Những chuyện từng để trong lòng, hôm nay hãy từ giã hết đi.
Đến một ngày, có lẽ bạn sẽ không cách nào oán hận nổi những người đã từng ghé qua rồi lại rời khỏi cuộc sống của bạn.
Thật may, trước khi từ biệt, chúng tôi đã từng nắm chặt tay nhau.

☽ YÊU XA phiền nhất ở chỗ, bạn không cách nào chạy tới chỗ cô ấy vào lúc cô ấy cần bạn nhất.
Lợi ích duy nhất có lẽ chỉ là hai người có thể tránh được rất nhiều xích mích nhỏ nhặt trong cuộc sống lứa đôi.
Nếu có thể vượt qua những khó khăn gì thì cứ vượt qua, nếu không hợp thì sớm muộn cũng phải CHIA TAY.
Cuối cùng thì, vẫn không thể thắng được khoảng cách địa lí.

☽ Thật ra, chuyện chia tay ngày nào cũng có, có người ngày ngày gặp mặt vẫn chia tay, có người cách xa vạn dặm vẫn không chia tay, TẤT CẢ ĐỀU PHỤ THUỘC VÀO CẢ 2 NGƯỜI.
Khác biệt ở chỗ, chúng ta không thể vượt qua mà thôi.


☽ Chúng ta cuối cùng cũng phải quen với việc mỗi người một ngả, ai rồi cũng sẽ gặp những người ghé qua cuộc đời mình rồi rời đi. Điều này không tốt, cũng không xấu, quan trọng là bạn nhìn nhận điều đó như thế nào.
 Buồn bã, thất vọng là lẽ thường, NHƯNG RỒI BẠN CŨNG SẼ VƯỢT QUA ĐƯỢC khoảng thời gian ấy thôi.

☽ Đó là lần cuối cùng chúng toou nói chuyện trực tiếp. Lúc đó cả hai đều đang sôi lửa giận, giờ đây nghĩ lại, thì chẳng ai sai cả, chỉ là lúc đó không đúng thời điểm, cách nghĩ không gian nhau. 
Hẳn lúc đó cả 2 đều không ngờ khoảng cách địa lý lại là vấn đề nghiêm trọng đến vậy.
Điều đáng sợ nhất trên thế gian này là khi BẠN CẦN TÌNH YÊU NHẤT thì NGƯỜI BẠN CẦN không ở bên bạn.

☂ Thời gian không hẳn lúc nào cũng tốt, nhưng nó luôn có thể khiến rất nhiều chuyện trở nên đẹp đẽ hơn.
Hồi ức đẹp đẽ đáng nhớ thì trong lòng sẽ tự nhiên khắc ghi, dẫu sao cũng đã từng bầu bạn bên nhau, những chuyện đau buồn quên được chừng nào hay chừng đó, vốn cũng không có gì đáng lưu giữ. 

☂ Có những người GẶP GỠ VỐN LÀ ĐỂ TỪ BIỆT, không cam tâm cũng được, cam tâm cũng vậy, cùng với sự trưởng thành tôi dần biết chấpnhận, dần biết trân trọng hơn.
Đây chính là ý nghĩa của những chuyện không có kết cục ngày trước. 

↬ Không có mối tình nào là lãng phí thời gian, chỉ cần trong thời gian đó các bạn đã từng chúc phúc cho nhau.

↬ Điều tôi tin không phải là mối quan hệ có điều kiện tốt đến đâu, mà là CON NGƯỜI. 
Không có mối quan hệ đáng tin hay không đáng tin, chỉ có CON NGƯỜI ĐÁNG TIN HAY KHÔNG mà thôi.
Bởi vậy, tôi hy vọng, giữa những mất mát và đạt được không ngừng xảy đến, CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ NÊN ĐÁNG TIN HƠN.

↬ GẶP ĐÚNG NGƯỜI, mọi người đều nói sau này sẽ gặp được đúng người, nhưng không ai nói được NGƯỜI THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ ĐÚNG.
Tôi không biết đúng người là như thế nào, nhưng, chỉ cần khi ở bên người kia, bạn cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng, không phải thấp thỏm, bất an là được.
Vì vậy, hy vọng bạn có thể gặp được người như vậy, ĐỪNG HAO TÂM TỔN SỨC NGHĨ XEM THẾ NÀO LÀ MỚI LÀ TÌNH YÊU THẬT SỰ, bởi tự bạn có thể cảm nhận được điều đó.
Cảm ơn các bạn đã dành một ít thời gian đọc bài viết này.
Mong mỗi bạn, mỗi người đọc đến đây, đều được bình yên.

                            trích "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" - Lư Tư Hạo