GIA ĐÌNH
Mỗi thành viên trong gia đình tôi đều là một mảnh ghép, mỗi thành viên đều độc lập giải quyết vấn đề riêng, không kêu ca, không muốn để cho các thành viên khác phải quá lo nghĩ. Gia đình 4 thành viên, tổ hợp 2 của 4 mối quan hệ, mỗi mối quan hệ lại mang màu sắc riêng, có những chia sẻ riêng, rồi tạo nên sự gắn kết 4 người. Từ mối quan hệ 2 người rồi bắc cầu sang để hiểu các thành viên còn lại trong gia đình. Không phải cứ gia đình là không cần cố gắng gắn kết, có những điều tưởng biết hết nhưng hoá ra mới chỉ là một phần. Gia đình là một đơn vị nhỏ nhất của xã hội, nó đặc biệt ở chỗ, đó còn là nơi ta trở về sau những thăng trầm của cuộc sống, ở đó luôn có những người yêu thương ta vô điều kiện
Bạn có thực sự hiểu bố mẹ mình chưa? Họ có ước mơ gì? Niềm vui của họ là gì? Cứ tưởng tất cả cách mọi người trao đi tình yêu thương là giống nhau nhưng theo cuốn sách “ 5 ngôn ngữ tình yêu “ thì có 5 ngôn ngữ tình yêu: thời gian sẻ chia, quà tặng, sự tận tâm, cử chi âu yếm và lời khen ngợi. Như vậy cách mỗi người trao đi tình yêu là hoàn toàn khác nhau, đó là lí do đôi khi ta không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, cũng có thể vì coi đó là điều hiển nhiên đến mức coi nó như hơi thở của ta vậy và lí do nữa có thể do ta chưa thực sự hiểu về ngôn ngữ tình yêu và không biết rằng tình yêu của cha mẹ được thể hiện qua một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ mà ta muốn.
Vẫn biết rằng nếu không nói ra thì sẽ khó có thể thấu hiểu nhưng để nói ra cũng cần phải cố gắng, tìm cách truyền tải, tìm cách thể hiện, bởi rằng ta trân trọng, ta không muốn mất đi nên mới đặt ra vấn đề và đi tìm kiếm câu trả lời