10h tối.
Tôi vừa về đến nhà. Cất vội balô, treo vội cái áo khoác, tôi thở dài nằm trên sofa. Đó là thói quen khó sửa, tôi thường nằm như vậy, cho đến khi đói, hoặc khi có công việc gì đấy mới ngồi dậy làm tiếp. Còn nếu không, tôi thường ngủ ngoài sofa, vì đơn giản thôi, nó thoáng hơn căn phòng kín chật hẹp.
Tôi không biết tại sao lòng lại bồi hồi đến lạ. Tôi nhớ về những kí ức xa xăm, nhớ về quá khứ, nhớ những lúc tôi ở nhà với bà, với ba mẹ, nhớ khi tôi còn là 1 cậu bé. Thời gian bào mòn con người ta, nó mang đến rất nhiều thứ, và đồng thời lấy đi một lượng không nhỏ.
Sau nhiều năm học hành rồi làm việc ở thành phố, cái nhiệt huyết ban đầu cũng dần phai bớt. Vẫn là những việc làm, vẫn là đam mê, nhưng ngọn lửa cháy mãnh liệt mấy rồi cũng dần nguội đi trên đầu đuốc. Những đêm thế này, tôi thường nằm nhìn ra cửa sổ, nhìn ra thành phố phía xa, nghĩ ngợi lung tung...
Cô đơn không phải là không có người bên cạnh, hay là thiếu người yêu. Với tôi cô đơn không phải thế, mà sự trống trải kì lạ trong tâm hồn, một sự lạc lõng bơ vơ dù ở trong lòng thành phố.
Tôi không thường lên facebook, hiếm khi. Dù có lên đó, túc trực ở đó, nó vẫn không khiến tôi cảm thấy thuộc về. Sự cô đơn, trống trãi chiếm lấy tôi. Và chỉ có những đêm khuya như này, tôi mới có thể thấy chính mình, thấy sự cô đơn ấy. Sự hào nhoáng ban ngày, đúng, chính nó, chỉ là một thứ gì đó che lấy chính tôi.
Đôi khi quá nhiều sự tấp nập bên ngoài làm tôi muốn tìm một lúc bình yên. Sự cô đơn một mình này làm tôi hạnh phúc
Người cô đơn có thực sự hạnh phúc?
Có thể. Tôi không đi tìm thêm bạn bè. Gia đình, vài người đồng nghiệp, khách hàng là tất cả những gì trong danh bạ của tôi. Tôi nghĩ mình không phiền vì điều này. Sự cô đơn đôi khi cũng tốt. Nó giúp tôi tìm lại một khoảnh khắc lắng đọng trong tâm hồn mình. Không ồn ào, không tấp nập, một mình tôi trong căn nhà nhỏ, cùng với sự cô đơn, đủ rồi.
Đôi khi bạn nên để mình cô đơn một chút thử xem. Chẳng ai muốn cô đơn mãi mãi, nhưng một khoảnh khắc như thế giúp ta có thể suy nghĩ nhiều hơn. Thử tắt hết thông báo trong vài giờ đi! Và tôi thấy cũng khá thú vị đấy.
Có thể tôi viết khá lộn xộn, nên mong bạn thông cảm nhé! Chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc vài dòng của người cô đơn...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này