Cách đây vài hôm, mình biết đến một group trên Facebook có tên là: "Flex đến hơi thở cuối cùng", tất nhiên nó không còn quá xa lạ gì với các bạn rồi ha, nhất là thế hệ GenZ hiện nay. Kể từ lúc mình biết đến nó đến nay chắc chỉ ngót nghét 1 tuần, group đã tăng MẤY TRĂM NGHÌN người tham gia và với tốc độ chóng mặt ấy thì đó cũng là lí do mà tính đến hôm nay (16/7) group đã có hơn 1 triệu thành viên khi chưa đầy 2 tháng.
Nguồn ảnh: Facebook
Nguồn ảnh: Facebook
Vậy vì sao nhóm "Flex đến hơi thở cuối cùng" này lại hot đến vậy nhỉ?
Trước khi tham gia nhóm mình đã từng thấy đâu đó những cảnh báo kiểu "nhóm không dành cho những đ.ứa dễ bị pể pressure :))))" hay "nhóm này làm sang chấn cmnr tâm lí" hoặc thậm chí "đứa nào tâm lí yếu, tâm không tịnh thì nên off/khóa luôn facebook đi nha"...vân vân và mây mây. Bản thân mình và mình chắc là ngoài kia có nhiều bạn sẽ giống mình, vì luôn muốn giữ một trạng thái tích cực hoặc chưa có gì để "phờ lex" thì chúng mình đã chọn cách tránh xaaa.
theo bản dịch của Gu Gồ
theo bản dịch của Gu Gồ
Từ "flex" theo nghĩa tiếng Anh dịch ra là "uốn cong" nhưng mọi người đang dùng đến từ này nhiều nhất là theo hàm ý chỉ sự "khoe" một điều gì đấy - nên có lẽ ai "hong có gì" thì áp nực là phải :>.
Tuy nhiên vì mình quá tò mò nên đã quyết định vào nhóm thử thì các bạn biết không....nó mang cho mình những cảm giác rất khác!
Đầu tiên là vui nhộn nè (mọi người ở đây bình luận vui và rất tích cực luôn á), rồi đến ngưỡng mộ (có nhiều người có thành tích rất đỉnh khi còn trẻ và những hi sinh rất lớn lao khi về già luôn ấy ), rồi lại đến những điều đáng suy ngẫm (những bài flex giản dị, gần gũi) và cuối cùng là truyền cảm hứng và động lực vô cùng to lớn luôn.
Dưới đây là một số bài viết mình thấy hay cực kì :
Một tấm gương luôn hết lòng vì Tổ Quốc đáng đọc lắm. Nguồn: Hoàng Cường - Flex đến hơi thở cuối cùng
Một tấm gương luôn hết lòng vì Tổ Quốc đáng đọc lắm. Nguồn: Hoàng Cường - Flex đến hơi thở cuối cùng
Hài quãi luôn :))) Nguồn: Tien Vu - Flex đến hơi thở cuối cùng
Hài quãi luôn :))) Nguồn: Tien Vu - Flex đến hơi thở cuối cùng
Đến cả một trong những "gương mặt kỳ cựu" thuộc top sàn Thương Mại Điện Tử lớn nhất Việt Nam cũng flex...Nguồn: Lazada - Flex đến hơi thở cuối cùng.
Đến cả một trong những "gương mặt kỳ cựu" thuộc top sàn Thương Mại Điện Tử lớn nhất Việt Nam cũng flex...Nguồn: Lazada - Flex đến hơi thở cuối cùng.
Và vô vàn những pha "kiến tạo" rất mãn nhãn người đọc :))) Nguồn: bài viết trong Flex đến hơi thở cuối cùng
Và vô vàn những pha "kiến tạo" rất mãn nhãn người đọc :))) Nguồn: bài viết trong Flex đến hơi thở cuối cùng
Đâu phải cái gì lớn lao lắm mới được khoe đâu, flex đam mê cũng gọi là flex mà, chỉ cần mình vui và người đọc như tui thấy ngưỡng mộ ^^ Nguồn: trong ảnh nhaa
Đâu phải cái gì lớn lao lắm mới được khoe đâu, flex đam mê cũng gọi là flex mà, chỉ cần mình vui và người đọc như tui thấy ngưỡng mộ ^^ Nguồn: trong ảnh nhaa
Chung quy lại mình thấy có 5 lí do điển hình nhất khiến group này trở nên hót hòn họt là do:
Thứ nhất: Những màn "khoe" mang tính nhân văn, tính giải trí, tính xác thực và giúp người đọc cảm thấy thoải mái thậm trí cười sặc sụa khi đọc :>.
"Chuông gió" của bạn Hoàng Chung trong group.
"Chuông gió" của bạn Hoàng Chung trong group.
Thứ hai: Những thành tích CỰC KHỦNG và đầy NGỠ NGHÀNG nhưng không hề lố lăng ( vì họ ở cái tầm á :))) nên đọc khá hay ), đọc những bài thế này thì đôi khi mình phải trầm trồ rồi ngộ ra nhiều thứ và biết được thế giới ngoài kia rộng lắm, nhiều điều còn chờ chúng mình, phải cố gắng, điều khó người ta làm được thì mình chắc chắn sẽ làm được thôi thôi!!! Thực sự ngưỡng mộ
Những thành tích mà quá trình mới là thứ quý giá. Ảnh: Kiên Luyện trong group
Những thành tích mà quá trình mới là thứ quý giá. Ảnh: Kiên Luyện trong group
Không gì là không thể. Ảnh: Vũ Anh Phương trong group
Không gì là không thể. Ảnh: Vũ Anh Phương trong group
Thứ 3: Có nhiều người có thể vẫn chưa có gì như mình, nhưng trong group, họ vẫn flex. Cái họ flex là sự hài lòng và biết ơn của bản thân đối với cuộc sống, điều đó làm mọi thứ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn nhiều á, nên cũng giúp người đọc cảm thấy ấm lòng.
Thứ 4: Có rất nhiều người nổi tiếng trong grouppp.
chị Khánh Vy trong group nè ^^
chị Khánh Vy trong group nè ^^
Cuối cùng là có rất nhiều bài flex rất ý nghĩa, mình không biết diễn tả sự ý nghĩa đó ra làm sao nhưng khi đọc mình cảm thấy tự hào lắm và vô cùng cảm kích những người như họ luôn.
Một bài viết mà khi mình đọc, mình rùng mình vì còn có nhiều người ngoài kia hi sinh thầm lặng để cứu giúp chúng ta, theo một khía cạnh nào đó. Nguồn: Ngô Đức Manh - Flex đến hơi thở cuối cùng.
Một bài viết mà khi mình đọc, mình rùng mình vì còn có nhiều người ngoài kia hi sinh thầm lặng để cứu giúp chúng ta, theo một khía cạnh nào đó. Nguồn: Ngô Đức Manh - Flex đến hơi thở cuối cùng.
* Note thêm: nếu các bạn muốn biêt thêm về nhiều thứ mới la, hãy đọc comment của các bài viết nhé, đôi khi sẽ có vài dòng bình luận rất hữu ích đáng để học hỏi đó nhen!!
Đây là bài viết đầu tiên của mình, mình rất vui vì các bạn đọc nó, các bạn nhớ cmt ở dưới để góp ý cho mình hoặc bàn luận về chủ đề này nha, mình rất sẵn sàng được lắng nghe thêm. Và cám ơn các bạn đã đọc đến đây, hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết sau nha. ^^