Chào mọi người ạ. Sau một thời gian tìm tòi và đọc những bài viết của anh chị, em đã mở mang được mở mang khá nhiều. Nên em quyết định thử đặt bút viết một bài xem sao. Rất mong nhận được sự góp ý và những góc nhìn mới lạ của mọi người.
Em là một thằng loser chính hiệu vừa hoàn thành quá trình mài đít quần 12 năm, để chuẩn bị hành trang cho hơn 4 năm mài đít quần nữa ở giảng đường đại học. Sau khi biết điểm thi thpt qg thì em có đăng bài nên group của trường để xin sự giúp đỡ của các bậc đàn anh đít quần bạc hơn mình về việc sắp xếp thứ tự NV sao cho ổn áp với mục tiêu nghề nghiệp em hướng tới. Với khẳ năng bốc phét, và cách hành văn như hành king của mình, bãi viết của em nhận đc khá nhiều sự quân tâm của mọi người, và sau bài viết ấy thì fb em nhận đc khá nhiều tin nhắn: từ các đàn anh, đàn chị tư vấn giúp đỡ, đến các chị tuyển CTV tư vấn khoá học, và cả các đối thủ vừa trải qua kì thi thptqg.
Bài bốc phét của em ở group đó.
Bài bốc phét của em ở group đó.
Và câu truyện bắt đầu khi em nhận đc tin nhắn hỏi han từ một nữ đối thủ không quen không biết, một acc fb nhìn không khác gì acc clon với chỉ một quả ảnh đại diện rất hoa lá cành. Rồi bạn nữ ấy hỏi em các câu hỏi mà một cô gái tuổi teen thường hỏi một thằng vừa đủ tuổi tử hình: cậu thích cái gì, cậu có người yêu chưa, gi của cậu là gì. Và rồi em cũng trả lời cậu ấy bằng những câu trả lời của một thằng trẻ trâu tập làm người lớn. Sau một hồi hỏi han thì em thấy cậu ấy có biểu hiện không bình thường, cụ thể là luôn luôn đưa chủ đề về vấn đề havesex mặc dù em đã cố gắng bẻ lái cuộc trò truyện sang vấn đề khác nghệ như một người chơi hệ phóng đích thực. Cậu ấy kể về chuyện cậu ấy đã mất trinh và chia tay người yêu mà không cần hiểu em có muốn nghe hay không. Lúc đó em nghĩ đây là một cô gái đang bị tổn thương trong vấn đề tình cảm, và cần một người để tâm sự. Và em cũng nghĩ tám sự với người lạ là một cách không tồi. Em tưởng tượng mình hoá thân thành Karik cho người ta mượn bờ vai như trong bản hit đình đám một thời. Cho đến khi cô nàng liên tục hỏi em có tò mò gì về cô ấy không và nhấn mạnh rằng vấn đề gì cũng được, KỂ CẢ CHUYỆN NHẠY CẢM ẤY. Em bắt đầu người thấy mùi không thơm trong câu truyện này và trong đầu tưởng tượng ngay về những nàng công chúa có gai giữa hai chân đi tìm chú hề để giải lú sau khì thi. Em luôn trả lời với tinh thần cảnh giác cao độ, và vào facebook cô nàng kiểm tra. Sau khi dạo một vòng thì em nghĩ đây chính xác là 1 cô gái rồi nhưng mà với kinh nghiệm bằng không trong chuyện nói chuyện với gái cộng thêm màn tâm sự khó đỡ, thì em quyết định rút lui để nghiên cứu chiến thuật bằng cách lấy lý do bạn gọi chơi game. Cô nàng tỏ vẻ buồn bã, níu kéo nhưng em là thằng đàn ông cơ mà, 1 là 1 mà 2 là 3. Em quyết định chém gió thêm một lúc rồi mới té. Trưa hôm sau, đối tượng tình nghi lại nhắn tin cho em. Em biết mình đang ở kèo trên nên quyết định ỉm đến tận chiều mới reply, sau một hồi bốc phét về điểm thi và nguyện vọng thì cậu ấy bảo đang bận nấu cơm. +1 uy tín =)). Nhưng em vẫn hơi nghi ngờ vì một cô gái tự tin, thích nhảy múa, yêu văn nghệ và đã quan hệ các kiểu lại có 1 quả facebook ko khác gì acc clon nên em vẫn nghi ngờ đối tượng. Sau 1 hồi lời qua tiếng lại, rót mật vào tai thì em cũng lấy được ảnh của đối tượng, 1 cô gái có dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp, và khi nhìn hình thì em không tin rằng cô nàng ấy lại dâm đến thế :)).
Ảnh minh hoạ thôi ạ.
Ảnh minh hoạ thôi ạ.
