(hoặc không)
Mình đang cố chứng minh là nó không
Năm 2018, mình tuyển nhân viên, mình tự viết một bài tuyển dụng, tự đăng lên group. Giờ mình cũng không nhớ group tên gì nữa, nhưng mà đại khái là bài tuyển dụng lại trở thành thành bài truyền cảm hứng cho một số anh chị các bạn cũng như các em trong cái group đó.
Mình cũng khá vui khi mình có thể truyền cảm hứng vào một việc đơn giản như vậy. Mặc dù mình chỉ thẳng thắn trong việc tuyển dụng. Nội dung bài đăng tóm lại: mình không rõ công việc này là gì, mình cần tuyển một người giống mình, có thể làm đa chức năng, có thể cùng học, cùng sửa sai, cùng tiến bộ.
Mình đưa ra những những tiêu chí, những phẩm chất của nhân viên mình cần. Cũng như, mình không có hứa hẹn gì. Mình đưa ra những cái quyền lợi những cái lợi ích và cách để mà chúng ta hợp tác như thế nào đi qua những chặng đường cùng nhau. Mình tự thú nhận bản thân còn rất nhiều thứ phải học, công ty thì bé, nhưng đây là việc mình muốn làm.
Các bạn trẻ hiện nay, nghe full stack là sợ chạy mất dép. Nhưng đối với một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ như của mình, thì việc tuyển nhân viên full stack là việc hiển nhiên.
Bản thân mình cũng là một đứa làm full stack ngay từ lúc mình mới ra trường. Mà còn là kiểu full stack mò mẫm nữa chứ. Mình làm trái ngành. Hồi trước, mình cũng khá phân vân khi chọn đường đi. Con đường sự nghiệp của mình nó ngoằn nghèo lắm mà mình không rõ vì sao, động lực nào mình lại đi búa xua thế. Sở thích của mình một đằng, mình chọn ngành đại học một nẻo, mình học đại học cũng chả tập trung, ra đi làm lại toàn Full stack.
Ngay thời điểm mình sắp thi đại học thì vũ trụ đưa đến ngành học Thiết kế nội thất, nhưng ngay thời điểm mình sắp tốt nghiệp thì lại đưa mình quyển sách của anh Huỳnh Vĩnh Sơn - quyển Ý tưởng này là của chúng mình. Từ đó, mình mới biết ra là ngoài viết sáng tác, viết báo, còn có viết quảng cáo.
Mình bước vào marketing như một đứa Việt Nam bị bỏ rơi ở Pháp, không một miếng từ vựng nào có thể dùng được trong ngành. May ra, chỉ có mớ lý thuyết học lõm bõm online không biết đúng sai hay dở, mới có thể giúp mình. Mình được giao hẳn nguyên phòng, công việc chính là build website giải trí thành kênh giới trẻ như YAN, Yeah1, Kenh14.
Tất nhiên là mình không biết cái mèo gì hết cho nên đâu có làm được đâu. Phòng phát triển một thành viên vừa sáng tạo content, vừa thiết kế, chạy quảng cáo facebook, cắt ghép video, làm plan và cũng bày đặt chiến lược chiến ơ đồ, nhưng hong biết tính budget và timeline cụ thể.
Làm hai năm trong công ty giải trí, việc càng nhiều, còn mình cảm thấy mình càng ngu. Khổ thân, mình xin nghỉ để đi chỉnh đốn lại não và kiến thức. Mình xin vào làm marketing assistant cho một doanh nghiệp xã hội.Thời điểm năm 2016, các kênh thương mại điện tử bắt đầu manh nha, Tiki từ vị trí bán sách độc tôn đã hốt cả hền khi Shopee và Lazada đe dọa bởi các chiến lược hàng tiêu dùng 0đ. Khiến các con cừu non tiêu hết tiền vào các sản phẩm ít giá trị, ít tiền chỉ để đỡ bị FOMO. Ủa sorry, đang nói về vụ thời điểm này mình ngồi đọc chính sách bán hàng của Tiki, Shopee và Lazada muốn lòi mắt. Kết luận là up lên bán đại đi, bán sai, bán lỗ thì xem như học phí chứ quá trời mệt.
