Dạo này vườn gà bị dịch. Tổn thất nặng. Dân chúng hoá kiếp quá nửa, chỉ còn lại lác đác vài đứa tuổi teen.
Bầy gà đẻ bên nhà thì ở xa vườn gà nên đỡ phần nào.
Bên đây thì có cuộc chiến dành ổ. Gà Đen đang đẻ thì gà Ó nhảy vào giành ổ. Theo lời mẹ thì gà Đen giận quá nên bỏ ổ luôn.
Và đây là ổ mới.

Đây là bao mùn cưa, mẹ xài mỗi sáng để nhóm lửa nên sáng ra là "tao phải bợ nó ra để lấy mùn cưa"
Gà Đen sống thanh tịnh nhỉ. Không tranh giành. Haha

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất