Lần đầu tiên tiếp xúc với spiderum, mình thấy rất thích.  Thứ nhất vì nó cho phép mình được viết và thể hiện cảm xúc bằng font tiếng việt mà ko bị lỗi như ở trên medium. 
Hôm qua quả là một ngày kinh khủng. Vừa đi chơi mèo nổ với Phúc bíu về, cảm giác bản thân run lẩy bẩy rồi bụng sôi sùng sục thật là đáng sợ - ko có từ nào có thể diễn tả được cảm giác ấy. Cả tối hôm đó như kiểu bị chết đi sống lại vậy - đi ngoài phải hơn chục lần liền. 
Xin thề là sẽ không bao giờ  tắm rồi mới ra ngoài đường nữa.
Ngoài ra, có lẽ đã tới lúc nghỉ việc rồi. Mình thấy mệt mỏi và kiệt sức quá.