Xin chào mọi người!!! Dạo gần đây, có một bức ảnh mà nó xưa lắc xưa  lơ rồi ấy, bỗng nhiên bị một số trang mạng và nhóm mang danh khoa học trên Facebook đào lên, tạo những cái fake facts, tuyên truyền kiến thức sai và làm rất nhiều người xôn xao. Bức ảnh được cho là của nhiếp ảnh gia Aditya Permana, chụp ở  Indonesia, có nội dung là về một chú thằn lằn ngồi trong tư thế dựa lưng  vào một khúc gỗ, cầm một cái lá trông giống một loại nhạc cụ dây nào  đây và gảy trông rất nghệ sỹ. Và đây là bức ảnh:
Lizard strikes human-like pose, playing guitar - Men's Journal
Bức ảnh gây tranh cãi của nhiếp ảnh gia Aditya Permana.
Vậy thì sự thật đằng sau bức ảnh này là  gì? Mọi người hãy đọc hết bài để có câu trả lời thích hợp nhất cho mình  nhé!
 Đây là một bức ảnh dàn dựng, sặc mùi dàn dựng! Vâng, không  nhầm đâu! Ngoài lề một chút, chú thằn lằn này nhìn rất giống chameleon  (người Việt đặc tên là tắc kè hoa, nhưng nó không phải tắc kè), theo như  thông tin chủ bức ảnh cung cấp cùng định dạng bàn chân, đuôi, khả năng  rất cao đây là một cá thể cái của loài chameleon forest dragon, danh  pháp là Gonocephalus chamaeleontinus, phân bố ở Indonesia, Malaysia và  một số quần đảo khác thuộc Đông Dương mà mình không nhớ cụ thể vì mình  ngu Địa! Nhưng nói ngoài lề tý cho vui thôi, mấu chốt ở đây là đây là  một loài thằn lằn họ Nhông (Agamidae) và theo kinh nghiệm làm việc của  mình với các loài họ Nhông hoang dã và nuôi nhốt thì tụi nó rất ghét bị  lật ngửa vì khi lật ngửa, chúng sẽ mất thăng bằng! Chúng có 3 hướng phản  ứng:
- Lật lại và chạy.
- Lật lại, cắn cho thằng nào lật ngửa nó ra và chạy.
- Nằm im*.
 Trong bức ảnh, nó đang nằm im như thế, các bạn có thấy dấu * trên kia  không, đấy là cái thứ mình muốn phân tích! Khi tụi nó chịu nằm im thì có  4 trường hợp:
- Nó bị sốc nhiệt bằng cách làm nóng hoặc làm lạnh.
 - Tụi nó tin tưởng bạn, tụi nó không coi bạn là mối đe dọa, nhưng nó  chỉ xảy ra khi bạn tương tác với nó nhiều, nói thẳng ra là trong môi  trường nuôi nhốt, nhưng như chủ ảnh đã khẳng định trường hợp này là tự  nhiên, ta loại phương án này.
- Trường hợp thứ 3, khả thi nhất là  tụi nó giả chết, cho bạn nào chưa biết thì lũ nhông có một tập tính khá  buồn cười, chúng sẽ giả chết nếu bị đe dọa và dồn đến đường cùng, nhưng  tuy nhiên, chúng sẽ không lật ngửa ra vì như thế sẽ làm chúng mất đi giá  trị ngụy trang, và chẳng khác gì mời thú dữ xơi, chưa kể đến tụi nhông  sẽ bị mất thăng bằng khi bị lật ngửa, nằm trên lưng như thế.
- Một  trường hợp cuối cùng, trường hợp này cực kỳ tàn độc, mình đã hỏi một  người anh trong giới chuyên môn về bò sát và chuyên đi chụp ảnh các loài  bò sát trong tự nhiên, anh ấy đã cho mình biết thêm 1 trường hợp nữa mà  người ta có thể dùng để dàn dựng ra bức ảnh này: DÙNG KEO DÁN VÀ CHỈ!
Những bức ảnh có nội dung là những loài động  vật tương tự có hành vi kỳ quặc, trông giống con người,... đã và đang là một trào lưu chưa bao giờ hết hot trên mạng xã hội và internet, dù là gì đi nữa thì chắc chắn một điều là trong các bức ảnh ấy, các nhiếp ảnh gia đã chơi bẩn (hoặc rất bẩn) để có thể cố định con vật ở những kiểu dáng không hề tự nhiên và có phần làm hại đến con vật, thế nên chúng vẫn đang bị giới  chuyên môn và những người yêu động vật trên toàn thế giới chỉ trích xối xả, vậy mà không hiểu vì sao lại có một số người mang danh các nhóm kiến thức về khoa học trên Facebook ở Việt Nam lại đi tuyên truyền những bức ảnh ấy mà không có một sự tìm hiểu kỹ càng, đã vậy bảo thủ đến mức sẵn sàng nhục mạ người khác và trích báo lá cải ra để làm chứng, bắt người ta thừa nhận  bức ảnh đấy là thật, thế kỷ 21, phải biết tư duy và chọn lọc (về vụ này, mình đã từng có xích mích với một admin của một group ngụy khoa học, kết quả là bị găng hàng đống link tiếng Anh thượng đẳng, mặc dù nội dung của nó lại đi ngược lại ý của bạn kia và đi theo ý của mình, cho nên, hãy đọc trước khi quăng link vào tranh luận vì không phải ai cũng mù tiếng Anh, và tiếng Anh cũng không làm chúng ta thượng đẳng hơn, đúng đắn hơn, Corona virus is just a type of common flu virus). Tóm cái váy lại, về bức ảnh này, mình đã  tham khảo ý kiến của rất nhiều những bạn nuôi bò sát làm thú kiểng, nuôi  bò sát để bảo tồn và nghiên cứu về bò sát, 100% khẳng định nó là dàn  dựng, kết hợp với kinh nghiệm riêng của mình khi làm việc với tụi nó,  mình hoàn toàn có thể khẳng định: "THIS IS TOTALLY FAKE!" 
Trong hình ảnh có thể có: cỏ, ngoài trời và thiên nhiên
Shame on you :)