường xuyên khi nào ? những cuộc cãi vã thường xảy ra khi đối phương vô tình làm phật ý người bạn đi cùng mình. hoặc đôi khi là những lời nói gây hiểu lầm. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn cũng gọi là khó khăn và thử thách cho một cảm, như mình đã nói ở trên thì trong một mối quan hệ vẫn nên có một người lead, và người lead ấy khi này có trách nhiệm rằng, bảo vệ mối quan hệ đó đi qua những cuộc cãi vã, những mẫu thuẫn trong mọi tình huống và khi này mình nghĩ, dù thế nào đi nữa, đàn ông, con trai vẫn nên luôn là người đảm nhiệm điều này. Nếu phụ nữ lead thì sao ạ ? thì có thể mối quan hệ đó vẫn tốt đẹp, sau những cuộc chia tay, nhưng mình nghĩ là sẽ không được bền lâu.

Giai đoạn 3: Thăng hoa trong tình yêu

Rồi, sau khi mà chúng ta đã từng đi qua sóng gió, những cuộc cãi nhau bung trời, những lần xích mích tưởng chừng như “tao ! kết thúc rồi mày ạ “, “tao nghiêm túc đấy, lần này là tao chia tay thật đây”. Rồi cuối cùng mình vẫn thấy những người bạn của mình, họ bên cạnh nhau, họ yêu nhau cháy bỏng, và chúng ta cùng đến với giai tiếp theo, giai đoạn được coi là đẹp nhất, nơi mà cảm xúc thăng hoa nhất đó chính là trong khi yêu nhau. Tại sao được gọi là thăng hoa nhất bởi vì sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc tình, sau những lần cãi vã tưởng chừng như 2 người thân nay bỗng xa lạ, thì họ lại trở về với nhau, họ lại trao cho nhau những tình cảm nồng cháy. Trong giai đoạn này mình sẽ không miểu tả sâu rằng à hộ nồng cháy như nào nữa. Mỗi một cặp đôi sẽ có kiểu nồng cháy khác nhau. Tuy nhiên, có một vấn đề mà không biết mọi người có nhận ra không những trong giai đoạn này, sau khi trải qua nhiều lần cãi nhau rồi, họ tưởng quay về với nhau là hiểu nhau rồi. Họ đang rất hạnh phúc, họ đang rất hưởng thụ cảm giác được yêu, được trao đi tình yêu, tuy nhiên đến một lúc nào đó vấn đề lại xảy ra, hai người lại nảy sinh mâu thuẫn, vì sao lại dẫn đến điều này như giai đoạn vừa rồi ?
Như các podcaster nổi tiếng đã nói rằng tình yêu giống như 2 người cùng nhau đang ở trong một khu vườn vậy. Theo mình, khu vườn mà nó có đẹp đến đâu, thì cũng sẽ có lúc phải có ảnh hưởng từ thời tiết, ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan khiến cho khu vườn ấy không được còn đẹp nữa. Khi này việc của 2 người đó chính là nên cùng nhau chăm sóc khi vườn ấy, mặc dù sự vẻ đẹp của khi vườn chưa thể comeback ngay trở lại, tuy nhiên theo thời gian, cùng với sự ân cần, chăm sóc, thông cảm, thấu hiểu cho nhau thì khu vườn ấy lại trở nên tươi tốt, tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Đó là những giai đoạn của tình yêu, vậy bạn thuộc giai đoạn nào rồi "?