Ruộng bậc thang Việt Nam, quê hương thứ hai của Thanos!
Thường thì để trả lời cho câu hỏi "bạn muốn trở thành ai, vì sao" người ta thường có hai xu hướng để lựa chọn.
Một: Trở thành người mà ở họ tồn tại những phẩm chất tốt đẹp cao quý mà bản thân mình ngưỡng mộ. Ở đây là trở thành các SAH. Sở hữu sức mạnh vượt trội cùng những khả năng phi thường, có lý tưởng cao quý, hành động dũng cảm và trên hết là tràn đầy tình yêu thương và tinh thần hy sinh, lại được mọi người yêu mến ai mà không muốn chứ hì^^
Hai: Trở thành người mà từ tận đáy lòng ta cảm thông cho số phận mà định mệnh nghiệt ngã đã sắp đặt cho họ nhưng lại không đồng tình với cách mà họ hành động trong chính câu chuyện của mình! Trở thành họ để sửa sai cho những gì mà họ đã làm. Suy cho cùng làm người tốt dễ hơn là một kẻ xấu muốn làm người tốt mà phải không, mà thường thì kẻ kiệt xuất hay chọn phần khó về mình^^. Ai nói là ác nhân thì không thể kiệt xuất?! =))

Tôi chọn làm THANOS!

Thanos chọn BÚNG TAY!

Chọn làm Thanos để đặt bản thân vào vị trí của ông để hiểu và thông cảm cho những gì ông đã làm trong Infinity War và nếu có thể sẽ viết tiếp đoạn kết của cuộc đời vĩ đại ấy trong hồi kết cuối cùng của Endgame.

Việc Thanos đã làm quả là không thể tha thứ nhỉ, đồ sát một nửa sinh linh trong Vũ Trụ chứ chẳng chơi, lại còn kết thúc bằng một cú búng tay ngầu lòi nữa chứ. Ai lại có thể suy nghĩ, suy rộng ra là một lý tưởng và hiện thực hóa cái lý tưởng khủng khiếp ấy ngoài Thanos cơ chứ?!

Thanos không chỉ có lý tưởng lớn mà còn có sức mạnh lớn và hơn hết "để đưa ra lựa chọn khó khăn cần một ý chí mạnh mẽ". Đây là bài học lớn nhất mà mình học được từ con người này! Con người ta sống trên đời muốn làm rất nhiều thứ, từ những chuyện cỏn con nhỏ nhặt đến đại sự trong thiên hạ tùy vào tham vọng và lý tưởng của mỗi người, nhưng để đạt được điều mình muốn không phải ai cũng làm được. Mấu chốt là phải kiên định lý tưởng của bản thân với một tinh thần thép và trái tim sắt đá, dám tiến lên, không sợ thất bại, dám hy sinh và mỉm cười chấp nhận hy sinh bởi "sẽ không có chiến thắng nếu không có hy sinh".

Ngày hôm ấy ông đã chạm đến vạch đích mà cả cuộc đời mình theo đuổi. Ngồi xuống ngắm mặt trời mọc trên một Vũ Trụ biết ơn!

Nhưng cũng chính ngày hôm ấy ông đã đánh mất quá nhiều, thậm chí đó là tình yêu lớn nhất của cuộc đời. Đó là cái giá phải trả cho những gì mà ông đã làm.

Chúng ta coi đó là tội ác. Ông xem đó là nhân từ. Ai có thể phán xét cơ chứ?

Bởi vì Thanos không làm thì ai sẽ làm?! Bởi vì Vũ Trụ nhìn thấy nhưng Vụ Trụ lặng im. Bởi vì "nếu đời bị ngó lơ không quản đời rồi sẽ tàn".

Không mang ác tâm giết chóc để tìm lấy niềm vui, không hành động vì lợi ích cá nhân, tất cả những gì Thanos làm là không muốn Vũ Trụ xanh tươi rơi vào cảnh mà hành tinh Titan quê nhà của ông từng gánh chịu. Diệt vong!

Nhưng...

Ta không chấp nhận kết cục đẫm nước mắt này, bởi phía sau lòng nhân từ của một trái tim sắt đá là quá nhiều nước mắt, mất mát và đau thương. Những sinh linh vô tội, người thân, bạn bè, những người xung quanh ta yêu mến, những anh hùng mà ta cảm phục nhận bản án tử quá nghiệt ngã mà họ không đáng phải nhận...

Và... ai nói vĩ nhân thì không thể mắc sai lầm?

Hy vọng sau cái búng tay nghiệt ngã ấy, Thanos sẽ nhận ra sai lầm trong hành động của mình, rồi ông sẽ nhận thấy không chỉ một mà sẽ có hàng triệu hàng tỷ bé Gamora mà ông đã từng hết lòng yêu thương sẽ tiếp tục lâm vào tình cảnh khốn nạn mà lòng nhân từ đau đớn của ông đã mang đến. Rồi nỗi buồn sẽ khỏa lắp niềm vui, lòng thù hận chôn vùi niềm hạnh phúc. Cái búng tay quét sạch một nửa sinh linh của ông mong muốn lặp lại trật tự trong một Vũ Trụ hỗn loạn sẽ càng gây ra hỗn loạn hơn nữa... Kết cục sẽ là không thể cứu vãn!

Endgame sẽ là chương cuối cùng của một thập kỷ huy hoàng ấy, hy vọng nó sẽ là cái kết xứng đáng cho những gì mà Infinity War mang đến. Tony, Cap, Thor, Hulk, Nat và Clint sẽ lại tiếp tục sát cách chiến đấu một lần cuối, và biết đâu... Thanos sẽ bên cạnh các SAH giúp đỡ họ chống lại một thế lực còn lớn hơn nữa...

P/S: Chuyện là mấy tuần trước để PR cho sự kiện "Night of IncredIble" trên kênh FOX MOVIES, FOX liên kết với Cuồng phim mở minigame chơi cho vui, hứa là sẽ tặng quà, mà chắc cũng hứa cho vui nên là cả tháng rồi không công bố kết quả@@