Sau trận chung kết Europa League thì trận chung kết Champions lại chứng kiến cuộ chạm chán nội bộ giữa 2 CLB đến từ nước Anh là Liverpool và Tottenham. Trận đấu diễn ra khá cởi mở và 2 đội nhập cuộc rất tự tin và thể hiện được khao khát cho chiếc Cúp danh giá bậc nhất Châu Âu. Klopp và Pochettino đã có màn đấu trí cực kì căng thẳng và chiến thắng đã dành cho người khôn ngoan hơn.

HIỆP 1


Đây thật sự là màn biểu diễn của hàng công hai đội khi cả Klopp và Pochettino đều tung ra sân những con bài tấn công được oi là ưu tú nhất của họ. Sano Mane, Firmino và Salah lãnh xướng hàng công Liver còn Son Heung Min và Harry Kane sẽ cùng Dele Alli đóng vai trò chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng bên phía Tottenham. Dẫu vậy, Klopp đã đánh phủ đầu Pochettino khi từ 1 pha chọc khe bổng từ tuyến dưới ngay sau khi trận đấu bắt đầu, Mane nhanh chóng thoát xuống và khiến bóng bay trúng tay Sissoko bên phía Tottenham. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và Salah đã hoàn thành nhiệm vụ mở tỉ số ngay phút thứ 2 cho Liverpool.
Mohamned Salah mở tỷ số ngay phút thứ 2 cho Liverpool, tạo lợi thế lớn cho đội quân Lữ đoàn Đỏ.
Có bàn thắng ngay phút đầu tiên của trận đấu, Liverpool chủ động nhường sân cho Tottenham và thực hiện chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh. Dù để cho Tottenham kiểm soát bóng hầu như hết hiệp 1 nhưng Liverpool vẫn làm chủ thế trận và có vài pha tấn công sắc bén và gây nhiều khó khăn lên hàng thủ Tottenham. Hầu hết các cầu thủ Liverpool tận dụng những pha phát bóng từ giữa sân để gây sự đột biến và sức ép lên Tottenham. Cả Salah, Mane hay Firmino đều rất tích cực chạy chỗ để đón những đường bóng dài. Ngoài ra, hàng tiền vệ của Liverpool cũng rất chủ động pressing và cướp bóng khi Tottenham có những pha phối hợp ở giữa sân. Dẫu vậy, Liverpool đã không thể có thêm bàn thắng trong hiệp 1 cho dù họ có những cơ hội tương đối nguy hiểm lên khung hành của Hugo Lloris.
Sau bàn thắng mở tỷ số, Liverpool chủ động chơi trùng xuống do đó, không có nhiều cơ hội được đội bóng áo đỏ tạo ra.
Về phía Tottenham, bị thủng lưới ngay phút đầu khiến Tottenham phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Dẫu vậy, trước các tuyến được bố trí hợp lý, linh động và chặt chẽ thì dường như Tottenham không thể có những mảng phối hợp đặc trưng của họ. Hầu hết các đường bóng được dồn đến Son Heung Min để cầu thủ này tận dụng kĩ năng đột phá của mình. Tuy nhiên, đối mặt hàng phòng ngự đang ở phong độ cực cao bên phía Liverpool, Son Heung Min không thể làm nên bất ngờ. Ngoài ra, hàng phòng ngự Liverpool cũng đã phong toả được ngôi sao Harry Kane, không để cho tiền đạo người Anh có khoảng trống để phối hợp với đồng đội. Sự cố gắng của hàng tiền vệ của Tottenham cũng không thể giúp các tuyến của đội bóng đến từ London có được sự phối hợp ăn ý nhất có thể. Các cầu thủ Tottenham thường để mất bóng khá dễ dàng và không thể thực hiện những pha phối hợp nhuần nhuyễn.
Trong suốt hiệp 1, Tottenham tỏ ra bế tắc và không tạo được đột biến có thể gây khó khăn lên hàng phòng ngự Liverpool.\


