Gắng gượng yêu.
Theo bạn, có việc gì mà chúng ta sẽ không bao giờ cố gắng được? Tôi nghĩ đó là cố gắng yêu một ai đó. Chúng ta có thể cố gắng học một bộ môn mình không giỏi, cố gắng ăn một món ăn không hợp khẩu vị, nhưng chắc hẳn sẽ rất khó để cố gắng yêu một người khi mình không còn tình cảm. Tại sao phải cố gắng gượng gạo ở bên nhau mỗi ngày khi mà trái tim đã không còn thuộc về đối phương? Tôi nghĩ đó là sự tra tấn cho cả hai, một người phải lừa dối cảm xúc của bản thân để làm tròn trách nhiệm, còn người kia thì nhận lại thứ tình cảm gắng gượng đối phó từ một người mà mình rất yêu. Tôi cho rằng tình cảm là một điều có thể xuất hiện và cũng có thể biến mất, người ta có thể yêu nhau thì cũng có thể hết yêu nhau mà phải không? Hai con người chọn ở bên nhau vì tình yêu, khoảng thời gian dù dài hay ngắn cũng vẫn là thực lòng ở bên nhau, rồi đến một thời điểm, khi mỗi người có quan điểm riêng, hướng đi riêng, hay đơn giản chỉ là không còn cảm xúc với nhau nữa, thì dừng lại mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Bởi vậy nên một khi đã hết yêu, xin đừng gắng gượng, cũng đừng van xin nài nỉ tình yêu, vì bạn biết đấy, tình yêu vốn là điều tự nhiên và tự nguyện, và khi nó kết thúc, hãy tạm biệt nó một cách nhẹ nhàng như cách chúng ta đã từng bắt đầu. Chẳng ai hoàn toàn có lỗi, và nỗi buồn hay sự tổn thương đều đã được san sẻ cho cả hai người. Điều quan trọng là cách chúng ta dọn dẹp trái tim đã từng bị thương tổn, để chờ đón một tình yêu mới, với một người mà chắc hẳn, trái tim họ vẫn còn chỗ trống vừa khớp cho chúng ta.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất