Chào mọi người, mình là Nguyễn Đức Minh, một học sinh cấp ba trẻ người non dạ tìm kiếm niềm vui trong việc viết blog.
Thời điểm sau khi thi tuyển sinh vào 10 một khoảng thời gian buồn chán với mình. Thức khuya đến hai ba giờ sáng, nghiện ngập và dành hết thời gian, sự chú ý cho mạng xã hội , các ứng dụng như : facebook, youtube, tiktok. Tần xuất xem porn, quay tay tăng lên chóng mặt....Mình dần sa vào những thói quen xấu, lười biếng, trở thành con rối của công nghệ. Những thói quen tốt mà mình xây dựng trước kia của như ăn uống healthy, tập gym, đọc sách cũng dần bị ngó lơ, bỏ xó. Vào một đêm khó ngủ, chiếc tab ẩn danh lại được bật lên, bàn tay của mình phải theo bản năng lần mò vào trong quần, tiếp theo đó là hàng loạt các cô diễn viên thay phiên uốn éo, rên rỉ trước mắt mình. Sau khi xong việc, màn hình máy tính chợt sầm lại vì hết pin, nó tối đen như cái tiền đồ của chị Dậu, trên đó hiện lên gương mặt đờ đẫn, thiếu sức sống trông cực kỳ dơ và dâm, điều sẽ không xuất hiện trên mặt của một cậu thanh niên với lối sống lành mạnh. Hình ảnh ấy không chỉ phản chiếu thần thái ,giao diện của mình mà còn cả lối sống chây lười, hưởng thụ mà mình đã sa vào trong những tháng ngày qua. Minh đã dành ra đêm đó , suy xét lại bản thân , đối diện với chính mình và nhìn nhận thói hư tật xấu Nhận thức được điều ấy, Minh quyết tâm thay đổi lối sống của chính mình, làm những điều có ích cho bản thân : tập thể dục ,đọc sách, học và làm một điều gì mới ( viết blog chẳng hạn ). Đó cũng là nguyên nhân mình lập nên tài khoản spiderum này . Các bài viết của mình có thể sẽ liên quan đến nhiều chủ đề như : self -improvement , tập gym , đọc sách ,.....Hay đơn giản là kể về những bài học mà mình tiếp thu được qua một trải nghiệm, một ngày đi học. Nếu có ai đọc bài viết của mình thì Minh xin cám ơn bạn một cách chân thành, sâu sắc nhất. Nếu là các bậc anh chị, tiền bối có kinh nghiệm thì em/cháu mong được thỉnh giáo, được mọi người nhận xét và góp ý.
Sài Gòn 29/6/2024