Cô nàng bảo đó là ảnh hôm đi chơi với nyc, và sau đó họ đi quan hệ tình yêu. Và kèm lời giải thích rằng bây giờ đang nấu cơm, ko trang điểm nên không muốn chụp. Vì em cũng đang bị mẹ yêu bắt nấu nướng nên hẹn cô bạn lúc nữa nhắn tin. Sau một hồi nhắn tin không thấy em rep thì cô bạn tỏ vẻ dỗi. Em thì cũng đếc quan tâm lắm nên vào bảo độc câu: "hẹn 9h tối". Đúng giờ em có mặt và trò chuyện với cô bạn, sau 1 hồi thì vấn đề mà cô bạn nhắc đến lại là về have sex, em vẫn cố lái đi cho đến khi đập vào mặt em là quả ảnh 2 chiếc bánh dày trắng nõn là cùng 2 viên bột trong gói mì tôm mà nhà sản xuất họ gọi là thịt. Tấm ảnh gửi kèm dòng chữ “Tặng cậu nè <3” làm em đứng hình mất 5s. Trong khoảng khắc sướng con c* mù con mắt thì não em vẫn cố gắp vùng lên làm cách mạng, em thầm nghĩ biết đâu nó lấy ảnh mạng ra trêu mình nhỉ nên thử đu theo xem thế nào, sau 1 hồi gạ gẫm thì em nhận được thêm một vài bức hình về cánh tay xinh xinh đang mò mẫm chú hàu kháu khỉnh nhiều lông lá. Như một phản xạ em cáp màn hình liên tục để lưu lại hình ảnh đầu đời của mình. Và đúng như em đoán, cô nàng xoá ngay sau khi gửi và tỏ ra ngại ngùng. Em đã cố gạ bạn ấy chụp từ góc khác để xác minh không phải ảnh mạng. Rồi việc gì đến cũng đến cô nàng đòi em đóng thuế. Trong lúc tinh trùng lên não, em cũng đã dirty talk một hồi với cậu ấy, vì cậu ấy nói muốn vậy. Và rồi không ngoài dự đoán cậu ấy nói cảm thấy thiệt thòi và đòi xem mặt thằng em em. Vì đã tính được từ trước nên em đã bày đủ trò để kéo dài thời gian, và hẹn lúc khác. Sau 1 hồi thì cô bạn tỏ vẻ thất vọng các kiểu, em liền lên mạng bắt bừa một chú hoạ mi để chiều lòng cô nàng. Một hồi sau, chắc sau khi đã thảm du, cô nàng nhắn tin hỏi cảm giác của em, giải thích, tự nhận mình hư các kiểu. Em thì luôn nhớ bài học của các anh nhà Nhện dạy là không nên dây dưa với bọn mới chia tay, nên cũng chỉ nói chuyện cho có và chiều lòng cô nàng. Sau khi nghe chuyện từ phía cô gái, cụ thể là cô yêu 1 anh chàng và anh xuống HN học và tòng teng với người khác, cố bé bí mật xuống thăm ny thì phát hiện nên chia tay và đi nhậu đến say và đc người yêu của cô chị họ trở về do chị cô đang tham gia chống dịch tuyến đầu. Và không ngoài dự đoán của em, 2 người họ cũng lại tòng teng với nhau =)). Sau khi nghe đến đây em nghĩ có vẻ mọi thứ đang đi sai hướng. Bạn đầu em nghĩ cô bạn là trap thì hoá ra lại là fuckgirl, em nghĩ mình chỉ vui đùa một chút trong lúc rảnh thì ai ngờ lại thành thằng đểu lửa đảo. Em đánh liều nói hết sự thật về việc ảnh ót, và vụ em nghi ngờ với cô bạn và khuyên cô bạn ấy đừng làm thế nữa. Sendnude, thẩm du gửi cho 1 người không quen không biết, em không hiểu cô gái ấy có nghĩ đến hậu quả. Em  xin lỗi cô bạn và gửi lại tất cả ảnh của cô bạn và bảo bức ảnh em thấy đẹp nhất là tấm ảnh cô ấy cười khi đi chơi với nyc. Em đã xoá hết ảnh của cô ấy và khuyên cô ấy bình tĩnh, có gì cứ tâm sự nhưng em biết chả ai đi tin 1 thằng vừa lừa mình 5p trước cả. Sau một hồi thì em mong cô nàng ấy hiểu những gì em nói: tình dục và tình yêu đều không xấu nhưng mình không nên để nó ảnh hưởng đế con người mình. Cậu ấy cũng nói rằng em là người đầu tiên cậu làm việc đó, em cũng chả quan tâm lắm, nhưng em thấy một cô gái 18 tuổi không đáng phải trải qua những chuyện như thế và cũng không nên tiếp tục làm vậy. Em biết với 1 thằng 18 năm hoạ mi chỉ đậu vào bồn cầu thì lấy cái gì để mà khuyên với dạy đơi người khác. Cậu ấy cũng cảm ơn em và chúc ngủ ngon nhưng em nghĩ cậu ấy cũng như em, sẽ có một đêm dài hơn mọi ngày. Em rất thoải mái về vấn đề Havesex, FWB hay ONS nhưng em vẫn thấy việc cậu ấy gửi ảnh nhậy cảm của bản thân cho người lạ là rất nguy hiểm. Biết đâu ngày nào đó tấm ảnh ấy lại nằm trong tập tài liệu 40gb thì sao? Góc nhìn của em về vấn đề này vẫn mang rất nặng yếu tố cá nhân, và cách hành văn còn rất lủng củng. Em mong được mọi người góp ý để có thể cải thiện cách viết ạ.