Ghi nhận từng cảm giác về những "thành công"
Có những cảm giác về sự bất lực cứ trở đi trở lại. Bao nhiêu lần bạn làm là bấy nhiêu lần bạn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt. Vậy...
Có những cảm giác về sự bất lực cứ trở đi trở lại.
Bao nhiêu lần bạn làm là bấy nhiêu lần bạn cảm thấy mình làm chưa đủ tốt.
Vậy thì mỗi khi bạn "chạm" được cảm giác mình vừa "ngộ" ra được một điều gì đó, mình vừa cải thiện được một điểm gì đó - dù chỉ là trong cảm giác, cảm giác về sự tin tưởng vào bản thân, cảm giác về sự tiến bộ, cảm giác về sự thay đổi, hay cảm giác một điều gì mới mẻ. Thì hãy nắm bắt lấy ngay cảm giác ấy. Hãy ghi nhớ nó.
Tất cả sẽ là dấu ấn, là động lực, là trải nghiệm, là một mốc cho bạn ngày càng tốt hơn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất