Đã trải qua 2 mùa giải các CĐV trung thành của Pháo Thủ phải uống vị đắng của trà xanh "C2" , đây có thể là vị đắng không thể nào tả được đối với đội bóng giữ kỷ lục bất bại tại Premier League mùa giải 2003/04. 

Từng làm mưa làm gió ở đấu trường quốc nội, không mấy ai có thể tin được một ngày nào đó Arsenal lại lọt khỏi TOP 4 và phải thi đấu tại Europa League, ấy vậy mà ngày đó cũng đến khi mùa giải 2017/2018 kết thúc chính là lúc Pháo Thủ tạm biệt sân chơi C1 sau bao năm chinh chiến. Dưới sức ép của đông đảo người hâm mộ, ban lãnh đạo Arsenal đã tiến hành hàng loạt sự thay đổi ở thượng tầng. Đầu tiên họ quyết định chia tay tượng đài sống Arsene Wenger cuối mùa giải 2017/2018 bằng 1 lễ tri ân đầy xúc động với những gì HLV người Pháp đã làm được, và bổ nhiệm ngay Unai Emery, 1 vị HLV đã phần nào chứng minh được năng lực tại các CLB đã dẫn dắt với hi vọng đưa con thuyền Arsenal trở lại với vị thế ngày nào.

Cùng với Unai Emery, Arsenal đồng thời mang về sân Emirates những tân binh chất lượng Berd Leno, Lucas Torreira, Matteo Gendouzi, Sokratis.. nhằm tăng cường chiều sâu, chất thép cho đội hình, cũng như phù hợp với triết lý mà tân HLV áp dụng. 

Và quả thật sự thay đổi này đã thổi 1 làn gió mới vào lối chơi chung của đội bóng thành London, sơ đồ chiến thuật đa dạng kết hợp với lối chơi nhanh, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách Fast and Furious đã mang đến những trận cầu đẹp mắt, chơi sòng phẳng với những ông lớn đên từ TOP 6. Minh chứng rõ rệt nhất cho làn gió mới mang tên Unai Emery chính là chuỗi thành tích 22 trận bất bại mà Arsenal tạo được tại Premier League mùa này,  và lọt sâu tới trận chung kết ở đấu trường Europa League khi lần lượt vượt qua những đại diện khó nuốt đến từ Pháp, Tây Ban Nha.

Mặc dù đã thất bại trong việc tìm kiếm chiếc vé trở lại đấu trường danh giá nhất thế giới Champion League thông qua con đường TOP 4 ở giải Ngoại Hạng Anh dù đã có lợi thế lớn trong cuộc đua với Chelsea, Tottenham
Nỗi buồn của Pháo Thủ khi cán đích ở vị trí thứ 5
 Tuy nhiên khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, trước mắt hàng triệu CĐV nhiệt huyết cũng như những cầu thủ đang mặc trên mình chiếc áo đỏ trắng truyền thống vẫn còn trận chung kết với Chelsea tại Baku.  

Sẽ thật không dễ dàng khi phải đối đầu với một đội bóng giàu sức chiến đấu như Chelsea, họ sỡ hữu dàn cầu thủ đồng đều và được dẫn dắt bới kiến trúc sư lão làng Sarri, nhưng ngoài việc chiến đấu với 200%  sức lực để giành  chiến thắng thì các Gunner không còn lựa chọn nào khác giúp họ trở lại với giải đấu cao nhất châu lục. Tất cả mọi thứ sẽ có câu trả lời sau 90 phút căng thẳng tại Baku vào ngày 29/5 sắp tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn trình diễn của "CHÚ TƯ" ARSENAL nhé.