GÓC THƠ THẨN
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi ...
Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Link ảnh: BEATVN
Tác giả thơ: Quên mất rồi =))

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Viet Anh Tran

Tưởng góc thơ thẩn được đối thơ
Ấy vậy đọc xong quá thẫn thờ
Đồng râm, ta tưởng văn thơ giỏi
Hà chi phải cóp, ngỡ ta mơ? :'(
- Báo cáo

rainny_boy
TA phường vô lại vốn đã quen
CHỈ văn vẻ đôi đường thể hiện
THÍCH thuốc lá, rượu bia và trịch's
TRỊCH'S nữa, trịch's mãi, trịch's triền miên
Trịch's Ca
- Báo cáo

whatdoyoumean
Cóp thơ cũng phải có tâm
Tác giả ko biết, đồng zâm sai rồi
Đọc xong tôi thấy bồi hồi
Comment xong thấy gấp đôi buồn rầu
Chuyên ngành tán gái rất sâu
Cớ sao thơ thẩn không đâu thế này
Chi bằng hãy đối bài này
Đôi ta trao đổi, duyên này thêm sâu...



- Báo cáo

liar
Mũ hồng ôi thật đáng yêu
Mà sao lại phóng ngược chiều, xấu ghê :"(
- Báo cáo

haha
Nhìn qua đã thấy bê đê
Đọc xong thơ bạn thấy ghê muôn phần
- Báo cáo

liar
Dạ vâng em vốn hơi đần
Mong bác thông cảm những lần tiếp theo :v
- Báo cáo

Ruatobu
Vào đây tưởng gặp thánh thơ
Ai ngờ chẳng có chút gì liên quan :)))
*em hông bít làm thơ*
- Báo cáo

whatdoyoumean
Vãi thơ phong cách thính ah =)))
- Báo cáo

Ruatobu
Xin huynh đừng có đoán mò
Cá to tui cũng chẳng thèm liếc qua
*nhá*
- Báo cáo

whatdoyoumean
Cá hồ Tây chết hết rồi
Vì ai thả thính? Vì ai quăng chài?
- Báo cáo

Truê 

Vâng, anh đi kiểu rất ngược đời
- Báo cáo