Thế giới giả tưởng của Game of Thrones là một thế giới rộng lớn, có chiều sâu và được xây dựng, trau chuốt vô cùng kỹ lưỡng. Chính vì thế nên khi đọc bộ tiểu thuyết gốc A Song of Ice and Fire hoặc chỉ cần xem loạt phim chuyển thể Game of Thrones thôi, ta cũng có thể thấy được nhiều chi tiết cài cắm, ẩn dụ hoặc dự báo cho điều gì đó. Cũng chính vì vậy, cộng đồng người hâm mộ thế giới giả tưởng này trong hơn 20 năm qua đã xây dựng nên vô vàn giả thuyết khác nhau. Những giả thuyết ấy cực kỳ đa dạng và có những cái đã trở thành sự thật. Nhằm giúp các bạn có những góc nhìn thú vị và sâu sắc hơn về thế giới giả tưởng cực kỳ đồ sộ này, mình sẽ lần lượt giới thiệu những giả thuyết nổi tiếng và có chiều sâu nhất. Và trong bài này, chúng ta sẽ cùng đến với một giả thuyết vừa mới trở thành sự thật trong tập đầu tiên của series mới lên sóng là House of the Dragon. Đó chính là giả thuyết mang tên “Giấc mơ của Aegon”.
Ở cuối tập 1 của House of the Dragon, khi nói chuyện với công chúa Rhaenyra trước khi quyết định phong cô làm người kế vị; vua Viserys I đã tiết lộ một bí mật quan trọng trong lịch sử của gia tộc Targaryen. Một bí mật liên quan đến cuộc chinh phạt của Aegon hơn 100 năm trước đó.
“Lịch sử của chúng ta kể lại rằng Aegon đã đứng từ Dragonstone mà phóng tầm mắt qua Xoáy Nước Đen, và thấy một vùng đất màu mỡ cùng thời cơ chín muồi để chiếm lấy nó. Nhưng tham vọng không phải thứ duy nhất khiến ngài quyết định dấy binh chinh phạt. Mà đó là một giấc mơ. Và cũng như khi xưa Daenys thấy trước được Ngày tàn của Valyria, Aegon đã thấy trước ngày tàn của nhân loại. Mọi thứ sẽ bắt đầu với một mùa đông khủng khiếp kéo đến từ cực bắc xa xôi. Aegon chỉ thấy một bóng đêm vô tận đến cùng những cơn gió lạnh, và thứ đi cùng nó sẽ hủy diệt thế giới loài người. Khi mà đại mùa đông này kéo đến, thì Rhaenyra ạ, toàn Westeros phải đứng lên chống lại nó. Và để cho thế giới loài người có thể tồn tại, một người nhà Targaryen phải ngồi trên Ngai Sắt. Một vị vua, hoặc nữ vương, đủ mạnh mẽ để đoàn kết toàn vương quốc chống lại bóng tối và giá lạnh. Aegon gọi giấc mơ của ngài là “bài ca của băng và lửa”. Và bí mật này, đã được truyền lại từ vua sang những người thừa kế từ thời của Aegon. Giờ con phải hứa sẽ giữ bí mật, và tiếp tục truyền lại cho thế hệ sau.”
Đây đã từng là một giả thuyết tồn tại từ nhiều năm trước trong cộng đồng hâm mộ truyện gốc. Giả thuyết này có tên là “Giấc mơ của Aegon”, và cho rằng một phần lý do mà Aegon quyết định dấy binh chinh phạt Westeros là để ngăn chặn thảm họa Đêm Trường lần thứ hai. Đêm Trường đã từng xảy ra 8000 năm trước, khi Ngoại Nhân tràn xuống từ phương bắc xa xôi, kéo theo gió lạnh cắt da và mùa đông cùng đêm tối dằng dặc. Thế giới loài người gần như đã bị hủy diệt, đến khi một vị anh hùng tên là Azor Ahai đã đứng lên đoàn kết tất cả và cùng nhau đẩy lùi Ngoại Nhân.
Ngoại Nhân
Ngoại Nhân
Và theo giả thuyết Giấc mơ của Aegon, thì Aegon đã nằm mơ thấy Đêm Trường trở lại cùng sự tái xuất của Ngoại Nhân. Cũng theo giấc mơ đó, thì Aegon nghĩ rằng bản thân mình là Azor Ahai tái sinh, là Hoàng tử được chọn. Và bởi vì khi đó Westeros đang chia năm xẻ bảy, cho nên Aegon cho rằng cần phải thống nhất toàn bộ các vương quốc để chuẩn bị cho Đêm Trường sắp tới. Đó là lý do Aegon quyết định dấy binh chinh phạt Westeros, để chấm dứt sự chia cắt và loạn lạc giữa các vương quốc nhỏ lẻ khi ấy. Bởi vì để chống lại băng giá của Ngoại Nhân, thì cần có lửa rồng. Không phải ngẫu nhiên mà vũ khí làm bằng dragonglass và thép Valyria lại có thể tiêu diệt Ngoại Nhân. Thép Valyria và rồng đều là di sản của Đế quốc Valyria, là tượng trưng của lửa. Và gia tộc Targaryen chính là những gì còn sót lại của đế quốc ấy. Aegon cho rằng đó là bổn phận của nhà Targaryen - những người cuối cùng còn lại của Valyria.
