Mặt Trăng đang khóc

Anh à,

Giống như này đầu viết cho anh, em chẳng biết mở đầu ra sao. 
Em đã suy nghĩ rất lâu


Anh là một người em luôn mơ tới.

Một người có thể mơ mộng cùng em, lãng mạn cùng em. Nói với em những điều em muốn nghe, làm những điều em hằng mong muốn. Anh trân trọng và ghi nhớ những điều em nói, anh sẽ làm luôn, khi có thể..
Anh biết không? Hồi xưa em hay tưởng tượng mình có một người yêu vô hình. Em mong rằng người đó hãy đến bên em thật mau, em đã đau khổ nhiều lắm, người đó chính là hạnh phúc của cuộc đời em. Em sẽ chẳng phải khóc thêm một ngày nào nữa.
Khi em 19 tuổi, trong lúc em cảm thấy đau đớn vì tình yêu nhất, người đó đã đến bên em. Người viết nhật kí cùng em, viết dở dang một trăm điều vì sao yêu em. Đưa em đi ăn những món em thích, đưa em đi những nơi em muốn mà chẳng phiền điều gì. Chẳng màng là mấy giờ, là lúc nào, vẫn có thể đưa em đi ngắm hồ tây, cùng em dạo bước trong thành phố không người... Tặng em một cái nhẫn, và hứa sẽ yêu em hết 30 năm đằng đẵng.
Người đó nói điều gì cũng thật đáng tin, và em, chẳng bao giờ phải cảm thấy buồn bã hay cô đơn cả. 
Là người yêu vô hình, là người yêu tưởng tượng, cũng là người yêu lí tưởng.


Vậy mà em lại là một người đặc biệt.
Đặc biệt khốn nạn, đặc biệt ích kỉ đúng không anh?
Tất cả chân thành anh trao em, em gửi lại toàn dối trá
Người như em, đúng là không nên có trên đời.
Em đón nhận những điều trên, thật khốn nạn, chỉ vì em từng mong, từng khao khát có một ngày người yêu cũng làm như vậy với em
người yêu? là người luôn khiến em khóc và tuyệt vọng, nhưng em vẫn yêu, vẫn thương, vẫn làm những điều vô ích.
em đã mong muốn anh là người yêu rất nhiều

Em tệ lắm. Em lại quay về với những thứ khiến em tổn thương như một thói quen khó bỏ. Em nghĩ, có lẽ em xứng đáng với những điều này. Em không đáng được hạnh phúc đâu. 
Người yêu tưởng tượng đã biến mất mãi rồi 
Đọc những gì anh viết cho em, đau như cái hôm cuối cùng anh trách móc. 
Là người em mơ tới, nhưng dù cố gắng em cũng chẳng thể yêu


16 tuổi, với em, anh là Gió. 
Mọi chú ý, mọi chân thành, mọi tình cảm đều là thật lòng
Điều đó em hứa là thật
nhưng chẳng còn quan trọng nữa rồi