25.6.2022
Hôm nay rùa gặp cá.
Rùa từ MC xuống chỉ để gặp cá thôi đó, đấu tranh vượt lười mãi mới quyết định đi khi mà cá chỉ cho rùa có 2 tiếng gặp mặt từ 15-17h *_*.
Rùa tới quán sớm 15p, nay mình gặp nhau ở #bookinbar 1 quán nho nhỏ ở kim liên trong ngách nhỏ xíu, yên tĩnh để học , làm việc or đọc sách. rùa cứ nghĩ ko biết sẽ trò chuyện thế nào trong không gian yên tĩnh vậy >"<.
Cá xuất hiện , outfit màu vàng váy ngắn và áo có cổ 1 bộ vs nhau, rùa hơi bị xiêu lòng 1 xíu <3. Cá cười thật tươi.
cá chọn nước gạo, còn rùa chọn bạc xỉu. cá không uống đc đồ có cafein vì tối mất ngủ.
2 đứa khá hợp nhau, nói chuyện 1 xíu là đã tới 5 rưỡi, cá cũng cởi mở kể về gia đình cho rùa nghe, về bạn người yêu cũ cũng là cung xử nữ, 1 chàng trai hoàn hảo cũng chiều bạn cá. lí do chia tay là vì anh ấy không chấp nhận chuyện cá thường xuyên đi chơi vs người khác giới. cũng ko biết fai nói sao nữa nếu vậy bạn gấu của mình có đáng bị xé xác ra không :)).
Gấu vẫn quan tâm rùa như chưa hề chia tay, gấu nói sao có thể nói hết yêu là hết yêu được ngay, quan tâm dường như thành thói quen mà gấu cũng ko nhận ra được là đúng hay sai nữa rồi. gấu nói còn chiều mình hơn, bạn mèo còn bị bạn gấu khó tính hơn nữa.
Chiều chủ Nhật , bạn rùa về cùng bạn gấu đi mua đồ cho bạn chó poodle mới, xong dắt nhau đi chơi ở trên quảng trường , gấu chu đáo dắt chó đi chơi chứ rùa ko có chạy theo kịp. yêu gấu vì những sự dịu dàng vậy.
về nhà, rùa nói ko có gì ăn, nhịn ăn tối. gấu lại lo cho rùa, phi xe qua nhà rùa, đón rùa đi ra núi mộc uống còf. mộc châu hôm nay mát lạnh như 1 cây kem vậy, ngồi sau gấu mà cứ fai ôm thật chặt cho gấu đỡ lạnh. lúc 10h bạn mèo gọi điện bạn gấu ko nghe, b rùa chêu là ko cho về.
1 tháng để cố gắng học hành, tạm gác chuyện tình cảm sang 1 bên. cố lên rùa ơi !!!!