Gặp Người Hơn Mình Thì Tôn Trọng. Gặp Người Kém Mình Thì Động Viên
Thế giới có rất nhiều người giỏi. Dù là làm việc hay là chơi bời thì ta cũng đều gặp những người giỏi hơn mình. Hãy thử nhớ lại xem: đi học thì gặp đứa học giỏi hơn mình; mình đẹp thì có đứa đẹp hơn mình; đi tập thì gặp đứa tập giỏi hơn mình...
Thế giới có rất nhiều người giỏi. Dù là làm việc hay là chơi bời thì ta cũng đều gặp những người giỏi hơn mình. Hãy thử nhớ lại xem: đi học thì gặp đứa học giỏi hơn mình; mình đẹp thì có đứa đẹp hơn mình; đi tập thì gặp đứa tập giỏi hơn mình; chơi game cũng gặp đứa chơi giỏi hơn mình; sau này đi làm có tiền, thì lại gặp đứa kiếm nhiều tiền hơn mình. Hay nói cách khác là chẳng bao giờ có thể thoát khỏi những người giỏi hơn mình cả. Cho nên kỹ năng đối phó với người giỏi hơn mình là kỹ năng kiểu gì cũng phải học.
Bởi lẽ ta sẽ gặp vô số người giỏi hơn, nên nếu ta coi những người này là vật cản, thì cuộc đời sẽ muôn vàn chông gai, làm gì cũng thấy mình không bằng, hoặc lâm vào bế tắc. Có người thì phát điên vì bị so sánh. Đây không phải cách hành xử thông minh. Nhưng nếu ta coi những người giỏi này như “vật tiếp sức” được vũ trụ cử đến, thì ta sẽ luôn có nguồn năng lượng vô biên, làm gì cũng như được quý nhân phù trợ. Không nghi ngờ gì nữa, coi những người giỏi này là đồng minh, thì có lợi hơn là đối địch họ. Cách tốt nhất đó là tôn trọng: gặp người hơn mình thì tôn trọng, gặp người kém mình thì động viên. Đây được coi là cách sống hợp lý, hợp lòng người. Có những kẻ sống hoàn toàn ngược lại như vậy: gặp người hơn mình thì ghen tị, gặp người kém mình thì coi thường. Đây là loại ai cũng căm ghét. Đối với những kẻ thế này không bao giờ tìm được bình yên trong tâm hồn, luôn bế tắc trong cuộc sống.
Nhiều người coi “tôn trọng” tức là “hạ mình”: “Sao lại hạ mình trước người khác sớm thế? Người ta giỏi thì mình cũng đâu có kém?” Nhưng quan niệm này là sai lầm. 2 người giỏi ngang nhau vẫn có thể tôn trọng nhau. Tôn trọng là cách thể hiện lòng mến mộ, cũng là cách mà mình luôn mong muốn được người khác đối đãi. Cho nên tôn trọng luôn là cách hành xử hợp lý: mình muốn khi mình giỏi, người ta tôn trọng mình, thì mình cũng tôn trọng người ta.
Có người bảo: “Thế khi gặp người giỏi nhưng lại coi thường mình, hoặc người kém nhưng lại ghen tị với mình, thì làm thế nào?” Đây đều là những cách hành xử kém, không nên để những điều này làm vẩn đục sự tôn trọng bên trong mình. “Căm ghét” hay “coi thường” không phải là thứ nên để trong tâm hồn. Nếu thử chìm vào những cảm xúc này, ta sẽ thấy cuộc sống không phải nơi đáng sống. Còn “tôn trọng” là thứ thiêng liêng, không phải ai cũng xứng đáng. Còn gì tuyệt vời hơn, khi mình nỗ lực, là vì ngưỡng mộ 1 ai đó?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

