Ngày xửa ngày xưa cho đến thời nảy thời nay, rồi ở hiện tại đến tương lai. Cuộc sống, xã hội trải qua rất nhiều biến động, nhiều thế hệ f1, f2… fn đã có rất nhiều thay đổi. Cụ thể, việc đánh giá “giá trị” của một người dưới đôi mắt của người đời, xã hội ở thời xưa và nay.
"Ngày xưa hay ngày nay. Người ta đánh giá giá trị của một người đàn ông qua những vật chất mà anh ta sở hữu, nhà, xe, công ty, đất đai. Cao hơn nữa là trí tuệ, hiểu biết của anh ta, thứ anh ta đóng góp cho đời… Điều này, hiển nhiên cũng chẳng có gì để bàn cãi.
Riêng phụ nữ lại khác. Ngày xa xưa, người ta định hình phụ nữ có giá trị ở cơ thể của cô ấy, phụ nữ có thể sinh sản để duy trì nòi giống. Vì thế, phụ nữ thời xưa thường được sử dụng như một vật phẩm trong các cuộc chinh chiến của đàn ông. Khi họ thắng trận chiến họ có thể chọn lựa, được cống nạp những phụ nữ đẹp. Thiên hạ hay gọi những người đẹp ấy là "mỹ nhân". Đàn ông là giống loài đi chinh phục. Phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì bất cứ ai cũng say mê.
Ngày nay, tư tưởng ấy vẫn còn ở xã hội này. Tuy nhiên, “giá trị” của phụ nữ có thay đổi qua nhìn nhận của người đời, xã hội.
Một người phụ nữ có giá trị không chỉ ở cơ thể, vẻ đẹp ngoại hình, tính cách của cô ấy. Giá trị của phụ nữ còn ở vật chất cô ấy sở hữu và tạo ra. Giá trị của cô ấy, bao gồm cả việc khi chăm sóc những đứa con khỏe mạnh, hiểu chuyện, giỏi giang…"
Nếu để ý quan sát, nhìn kỹ mà đánh giá sẽ thấy phụ nữ mang trên mình rất nhiều gánh nặng. Trong việc khẳng định giá trị của bản thân và cân bằng cuộc sống, gia đình, xã hội. Phụ nữ tốn nhiều thời gian hơn để khẳng định mình khi phải quán xuyến để ý những chuyện linh tinh xung quanh. Dĩ nhiên, những chuyện đó nó rất cần và quan trọng trong cuộc sống.
Riêng đàn ông họ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào khẳng định bản thân. Tuy nhiên, kết quả như thế nào còn tuỳ mỗi người. Nếu phải so sánh giữa phái yếu và phái mạnh, chúng ta sẽ thấy phụ nữ mang nhiều áp lực và trách nhiệm hơn khi muốn dấn thân, khẳng định mình với xã hội. Để cân bằng giữa cuộc sống và công việc dường như là một công việc không hề dễ. Nếu không nói đó là một khát vọng của nhiều người.
Vì thế, việc có một người bạn đời đủ bao dung, đủ thấu hiểu, có nhân sinh quan hoà hợp, biết ủng hộ, biết lắng nghe ta là điều cần thiết. Bởi, để có thể có một cuộc sống hạnh phúc, đi trên hành trình cuộc đời đầy bão giông này ta cần một người đi bên ta, đồng hành cùng ta. Ai cũng cần một nửa yêu thương để mạnh mẽ, có động lực bước tiếp.
Nếu ở bên một người không hiểu, không hỗ trợ ta… thì rất khó để có thể làm tốt giữa công việc, sự nghiệp, gia đình và cân bằng cảm xúc, sống hạnh phúc.
Một ngày nào đó, ai rồi cũng sẽ lớn lên và bước đi chinh phục ước mơ, điều mình khát khao. Hay đơn giản chỉ là… đi tìm chính mình. Hành trình đó, chẳng hề dễ dàng ngược lại nó rất khó khăn. Ai đó từng nói: “Bão giông mới là cuộc đời.” Quả thật, đúng là như thế. Nên, trên hành trình mang tên “cuộc đời" ta cần phải tìm được một người bạn đồng hành đủ tốt, đủ thấu hiểu và sẻ chia để giúp ta vững vàng hơn trên con đường đi tìm chính mình, trên con đường đời chạm đến hạnh phúc, tìm thứ thật sự thuộc về mình.”
__Phú Trên Mây__
Ảnh: Huaban
Design: Diễm Phú