Đằng sau những bức tường bê tông lạnh lẽo, những tiếng kêu gào khi bị khống chế, những nụ cười điện dại hay sự quyết liệt của các bác sĩ, bệnh viện tâm thần hiện lên trong con mắt của những người bên ngoài là một nơi tăm tối, ảm đạm và đáng sợ hơn cả nhà tù. Nó có thể khiến những ai nếu không có một tinh thần thép sẽ bị lung lay và phát điên. Tuy nhiên đối với chính bản thân những người bệnh bên trong đó thì liệu một cuộc sống tù túng nhưng bình yên và vô lo với những người bạn giống mình trong trại hay một cuộc sống tự do nhưng đầy khó khăn và giả tạo bên ngoài kia sẽ tốt hơn?
 Girl, interrupted (1999) hay Cô gái, gián đoạn là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch, lấy bối cảnh nước Mỹ vào những năm cuối thập niên 60 của thế kỉ 19, bộ phim theo chân Susanna-một cô gái mắc bệnh trầm cảm nặng và đã từng cố gắng tự sát nhưng bất thành do sự suy sụp và mất phương hướng sau khi tốt nghiệp trung học. Cô đã được chuyển đến Claymore-một trại tâm thần với hi vọng là cô sẽ hồi phục sau vài tháng. Tại đây cô đã gặp được Lisa-một nữ bệnh nhân đã ở đây được 8 năm rồi và họ dần trở nên thân thiết với nhau. Susanna cảm thấy nơi đây giống như nhà, cô ngày càng cảm thấy hạnh phúc khi sống với LIsa và những người bạn mới. Điều này mặt khác lại khiến bệnh tình của cô càng trầm trọng thêm, khiến cô phải đứng trước hai quyết định quan trọng là tích cực điều trị, ra khỏi viện và tới với cái thế giới thực tại, khó khăn ngoài kia hay mãi mãi sống trong cái thế giới nhỏ bé và bình lặng với những người bạn "điên" của mình.

 .
 Lúc trước khi xem phim, mình đã hi vọng sẽ được trải nghiệm một tác phẩm điện ảnh mãn nhãn. Bộ phim được dựa trên câu truyện có thật từ cuốn nhật kí của Susanna Kaysen. Cuốn sách này xem chừng khá nổi tiếng, dù chưa đọc nhưng mình nghĩ phiên bản điện ảnh của nó cũng ít nhiều hay ho như bản gốc. Nhưng kì vọng càng cao thì thất vọng lại càng nhiều, "PHÍ THỜI GIAN" là điều đầu tiên mình nghĩ ngay sau khi xem.
  Câu truyện trong phim được kể dưới góc nhìn chủ quan của nhân vật nên nó khiến mình cảm thấy khá khó chịu khi nhiều lúc phải đối mặt với những suy nghĩ và quyết định khó hiểu của Susanna. Mặc dù biện pháp này có vẻ rất hiệu quả trong một vài trường hợp giúp cho đạo diễn và đoàn làm phim đẩy khán giả vào hoàn cảnh của nhân vật từ đó rút ra được thông điệp mà họ muốn truyền tải., ví dụ như The Joker (2019). 
 Nhưng với "Girl,interrupted", điều này lại khá phản tác dụng khiến mình cảm thấy càng khó cảm thông hơn với nhân vật khi cô ấy nghĩ xấu về các bác sĩ và bỏ trốn cùng với Lisa. Cô ấy phản đối việc họ bảo cô là quan hệ tình dục bừa bãi trong khi chính cô ta lại ngủ cùng với hai người đàn ông chỉ trong một ngày. Cứ cho là có ai mà hiểu được kẻ điên đi nhưng điều đó cũng không giải thích được sự thay đổi tâm lý khá là khó thuyết phục của Lisa ở cuối phim. 
 Lisa là một kẻ nổi loạn và là một bệnh nhân nặng đã gắn bó với Claymore trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, trong mối quan hệ bạn bè với Susanna thì Lisa là người thu hút Susanna, là nguyên nhân chính làm gián đoạn quá trình điều trị bệnh của Susanna nên sự thay đổi chóng vánh đó của Lisa có phần khiến mình bối rối. cái kết vì thế có phần hơi gượng ép.
  Với thời lượng dài hơn 2 tiếng đồng hồ cộng với nhịp phim chậm chạp, mình thú thực là đôi lúc chỉ muốn cầm điện thoại lên nghịch một lát cho qua đi cái cảnh phim nhàm chán ấy. Bộ phim sau khi xem cũng không đem lại quá nhiều suy ngẫm và cảm xúc lắng đọng trong người xem. Những xung đột trong phim tuy được đẩy lên cao trào nhưng sau đó lại được giải quyết khá nhẹ nhàng và nhanh chóng khiến cho cái kết phim không được mãn nhãn và thiếu thuyết phục. Kịch bản có thể vì quá coi trọng nguyên tác và sự sắp xếp bố cục không đồng đều giữa các giai đoạn trong phim cũng vì thế mà làm cho tổng thể bộ phim thiếu tính sáng tạo. Chả trách vì sao mà bộ phim bị các phê bình gia chê tơi tả.

  Tuy rằng có nhiều thiếu sót như vậy nhưng bộ phim lại được khán giả đánh giá khá cao trên Rotten Tomatoes. Sự diễn xuất tài tình của Winona Ryder và Angelina Jolie trong vai hai nhân vật nữ chính là điều không thể bàn cãi. Hình ảnh và bố cục phông nền của phim cũng khá là đẹp mắt khi đoàn làm phim đã xuất sắc trong việc gây dựng nên khung cảnh ảm đạm và u tối của bệnh viện tâm thần. Phim cũng có nhiều câu quotes khá hay mà các bạn có thể tham khảo trên Google hoặc xem phim để biết rõ hơn. Bối cảnh rối ren của nước Mỹ cuối thập niên 60 của thế kỉ trước cũng được khắc hoạ khá rõ nét trong phim. Khá là khéo léo và tinh tế khi nó cũng đóng góp trong việc thông báo ngầm tới người xem về những điều có thể sắp xảy ra trong phim. Hơn thế nữa, nỗi băn khoăn về việc liệu Susanna hay bản thân chúng ta có bị điên hay không là lý do chính khiến khán giả thích thú với bộ phim như vậy. "Am i crazy?" trở thành một câu hỏi mang tầm vĩ mô, thôi thúc sự hứng thú và tò mò ở con người. Bộ phim phần nào cũng kêu gọi những người thân xung quanh và xã hội nói chung nên quan tâm và cảm thông hơn với những con người có khiếm khuyết về thần kinh. 


 Diễn xuất tốt và hình ảnh đẹp dù sao cũng khó mà vớt vát được cả tổng thể bộ phim. Theo cá nhân mình thấy thì dù có là để xem với mục đích giải trí thì Cô gái,gián đoạn cũng không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan.
 Với tiêu chí giới hạn spoil nội dung ít nhất có thể, mình cũng rất sẵn lòng đọc những bình uận tích cực từ bộ phim. 

Mình thiết nghĩ rằng REVIEW không chỉ đơn giản là thu hút nhiều người xem hơn cho một bộ phim, nó đồng thời cũng giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn cho khán giả khi họ không phải phí phạm chúng cho những bộ phim không xứng đáng mà dành cho những trải nghiệm điện ảnh hoặc giải trí đích thực.