Mọi người đã bao giờ thấy ai nói mơ khi ngủ chưa? Tôi có một người mẹ mạnh mẽ, nhưng không hoàn hảo. Mẹ tôi đẹp lắm, có một số người bảo tôi “ngày xưa mẹ mày đẹp nhất xã đấy cháu!!!”. Mẹ cũng hay tự hào ngày xưa thời thanh niên có nhiều nam thanh niên đến nhà chơi, mẹ luôn là trung tâm của mọi cuộc chuyện trò, từ sáng đến chập tối, từ chập tối đến gần đêm, ông ngoại phải đuổi về mới về.  Không phải vì mẹ chỉ đẹp thôi, mẹ cũng là người rất thích "phát âm ra ngôn từ". Mẹ học gì cũng nhanh, học nói tiếng Trung nhanh, bỏ qua học chữ, rồi đi nước ngoài để trang trải cho gia đình. Khá là buồn vì bản thân không có chút năng khiếu nói chuyện từ chiếc miệng xinh đẹp của người phụ nữ ấy (chắc nếu một số đứa bạn chả may, có đọc được câu mà biết là mình viết này chắc thốt lên, thằng này bốc phét, tào lao). Răng mẹ cũng đều nữa cơ, không hiểu sao răng mình cọc cạch chín sáu ba không, rõ là con mẹ mà, mặt giống mẹ nhưng răng giống ông bố haizz. Vậy mà thời thanh niên ấy mẹ chả tìm được một tấm chồng tốt hơn người đã từng là chồng của bà. Hôn nhân đổ vỡ khiến mẹ trở lại cuộc sống thời thanh niên nhưng không còn bóng những chàng thanh niên nữa, chỉ có những người bạn, những cô bác hàng xóm thỉnh thoảng qua nói chuyện, hát karaoke, mua chim câu,...
Mẹ tôi ở một mình, tôi chỉ toàn thấy mẹ cười vui mỗi khi tôi phóng con wave từ hà nội về, đó là niềm vui thật sự vì sự nhớ con,sự cô đơn,... Nhưng về đêm lại khác, t với mẹ mỗi người một phòng, thanh niên 18-22 thường thức muộn, dậy sớm, tôi cũng không phải một ngoại lệ,Thỉnh thoảng trong những đêm muộn ở nhà, cứ sau khoảng 2 đến 3 tiếng sau khi mẹ bắt đầu đi ngủ, t lại nghe thấy mẹ nói chuyện, mẹ hát trong vòng 1 đến 2 phút đôi khi có những lời chửi quen miệng của mẹ,làm t giật mình chạy sang phòng của mẹ, mẹ vẫn ngủ nhưng cái miệng thì không? Không biết có phải do tuổi tác hay do ít chuyện trò với mọi người dần đi mà mẹ trở nên như hiện tại.Hồi trước thì mẹ không như thế, ngày học cấp 3, tôi cũng hay thức muộn nhưng không thấy mẹ tôi như vậy bao giờ. Mỗi lần nghe mẹ nói chuyện trong đêm như vậy tôi rất tò mò, tò mò mẹ mơ điều gì, có tôi không? Tò mò giấc mơ của mẹ nó có giống ngoài đời, giống hiện thực luôn ở một mình trước con mắt của mẹ, hay nó luôn có một tông màu sáng ấm, vui vẻ, có tiếng nhạc, tiếng cười đùa của mọi người trong nhà,... ? Có lần t lại nghe thấy tiếng trách móc của mẹ kèm một chất giọng hơi nghẹn ở cổ.
Ở một thế giới song song nào đó, cũng có một cá thể chính là mẹ tôi ở thế giới đó nên bà mới có giấc mơ?? :V
Như bản thân t từng chiêm nghiệm và cũng có đọc được thì những giấc mơ thường do hình ảnh mình suy nghĩ, tưởng tượng trong ngày, hoặc trước giấc ngủ 15-30 phút còn đọng lại trong bộ não. Có thể là như vậy cũng có thể không. Hoặc có thể là do mẹ tôi trước khi ngủ hay ngồi trầm ngâm suy nghĩ, những chuyện cũ tự nhiên nó cứ chạy qua như những chiếc oto ở cứ nườm nượp trong con mắt mấy người ở thành phố lớn. Và vào trong giấc mơ, thì ta như được đặt chân vào chính những suy nghĩ đó một cách trực diện, đối diện với những con người trong chính giấc mơ ấy.
Những lần mẹ có thốt lên những lời chửi "địt cụ thằng mặt lồn,... mày đối xử với tao thế à?" trong giấc mơ, chắc mẹ chửi t mà câu chuyện đó là thời điểm nào mình cũng không biết, nhưng chắc là nó đã từng xảy ra, hoặc chửi người đàn ông ngày xưa của mẹ. Mẹ nóng tính lắm. :V
Những lần mẹ cười đùa trong giấc mơ, chắc mẹ ngồi với các chị gái của mình, các bà cứ gặp nhau là y rằng trong nhà có những tiếng cười ha ha ha giòn tan, vang trời vang đất, vang làng vang xóm, nghe sảng khoái, cảm như không một âu lo gì trong đời còn tồn tại. Hay là mẹ nhớ lại thời gian đầu mới yêu của mối tình đầu mẹ tôi từng kể thoáng qua cho tôi nghe,…
Những lần mẹ nói lớn, cùng chất giọng nghẹn tủi hờn. Mẹ tôi mạnh mẽ nhưng không phải không khóc, tôi đã từng thấy mẹ tôi khóc rất nhiều, khóc vì sự bất lực, khóc vì con cái, khóc vì thằng con trời đánh mải chơi quên lối về,khóc vì lỡ miệng chửi con cái quá lời dẫn đến những chuyện mà mẹ không muốn...
Còn những lần mẹ nói nhẹ nhàng thì thầm, tôi cũng không nghe rõ, chắc mẹ tôi ngồi nói chuyện cùng ông bà ngoại, mẹ luôn tự hào ông bà ngoại giỏi, bà ngoại giỏi văn chương, ông ngoại nghiêm khắc nên mẹ mày mới như vậy. Mẹ tôi hay đọc, nói, hát những câu ca dao, câu vè mỗi lần mẹ thấy chuyện gì đó quen thuộc, mỗi khi bế cháu. Mẹ còn hay nói những mẹo để nấu ăn qua mấy câu như vậy nữa "muống phải cải lừ" chắc ai cũng biết. Có những câu vè hay lắm, mà mẹ nói nhanh không thể nhớ được. :)
Có phải phụ huynh nào cũng đều như vậy không???
Chúng ta cũng thường nằm mơ, nằm mơ về tình yêu(chắc các bạn đều mơ có tình yêu đúng không?), về việc làm ở công ty, về cái đứa mà mình ghét, cả cái đứa mà mình thích, haizzz,... Nhưng cũng thật đơn giản nếu so sánh với nhưng người đàn bà trung niên, những người đàn ông tóc đã hơi bạc nếu họ nhớ được và kể lại những giấc mơ ấy cho chúng ta nghe. Rất ít người nhớ được chi tiết những giấc mơ. Nghe thấy họ nói trong giấc mơ, cũng có chút buồn cười, nó cũng lẫn lộn của xảm xúc và nó mới khiến bản thân mình suy nghĩ.  Suy nghĩ và viết ra vài dòng linh tinh thế này. Hơi dài rồi, ngừng đã.