Có thể bạn sẽ cho rằng coi một giấc mơ là thật thì dường như hơi vô lý? Nhưng kỳ thực giấc mơ của người nhà Targaryen, hay nói rộng ra là người Valyria không hề bình thường. Valyria là một đế quốc gắn liền với ma thuật và những điều kỳ bí. Tục lệ kết hôn cận huyết cũng khiến cho họ khác với người bình thường. Vả lại, đây không phải lần đầu tiên mà một người Targaryen nằm mộng thấy tương lai. Hơn 100 năm trước thời kỳ của Aegon, Daenys Targaryen đã chiêm bao thấy Ngày tàn của Valyria, và gia tộc họ lập tức rời bỏ kinh đô đế quốc, chấp nhận bị chê cười mà chuyển tới Dragonstone. Và chỉ 12 năm sau, Valyria sụp đổ trong một đêm bởi hàng loạt thảm họa. Nhà Targaryen trở thành gia tộc Chúa Rồng duy nhất còn sót lại.
Ngày Tàn Của Valyria
Ngày Tàn Của Valyria
Xuyên suốt lịch sử gia tộc, không thiếu người từng nằm mơ thấy những điều kỳ lạ, và sau đó nó trở thành sự thực. Một số người cũng từng có những giấc mơ tiên tri kiểu vậy có thể kể đến vương tử Daeron - con trai vua Maekar I, Daemon II Blackfyre, Maester Aemon hay sau này có Daenerys Targaryen. Như vậy, việc Aegon tin vào giấc mơ của mình cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, ông không biết được Đêm Trường đó bao giờ sẽ đến, cho nên Aegon mới hành động nhanh chóng và quyết liệt như vậy.
Dường như trong suốt cuộc đời, Aegon luôn trong tâm thế chờ đợi bóng đêm và giá lạnh của đại mùa đông. Vì lẽ đó mà suốt trong thời gian cai trị, Aegon luôn luôn tìm cách gắn kết vương quốc lại bằng mọi cách. Nhưng về cuối đời, ông nhận ra có lẽ đại mùa đông ấy sẽ không đến trong thời kỳ của mình, rằng có lẽ ông không phải Azor Ahai tái sinh. Đây là một giấc mơ đến quá sớm, và điều này dấy lên một nỗi lo mới. Aegon không còn, thì ai sẽ có thể tiếp tục gánh vác trách nhiệm ấy? Đó chính là lý do mà Aegon truyền lại bí mật về giấc mơ cho người kế vị mình, và ông hy vọng các thế hệ tiếp theo sẽ tiếp tục việc chuẩn bị đối đầu với Đêm Trường sắp tới.
Về chi tiết “Giấc mộng của Aegon” trong House of the Dragon, một trong những giám đốc sản xuất của loạt phim là Ryan Condal đã từng nói rằng chi tiết Aegon mơ về Đêm Trường lần thứ 2 đích thực do George R.R Martin cung cấp. Và từ thông tin đó, đội ngũ biên kịch của House of the Dragon đã viết thêm về chi tiết Aegon truyền lại bí mật về giấc mơ ấy đến các thế hệ sau này. Và có thể đoán rằng, giấc mơ của Aegon cũng sẽ nắm vai trò quan trọng với cốt truyện của phim. Nhưng điều này cũng dấy lên một thắc mắc: nếu gia tộc Targaryen thực sự coi trọng giấc mơ này đến vậy, thì tại sao suốt hơn 200 năm cai trị kể từ sau thời của Aegon I, họ lại có rất ít hành động rõ ràng nào để đối phó với Ngoại Nhân? Có lẽ nào câu chuyện về giấc mơ của Aegon đến một thời điểm nào đó đã thất lạc trong gia tộc, dẫn đến việc các thế hệ sau không còn biết đến nó nữa?
