Sáng nay tôi đi ăn cưới cô em họ
Trưa định về nhà ngủ, nhưng lại nghĩ ra trò để mò qua chơi vs gấu đó là tôi đòi ăn sinh tố bơ.
gấu hì hục đem bơ từ trong ngăn đá ra đợi rã đông xong sữa tươi thì lại hết , làm xong cốc bơ thì b rùa ăn đc có 1/3 cốc là đòi đi ngủ.
1 rưỡi , đang ngủ thì mẹ rùa cứ gọi làm rùa bị tỉnh, lúc ôm gấu định ngủ lại thì nhìn gấu ngủ ngon quá lỡ chạm môi b gấu 1 cái
và sau đó gấu lao vô hun tôi không rời ...
Gấu hỏi:
- cậu có chắc không?
mà thực ra lúc đó tôi chả nghe rõ gì hết, cứ thế gật đầu xong lột đồ b gấu ra :))... đoạn sau 18+ không tả nữa ạ
Đã nửa năm rồi tôi và gấu chỉ ôm nhau mà ngủ mà ko làm gì khác hơn, hóa ra bấy lâu nay gấu phải kiềm chế nhỉ? Rùa thấy gấu vẫn yêu tớ nhiều như những ngày đầu tiên mình quen nhau đó. chưa hề giảm 1 chút xíu nào ạ.
Tình cảm như 1 trò chơi vậy, chẳng rõ là thế nào đúng thế nào sai? nên dừng lại hay cứ thế mà theo cảm xúc thôi?
Tôi chỉ biết tôi đang sống từng ngày theo cảm xúc mà thôi, tôi không thích 1 cuộc sống cứ lập trình sẵn thật tẻ nhạt.
Và có đôi khi tôi cũng bị áp lực từ bố mẹ, những người sẽ chẳng bao h hiểu và thông cảm cho tôi đâu. Nhưng ít nhất tôi cũng sẽ ko vì thế mà chùn bước, tôi vẫn sẽ sống cuộc đời mà tôi muốn. tôi sẽ ko kết hôn chỉ vì những áp lực của xã hội đâu.
Chiều nay tôi qua ngồi nói chuyện vs Mai, tôi lại có thêm động lực cho những quyết định của bản thân. để không bị xao động vì những áp lực vô hình ấy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất