09h01 AM, Thứ 2
Tầng 102, căn hộ cao cấp mã số 201
Khu chung cư cao cấp VinLiving Supper MegaMall
Uể oải vươn vai cho thêm phần khoan thai dễ dãi, nhè nhẹ nhe răng nháy nháy bép đón ánh nắng buổi ban mai đang lũ lượt lọt qua khe tấm rèm cửa sổ trắng muốt. Đôi vợ chồng trẻ thức dậy chuẩn bị bắt đầu một ngày mới đầy bận rộn như những gia đình trong giới thượng liu thường vẫn khác, như mọi ngày
Bữa sáng giản đơn đạm bạc đã đc bà giúp việc dọn sẵn tại phòng ăn. Bởi chỉ là ăn hương ăn hoa qua quýt cho đủ ngày ba bữa sáng trưa tối, mỗi phần ăn chỉ có một chiếc bánh mỳ kẹp thịt cìu, một đĩa ốp la trứng đà điểu với một cốc sữa bò chính hiệu cô gái hà tây tươi nguyên chất nóng hổi bốc mùi ngào ngạt. Đĩa nho Cabernet Sauvignon từ Pháp quốc nhập theo đơn hàng ngày còn tươi nguyên đặt bên cạnh chai vang trắng Savoie dĩ nhiên là món tráng miệng quen thuộc. Khẩu vị hai người vẫn thanh cảnh giống nhau từ hồi mới quen biết cẩm cưa như thế, chưa đổi ngày nào!
Sau bữa sáng, bà giúp việc già cặm cụi gói gém bát đũa mang ra thùng rác chung như mọi khi rồi tất bật chạy xuống khu cửa hàng VinMart phía dưới chung cư mua đồ chuẩn bị cho bữa trưa. Hoa quả rau củ thịt thà tươi mát đều dán nhãn VinEco cùng tem kiểm dịch đủ cả. Trong lúc đó, chị vợ đã trang điểm thay váy đổi giày xong để xuống trung tâm VinCom tầng -10 shopping cùng mấy cô bạn thân như đã hẹn từ tối hôm trc. Cô công chúa nhỏ 6t thì đã đc anh lái xe gia đình thuê riêng hàng ngày đưa đón đến VinSchool học từ sớm lúc hai vợ chồng vẫn đang say giấc nồng
Anh chồng đóng đôi giày hiệu VinHunters, thắt chiếc cà vạt VinCa màu cam pha đất mua ở trung tâm VinDS Fashion rồi ngồi vào con xe điện tự lái VinLimoTesla sản xuất bởi VinFast. Sau khi bật định vị chọn điểm đến VinCenter, nhẹ nhàng hô một tiếng: Nét gâu en âu bừn mai ka táp! Hệ thống nhận diện âm thanh kết hợp cử chỉ mồm dĩ nhiên đc thiết kế riêng. Chỉ cần lệch một âm tiết hay cử động cơ mồm mạnh yếu hơn bình thường một chút là ngay lập tức xuất hiện một chiếc búa bật ra trc mặt vả bôm bốp vào mồm ngay. Đây là hệ thống an ninh VinGuard mới đc VinFast nghiên cíu phát triển, chỉ lắp đặt theo đơn đặt hàng thửa riêng chứ ko thương mại hoá. Một tập tài liệu mở ra trước mặt. Anh chồng ngả lưng xuống ghế bành xem tài liệu trên đường đến trụ sở tập đoàn VinGroup làm việc
Tại tầng -10 trung tâm VinCom, lúc này hai tay chị vợ đã xách đầy đồ đạc nào váy áo, nào son môi, túi xách, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm,... Toàn của các hãng nổi tiếng cả. Cảm giác như có vẻ vẫn thiêu thiếu thứ gì đó, sau vài giây chần chừ nghĩ ngợi chị liền ghé qua khu bán đồ chơi trẻ em VinKC. Thì ra là chưa mua đồ chơi cho cô công chúa nhỏ. Lại một hồi lựa lựa chọn chọn cuối cùng cũng kiếm đc món đồ chơi ưng ý thì chị vợ đã thâm thấm mệt. Vài giọt mồ hôi lấm tấm ẩn hiện trong lớp váy voan trắng càng làm tôn thêm vẻ mỹ miều khiêu khích ở chị so với chúng bạn đi cùng lẫn những người xung quanh. Khéo sao khu VinCharm lại nằm ngay cạnh đó. Vậy là chị rủ cả nhóm bạn cùng vào tắm trắng bằng bùn khoáng, chăm sóc da, nhổ tỉa lông tóc cho thêm độ mượt mà óng ả trc khi ra về kết thúc buổi shopping đầu tuần
Vốn là dân kỹ thuật, yêu công nghệ mê công việc, buổi trưa anh chồng tranh thủ tản bộ qua khu trung tâm công nghệ VinPro cạnh phòng làm việc ngắm nghía mấy em pg, sẵn tiện mua ủng hộ mẫu smartphone hiệu VinPhone mới đc VinMobile cho ra mắt hồi đầu tháng. Thi thoảng đi lại loanh quanh thư giãn tiện tay thế thôi chứ bình thường anh vẫn mua đồ đạc trên adayroi.com ngay tại nhà chả cần đi đâu xa xôi cả
Công việc hàng ngày của hai vợ chồng cơ bản cũng chỉ có vậy lặp đi lặp lại sai khác vặt vãnh ko đáng kể gì. Loanh quanh chả mấy lại hết ngày thứ sáu là đến cuối tuần, cả nhà đi VinPearl nghỉ dưỡng thư giãn tâm hồn chuẩn bị cho một tuần mới. Khu VinPearl đã book sẵn phòng cho gia đình anh chị, cơ mà cứ cách bốn tuần lại thấy vắng mặt một lần bởi định kỳ mỗi tháng cả nhà đến VinMec khám sức khoẻ tổng quát nhằm kiểm tra đo lường tình trạng sức khoẻ các thành viên trong gia đình đặng có phương án xử lý chữa trị kịp thời. Nói là nói thế cho cao xa chứ nguyên nhân chính chẳng qua vẫn là anh chị sợ chết sớm thôi. Chứ gì nữa, chết sớm thì ai hưởng thụ cuộc sống Viners thay cho đây? Hỏi cũng chính là trả lời rồi!