Cái thời tiết này là cái thời tiết nào, mà, có cái thời tiết nào em cũng kêu được


***

Tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa chớp nhoáng ở công ty, tỉnh dậy thảng thốt, đầu óc ong ong mòng mòng, bây giờ là mấy giờ, buổi sáng hay buổi chiều và tất nhiên là vẫn chưa đến mức … mình đang ở đâu thế này :))
Là ghét cái thời tiết này, không khí quánh quánh đặc đặc, ngột ngạt và chỉ thương những người phải bất chấp thời tiết mà phải ra đường vào cái thời tiết này
Dự báo thời tiết, cái mà cần thiết chỉ xếp sau thời sự :) mai mưa mang thêm ô, lạnh mặc thêm áo. Thời tiết đã dự báo được, có sự chuẩn bị thì vẫn hơn. Mỗi lần thời tiết thay đổi, mẹ em nhức chân là em biết ngay
Thời tiết trong câu chuyện cuộc sống, hôm nay trời đẹp nhỉ/ nắng nhỉ/lạnh nhỉ... Trong cuộc điện về cho mẹ ở quê, ở nhà có nóng/lạnh/mưa/nắng không :)
Thế mà có những hôm dở chứng còn chưa kịp xem dự báo, chuyện gì đang xảy ra thế này. Một buổi sáng Hà Nội đang bình yên như mọi ngày, em gái lại tất tả sửa soạn những chuỗi quen thuộc, đầu tóc quần áo, cơm đùm cơm nắm đến cty sẵn sàng cho một ngày làm việc. Hứng lên, trời đổ cơn giông mà em chỉ mong em đừng bị thổi bay đi đâu mất
Hôm em và anh vác xe lên và đi, đi ra khỏi cái thành phố bé bé này, chuyến đi đều vui vẻ tốt đẹp cho đến khi trời bắt đầu lên nhiệt :) em bắt đầu thấm cái câu, “những đứa nhóc không nhà” chỉ kiếm chỗ bóng cây mà ngồi cho mát, em mong chụp những bức ảnh đẹp và vui vẻ bên nhau, mà nắng em cười không nổi, nhăn hết mặt lên, mặt thì đỏ bừng, đua thi với mặt trời, hiu hiu. Em có nên nghi ngờ cái câu “ngày mình đi với nhau ấy là ngày đẹp trời” :) do em chọn ngày thôi chứ, thế thì em có nên nghi ngờ anh khong ;)
Nắng mưa là việc của trời
Mỗi khi đi qua một mùa, em tự hỏi em đã làm gì để sống sót qua cái mùa hè năm ngoái, mùa đông năm ngoái và quan trọng nhất là mùa sale giữa các mùa thời tiết :D
Lạnh còn mưa phùn quần áo cứ âm ẩm iu ỉu, giăt cả tuần không khô. Nhà cũng ẩm ẩm, nhà toát mồ hôi, chăn chiếu cũng ẩm ẩm theo. Hè nóng quần áo giặt tối hôm trước sáng sau đã có mặc, đến cả người em cũng còn khô theo được, toát mồ hôi mà héo cả người
Thời tiết nơi em đã gọi là khắc nghiệt hay chưa, tự hỏi có mỗi cái chuyện này mà cũng ko chịu được thì em còn đòi làm được cái gì cho đời. Rồi tự an ủi, người cũng chịu được thì cớ gì em không chịu được, mà em có không chịu được thì cũng để cho ai xem.