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì ta biết rằng sau khi Viserys I qua đời, đã xảy ra cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa Rhaenyra và em trai cùng cha khác mẹ là Aegon. Rhaenyra biết về giấc mơ của Aegon, điều đó là tất nhiên. Nhưng Viserys có nói điều đó cho Aegon hay không, khi mà cho đến khi qua đời, ông vẫn chỉ coi Rhaenyra là người kế vị duy nhất? Mấu chốt ở đây là, lời tiên tri này rất dễ thất lạc, vì nó không được biết đến rộng rãi, mà về sau có nhiều sự kiện, thảm kịch giáng xuống gia tộc Targaryen, dẫn đến việc không kịp truyền lại câu chuyện về giấc mơ của Aegon. Có thể là nó thất lạc từ Đại dịch Mùa Xuân năm 209, khi vua Daeron II cùng rất nhiều thành viên gia tộc nhiễm bệnh rồi mất, và ngôi vị truyền cho người con út. Cũng có thể là lời tiên tri đã thất lạc ngay sau Vũ Điệu Của Rồng rồi. Một điều có thể chắc chắn là đến thời kỳ của Rhaegar Targaryen thì nó đã thất lạc từ lâu, không còn ai biết đến.
Nhắc đến Rhaegar, ai cũng đã biết câu chuyện về anh và cuộc nổi loạn của Robert, dẫn đến sự sụp đổ của vương triều. Và ai cũng thấy khó hiểu về chi tiết Rhaegar sao tự nhiên lại bắt Lyanna Stark đi để làm gì? Vậy nếu thêm vào câu chuyện về giấc mơ của Aegon, và việc Rhaegar nghĩ rằng mình là Azor Ahai tái sinh, thì chi tiết này lại trở nên hợp lý hơn. Rhaegar bằng cách nào đó đã biết về giấc mơ của Aegon - “bài ca của băng và lửa”, và anh cho rằng băng và lửa tượng trưng cho nhà Targaryen và nhà Stark, vậy nên mới xảy ra những chuyện về sau. Việc này càng hợp lý hơn khi ta biết rằng Rhaegar vốn không ưa thích chiến đấu, nhưng một ngày nọ, anh bất thình lình muốn luyện tập để thành hiệp sĩ “sau khi đọc được thứ gì đó trong sách” - đây có lẽ chính là lúc anh tìm được một ghi chép nào đó may mắn còn lưu lại về giấc mơ của Aegon. Và cũng từ lúc đó, anh tin rằng mình, hoặc hậu duệ của mình là Azor Ahai tái sinh (tuy nhiên theo lời Maester Aemon thì trong các bức thư trao đổi giữa hai người thì Rhaegar tin bản thân mình là Azor Ahai).
Tuy nhiên, Rhaegar cũng chết trẻ, rồi sau đó là cả vương triều sụp đổ. Vậy lời tiên tri có thất lạc hay không? Ít nhất thì cả Viserys và Daenerys đều không hay biết gì, còn Rhaegar có thể đã nói cho Lyanna biết trước khi về King’s Landing tham chiến. Lyanna trước khi mất cũng sẽ nói với Ned để ông biết rõ và tìm cách bảo vệ cho Jon hơn nữa. Nhưng chúng ta lại đều biết rằng Ned đã bị xử tử ở King’s Landing, và Jon không hay biết gì về thân thế của mình. Cho nên chắc chắn Ned đã không kịp nói với Jon. Nhưng bên cạnh Ned, vẫn còn một người biết đầy đủ sự việc - lãnh chúa Howland Reed, và rất có thể ông sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cốt truyện về sau.
Ngoài ra, Viserys I cũng đã nói với Rhaenyra rằng “một người nhà Targaryen phải ngồi trên Ngai Sắt”, câu này có lẽ cũng là một câu ẩn dụ giống với câu “phải luôn có một người nhà Stark ở Winterfell”. Có lẽ cũng sẽ dự đoán các tình tiết về sau trong truyện. Hiện Ngai Sắt đang thuộc về Tommen, nhưng rồi nó sẽ về lại tay người mang dòng máu Targaryen - có thể là Daenerys, hoặc Aegon Đệ Lục, hoặc thậm chí là Jon. Winterfell đang thuộc về nhà Bolton, nhưng gần như chắc chắn nó sẽ quay lại tay nhà Stark - có thể là Sansa, Rickon, hoặc cũng có thể là Jon.Mặc dù Đêm Trường lần 2 trong season 8 của Game of Thrones thực sự tệ hại và là minh chứng cho sự xuống dốc trầm trọng của nửa sau Game of Thrones; nhưng mọi chuyện sẽ khác đối với truyện. Martin nghĩ đến tình tiết về giấc mơ của Aegon từ bao giờ? Ta không thể biết được. Nhưng chắc chắn nó sẽ đóng một vai trò lớn đối với cái kết sau cùng của A Song of Ice and Fire. “Giấc mơ của Aegon” và những người nghĩ rằng bản thân là Azor Ahai tái sinh là một lời tiên tri đến quá sớm, và khiến cho bao nhiêu người hiểu lầm, từ đó mới sinh ra vô vàn bi kịch.
Các bạn nghĩ sao về chi tiết “Giấc mơ của Aegon” này, và liệu nó sẽ xảy ra như thế nào trong truyện?