HẾT HIỆP 1

LIVERPOOL 1 - 0 TOTTENHAM HOTSPURS


NGHỈ GIỮA GIỜ


HIỆP 2



Sang hiệp 2, thế trận diễn ra cởi mở hơn khi Liverpool cũng đã chủ động tấn công hơn hiệp 1. Các cơ hội cũng đã đến với Liverpool nhiều hơn hiệp 1. Dẫu vậy, hàng thủ của Tottenham vẫn chơi rất tỉnh táo dù đã để thua 1 bàn thắng ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Nhận thấy hàng công chơi không hiệu quả trong khoảng 15 phút đầu hiệp, HLV Jurgen Klopp quyết định thay Firmino và Wijnaldum ra sân và thế chỗ 2 cầu thủ này là James Milner và Divock Origi. Quả thực, sự tăng cường sức mạnh đã đem lại sức sống cho hàng công Liverpool. Các pha tấn công của Liverpool có nét hơn, uyển chuyển hơn và gây khó khăn nhiều hơn cho Hugo Lloris cùng các hậu vệ Tottenham. 
Sau khi tung Origi và Milner vào sân, hàng công của Liverpool đã có thêm sức sống và tạo ra những cơ hội rất nguy hiểm lên khung thành thủ môn Lloris.
Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ qua, đến phút 87, 1 trong 2 cầu thủ vào sân, Origi, đã tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và tung cú sút quyết đoán hạ gục Hugo Lloris, ghi bàn thắng gia tăng cách biệt cho Liverpool. Đây là thành quả của những sự thành đổi người hợp lý của Jurgen Klopp cùng sự cố gắng hết mình của các cầu thủ Liverpool khi họ được chơi trong tâm lý khá thoải mái trong suốt trận đấu khi có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Sau bàn thắng này của Origi, Liverpool không còn dâng đội hình lên cao nữa mà thay vào đó, các cầu thủ cố gắng bảo vệ khung thành Becker để bảo toàn tỷ số cho đến khi hết trận.
Hình ảnh có liên quan
Divock Origi tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng thứ 2 cho Liverpool và là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
Cũng trong cùng khoảng thời gian đó, Tottenham cũng đã tận dụng lúc Liverpool gia tăng sức mạnh hàng công để đánh vào các lỗ hổng nơi hàng phòng ngự Liverpool nhưng dường như các pha bóng của các cầu thủ Totenham, đặc biệt là cặp đôi tiền đạo Harry Kane và Son Heung Min và hộ công Dele Alli đều không mang lại hiệu quả cao và thường bị mất bóng 1 cách khá dễ dàng. Sau hiệp 1 thật sự bế tắc thì sang hiệp 2 tình hình không cải thiện hơn là bao đối với Tottenham. HLV Pochettino cũng đã gia tăng khả năng tấn công của Tottenham bằng cách tung Lucas Moura, Eric Dier và Fernando Llorente vào sân nhưng cũng không mang lại những tín hiệu tích cực. Cho dù sức mạnh và sự hiệu quả cũng đã được cải thiện nhưng hàng công Tottenham đã gặp phải 1 thủ môn Becker đang có phong độ cực kì xuất sắc cản phá mọi đường bóng của các cầu thủ Tottenham.
Son Heung Min và các đồng đội đã gặp phải thử thách cực kì lớn trong trận chung kết và không thể xuyên thủng mảnh lưới của Liverpool.
Sự bất lực của Tottenham được thể hiện rõ hơn sau khi họ bị Liverpool chọc thủng lưới lần thứ 2 trong trận đấu. Với khoảng thời gian 5 phút ít ỏi còn lại, mọi nỗ lực của Harry Kane, Son Heung Min và các đồng đội đều bị thủ môn Robertson từ chối và không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn. Sự bất lực tỏ rõ trên khuôn mặt của các cầu thủ Tottenham khi chứng kiến phong độ cực cao cùng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Becker bên phía Liverpool.
Thủ thành Becker cho thấy sự xuất sắc của mình khi cản phá tất cả nỗ lực của Tottenham nhằm tìm kiếm bàn thắng trong suốt trận đấu.

HẾT GIỜ

LIVERPOOL 2 - 0 TOTTENHAM HOTSPURS



90 phút kết thúc, Liverpool giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham Hotspurs và có được chiếc danh hiệu UEFA Champions League lần thứ 2 trong gần 20 năm qua, kể từ chiến tích vĩ đại năm 2005. Sau lần lỡ hẹn với danh hiệu danh giá bậc nhất Châu Âu vào mùa giải năm ngoái, Liverpool đã trở lại mạnh mẽ và chứng tỏ được sức mạnh của 1 tập thể chơi gắn kết và biết tận dụng những thời cơ dù là nhỏ nhất. Cơn khát danh hiệu đã được Jurgen Klopp cùng các học trò giải toả và đây và chiến tích vĩ đại của Liverpool dưới thời HLV người Đức. Với danh hiệu này, Liverpool sẽ có nhiều động lực để phấn đấu và đặt mục tiêu vô địch giải quốc nội vào mùa giải sang năm. danh hiệu mà họ đã khao khát đã không biết bao nhiêu năm rồi. Hy vọng, đây là cái kết trọn vẹn và cũng là sự khởi đầu của 1 Liverpool có sức sống hơn, mạnh mẽ hơn và tràn đầy quyết tâm để thâu tóm các danh hiệu của mùa giải tới.
Liverpool lần thứ 2 xưng danh châu Âu và đây là danh hiệu vĩ đại nhất của CLB dưới thời HLV Jurgen Klopp.

Còn với Tottenham, họ đã có 1 mùa giải cực kì khốc liệt khi phải đấu tranh khá căng thẳng với Arsenal và Manchester United để giành lấy vị trí trong top 4 Premier League cùng với tấm vé tham dự cúp C1 mùa giải tiếp theo. Phong độ không ổn định của các cầu thủ Tottenham là 1 phần lý do giải thích tại sao các cầu thủ đã không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Ngoài ra, trong suốt trận đấu, có vẻ như các cầu thủ bị choáng ngợp bởi không khí của trận chung kết khiến cho tâm lý của họ phần nào bị ảnh hưởng. Do đó, các pha bóng của Harry Kane, Son Heung Min, Dele Alli, vvv đều không có sự chắc chắn cần thiết và không thể gây khó khăn lên hàng phòng ngự Liverpool. Dẫu vậy, vào được trận chung kết C1 cũng là 1 thành tích đầy ấn tượng của đội quân HLV Pochettino. Dù sao, với trận thua này, BHL CLB cũng sẽ nhìn ra những hạn chế còn tồn đọng trong cách chơi của các cầu thủ, từ đó, BHL sẽ có những điều chỉnh hợp lý để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải tiếp theo.
Harry Kane cùng các đồng đội không thể làm nên điều bất ngờ trước 1 Liverpool đang có phong độ cực kì cao.


XIN CHÚC MỪNG LIVERPOOL 

TÂN VƯƠNG CỦA BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU


XIN CHIA BUỒN CÙNG TOTTENHAM!! 

HỌ ĐÃ CHIẾN ĐẤU HẾT MÌNH NHƯNG CHƯA ĐỦ XUẤT SẮC ĐỂ LÊN NGÔI VÔ ĐỊCH