Mọi người có thể xem giải thích 9 tập đầu của series của mình ở đây. Rất mong mọi người góp ý với mình
Tập đầu tiên của series lấy bối cảnh tại London trong tương lai, nơi con người sáng tạo ra một đấu trường dành riêng cho quái vật để giải trí. Điểm khác ở chỗ quái vật sẽ được kết nối với bộ não của chủ nhân thông qua 1 con chip gắn trên đầu.Nhân vật chính của tâp này, Sonnie, nhiều năm trước bị đánh đập và tra tấn bởi 1 băng đảng, chúng rạch mặt Sonnie, và vứt bỏ cô trên vệ đường.  

Trước khi vào trận đấu, Sonnie nhận được một lời đề nghị bán độ từ Dicko - người chủ trì giải đấu, để thua trận với giá 500.000 đô nhưng cô và team đã từ chối và dành chiến thắng ngay sau đó. Sonnie sau đó gặp cô gái bí ẩn của Dicko, và 2 người đã có những giây phút ân ái với nhau.
Tuy nhiên, hóa ra đó là cái bẫy mà Dicko giăng ra để trừng phạt Sonnie vì dám làm ông bẽ mặt. Cô gái với bộ vuốt ngầu không kém gì anh chồn Wolverine đã xiên chết Sonnie đúng nghĩa đen và đánh cô đến vỡ sọ. Đến đây, pha plot twist của cả tập diễn ra. Sau khi bị đánh đập đến chết, người mà chúng ta nghĩ là Sonnie, thực chất chỉ là thân xác của cô được gắn thêm bộ vi xử lý sinh học vào cột sống. Và rằng ý thức của Sonnie đã được nhập hoàn toàn vào quái vật Kanivore.  


Cô giải thích rằng lợi thế của cô so với tất cả những người khác chính là nỗi sợ cái chết, mỗi khi lên trận đấu, Sonnie - hay chính xác hơn là Kanivore đều chiến đấu cho cuộc sống của chính mình. Vì nếu Kanivore chết, Sonnie cũng chết theo. Sonnie giết cô gái của Dicko, trói hắn mặc kệ những lời van xin của Dicko.Tập phim kết thúc bằng câu nói "Are You Scare Now". Một cái kết thỏa mãn ngay từ tập đầu tiên của series