GIỮA NHỮNG CƠN ĐAU VÀ SỰ KIÊN TRÌ
Thời gian trôi qua, trời cũng đã về tối. Cơn đau răng từ sáng đến giờ vẫn còn nhức nhối, nhưng mình không cho phép cái đau ấy làm mình...
Thời gian trôi qua, trời cũng đã về tối. Cơn đau răng từ sáng đến giờ vẫn còn nhức nhối, nhưng mình không cho phép cái đau ấy làm mình quên đi mục tiêu ban đầu. Mình luôn tự nhắc nhở bản thân: "Tại sao mình lại bắt đầu?".
Thú thật, hôm nay mình đã dành cả ngày để xem phim. Có lẽ trong mắt nhiều người, đó là sự lười biếng, là lãng phí thời gian. Nhưng họ đâu biết rằng, đó chỉ là cách mình tạm thời xoa dịu cơn đau để không bị nó đánh gục. Người ta nhìn vào kết quả, còn mình thì đang âm thầm xây dựng từng viên gạch cho sự nghiệp của mình.
Mình nhận ra, quan trọng không phải là người ta nói gì về mình, mà là mình biết mình đang đi đâu.
Khó khăn thì ai cũng gặp, cuộc đời này vốn dĩ chẳng trải đầy hoa hồng. Sự khác biệt duy nhất giữa người thành công và kẻ thất bại chỉ nằm ở chỗ: Bạn chọn cách giải quyết nó để bước tiếp, hay bạn chọn cách bỏ cuộc?
Ở tuổi 21, giữa cơn đau răng và cửa hàng vắng khách, mình chọn cách cầm điện thoại lên và viết tiếp bài thứ tư. Vì mình biết, khó khăn chỉ là nhất thời, còn ý chí mới là thứ tạo nên sự nghiệp.

"Phía sau những dòng chữ này là một buổi tối lặng lẽ: Chị viết bài, em học bài. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ (Tip) cho sự nỗ lực nhỏ bé này của hai chị em mình!"

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất