Giá như mình nhận ra những điều này sớm hơn
Giá như mình nhận ra những điều này sớm hơn
1. Sống tự lập
3 năm đầu Đại học, mình ở với bố mẹ. Hằng ngày mình bắt xe bus đi học, quãng đường cả đi về là 35km. Về nhà mình sẽ đi dạy thêm, làm thêm ở xưởng giúp bố mẹ và nấu ăn cho cả nhà. Thế là hết một ngày. Ở xa trung tâm thành phố nên cứ học xong là về nhà, gần như không đi chơi hay trải nghiệm gì đó mới lạ đặc biệt.
Năm thứ 4, mình rủ bạn cùng lớp chuyển ra ở trọ gần trường. Sống tự lập, mình phải tự xoay sở mọi thứ cho cuộc sống. Mới đầu khá là áp lực. Làm thế nào để kiếm đủ tiền ăn học bây giờ? Lúc đó mình mới đi làm và nhận lương thực tập sinh 2 triệu 1 tháng. Buổi tối đi dạy thêm thì tổng cộng cả tháng kiếm được 3 triệu. Rồi như thế thì trừ tiền nhà tiền ăn xong còn tiền đâu nữa mà đóng học phí. Tiền học 1 kì ở Bách Khoa không hề rẻ, nhất là khi kì đó còn cần thêm chi phí làm đồ án.
Cảm thấy không ổn, mình bắt đầu lao vào học chuyên ngành để nhanh được tăng lương. Giai đoạn đó áp lực kinh khủng vì đụng đến cái gì là cái đó mình không biết. Những thứ cần học nhiều vô kể chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc học cho tử tế. Thế là mình cứ học miệt mài thôi…Và thật may mắn, một cách thần kỳ nào đó mình được nhận vào làm ở một công ty cách chỗ ở chỉ 200m, với mức lương đủ để lo cho cuộc sống tới khi ra trường. Ở đó, mình may mắn gặp được sếp và những đồng nghiệp cực kỳ dễ thương. Một đứa sinh viên mới đi làm đã được chỉ dạy nhiều thứ, mở mang tầm mắt, học hỏi được nhiều điều ngoài công việc, trở nên tự tin và mạnh dạn hơn.
Sau này, khi nhìn lại, mình thấy nếu tự lập sớm, chịu khổ sớm hơn thì sẽ ngộ ra được nhiều bài học sớm hơn. Những bài học trong cuộc sống đằng nào cũng sẽ phải học, nếu học sớm và học tử tế thì tốt hơn rất nhiều so với việc trì hoãn để rồi biến cố ập đến khi bản thân chưa kịp chuẩn bị xong
2. Học cách giao tiếp
Bản thân mình là một người hướng nội. Thuở bé mình vốn nhút nhát và tự ti nhiều về bản thân. Mình thường hạn chế những cuộc trò chuyện nếu không phải là bạn bè thân thiết vì mình không biết phải nói gì. Ngay cả trong gia đình, trừ những chuyện bắt buộc phải nói ra thì mình ít khi trò chuyện với bố mẹ. Mình sợ bố mẹ mắng nếu mình làm chuyện gì đó không vừa ý. Bạn bè rủ đi chơi mình cũng thường từ chối vì không dám xin phép bố mẹ.
Rồi mình nhận ra rằng nếu mình không tự thay đổi thì cuộc sống của mình cứ như thế mãi cho đến già. Mình bắt đầu học cách giao tiếp, kiểm soát nỗi sợ và thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân từng chút một. Mình tích cực bắt chuyện với bạn bè nhiều hơn, thể hiện những cảm xúc thật của mình. Tự tin hơn rồi thì học cách kết nối lại với chính bố mẹ và những người thân trong gia đình của mình. Khi ấy mình nhận ra bố mẹ cũng yêu thương mình chứ không khó tính và khắt khe như mình nghĩ. Chỉ cần mình nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn và đa chiều hơn thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nếu mình làm những điều này sớm hơn thì sao? Thì mình đã có một tuổi thơ trọn vẹn và đầy ắp kỷ niệm với gia đình và bạn bè thay vì một tuổi thơ cô đơn, sống nội tâm và hay khóc thầm.
3. Học ngoại ngữ
Hồi còn sinh viên, chưa ý thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ nên chỉ học để thi chứ không áp dụng vào cuộc sống. Vì vậy mà không duy trì việc học đều đặn, và không đọng lại được gì nhiều. Đến tận lúc sắp tốt nghiệp đi làm mới nhận ra ngoại ngữ là điều kiện cơ bản và bắt buộc để có thể học hỏi và tiến xa hơn. Khi đi làm rồi thì chỉ có thể tranh thủ học sáng sớm và buổi tối ở nhà chứ đâu còn thời gian linh hoạt như hồi sinh viên được nữa nên mình tiếc lắm. Đến giờ thì kiên trì học mỗi ngày một chút để mong tương lai không hối tiếc về hiện tại nữa.
P/S: Tình cờ xem được video “I’m 40. If you’re in your 20’s watch this” của anh Simon Alexander Ong trong một lần lên Youtube học tiếng Anh https://youtu.be/3iMc8uF46C0?si=FkxcBxi1hySFQaEg
Trong video có một câu mình rất thích đó là “ How you spend your days is how you spend your life”. Câu nói này thúc đẩy mình viết bài viết đầu tiên trên Spiderum. Nếu bạn đọc đến đây, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian quý giá của mình cho bài viết. Cuối cùng, chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ ^^

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này