Chưa đọc hết mảng đó, mình lại lội qua mảng logistic nội địa, gọi tên GHTK, GHN và xuất nhập khẩu. Tất nhiên là một mình mình thì cũng không làm được gì đâu. Mình chỉ có kiến thức thôi, kiến thức mà hổng có được thực hành nhiều thì nó khủng khiếp lắm. Tại vì nó cứ nằm trong đầu mình, nó cứ loanh quanh luẩn quẩn, mình cũng chả biết là nó đúng hay nó sai nữa, tại có kinh nghiệm đâu mà biết.
Thời điểm đó, mình cũng khao khát muốn học bài bản. Nhưng cơ bản là, đã làm trái ngành còn đòi hỏi gì bi giờ. Mình không đủ kinh tế và thời gian để học chính quy. Nên cứ phải cuốn theo mà đi. Việc mình thấy khó khăn nhất là kiến thức sách vở, kinh nghiệm thực chiến lúc bấy giờ cũng ít được share, nên mình chỉ có các case của tập đoàn, công ty lớn, hoàn toàn không phù hợp với quy mô nhỏ xíu của nơi mình làm.
Kết thúc khoảng một năm tới một năm rưỡi mình làm ờ việc ở bên ngoài thì mình cùng với anh bạn thân tự mở doanh nghiệp nhỏ. Từ đó, các kiến thức của mình mới được thực thi dần. Những gì mình học về việc vận hành một doanh nghiệp nhỏ, từ cái việc ờ hoạch định chiến lược, lên kế hoạch, rồi marketing, rồi buôn bán, chăm sóc khách hàng, quản lý sản phẩm, quản lý kho, quản lý nhân sự... vừa làm vừa sai, vừa sửa sai.
Bây giờ mà có ai đó kêu mình là em phải đi học khóa MBI hay là em phải đi học để lấy bằng về về ngành huấn luyện (coach) đi thì mình xin phép từ chối tại vì điều kiện kinh tế mình không có đủ nhưng mình cố gắng học hỏi (và đi học khi có đủ điều kiện chứ không phải học để lấy bằng), làm tốt nhất những gì có thể, có giới hạn đạo đức. Mình biết mình có thể đi chậm hơn người khác rất nhiều, và mất nhiều thời gian để vũ trụ tin vào các mảng mình đang theo đuổi. Nhưng nhìn theo một góc khác, đó là con đường phù hợp nhất với mình rồi.
Cho nên, lúc mình đăng bài tuyển dụng nhân viên cách đây năm năm, mình rất thẳng thắn và thật thà bảo là, bây giờ bên mình còn nhỏ lắm, tụi mình mới khởi nghiệp thôi, tất cả những gì mình có thể làm là nắm tay các bạn, cùng giải quyết những khó khăn và cùng tiến lên phía trước. Chúng ta cần phải học rất nhiều. Có thể đúng có thể sai, nhưng chúng ta sẽ cùng rút kinh nghiệm.
Công việc kể trên mình đã tạm ngưng, và hiện tại mình lại đang khởi nghiệp tiếp. Và dù full stack không hẳn là cô gái đẹp, nhưng mình nghĩ nó cũng không phải là nỗi đau. Full stack mang lại bộ từ vựng miên mang về cuộc sống, cho bạn thấy nhiều góc nhìn từ nhiều ngành nghề khác nhau, cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp mới lạ, và cho bạn không sợ phải làm lại từ đầu.
Có người học một nghề và làm mãi một nghề đó đến hết kiếp sống. Nhưng có người cứ cuốn trôi theo dòng đời, như mình, có lẽ là định nghiệp của mình cần phải làm thế.
Nhắn nhủ cho bạn nào đang làm full stack trong công ty:
1.Bạn không cần thiết phải làm hết mọi thứ. Bạn không cần thiết phải làm tốt mọi thứ.
2.Nếu sếp bạn không hiểu chuyện đó, hãy rời đi.
Có những người thích sức ép để thành kim cương, nhưng nếu bạn cần được nghỉ ngơi để nở phồng ra thành bột bánh mì thì cũng đâu có sao đâu.
.
Mai #spiritualjourney #kinhdoanhtute