BỐI CẢNH

Marc Spector bị hồn của Stephen Strange ám vào,đòng thời làm cho Marc trở nên thông minh và vẹn toàn hơn nhiều phần. Anh xin làm kĩ thuật cho một xưởng phim và về sau trở nên nổi tiếng về bộ phim Egyption và đòng thời phát minh ra máy quay phim bằng trí não. Song anh vẫn còn là một con người khác...Thế giới đang chia thành 2 phe : Phiến loạn và Cầm quyền. Phe phiến loạn được dẫn đầu bỏi Khonsu,còn phe cầm quyền được lãnh đạo bởi Seth. Seth rất được lòng dân chúng khi đã có công bắt Normin Radd về nhà lao mà ông xây,khiến cho các kẻ cầm quyền như T'Challa,Howard Stark,Hank Pym,Apocalypse,Thanos,vv... vô cùng nể phục

Marc Spector thức dậy và mơ thấy Khonsu(thần mặt trăng trong thần thoại Ai Cập,vị thần báo thù)- thủ lĩnh quân phiến loạn liên tục gào thét tên mình. Đã 10 năm kể từ ngày đầu tiên anh mơ thấy giấc mơ đó và anh khá chắc không phải lần cuối cùng. Ngảy ngày anh giả làm một đạo diễn bình thường nhưng tới đêm anh khoác lên mình một bộ đồ đen và làm Đội trưởng nhóm bảo vệ Seth(thần ngự trị hòa bình),anh được biết đến là Dark Knight. Seth đồng thời là người cai giữ thế giớ (hiện tại được gọi là Egyption)đặt nơi ngự trị tại New Egypt.  DIỄN BIẾN

Đêm đó,có một người đàn ông đeo mặt nạ cưỡi trên một chiếc phi cơ hình mặt trăng đâm thẳng vào tòa thành của Seth. Quân của Seth không chống đỡ nổi đành Dark Knight ra trận. Nhưng ngay khi vừa ra trận,anh liền thấy mọi thứ chậm lại,có giọng thì thầm bên tai mình: "Ngươi có cảm thấy ta không?" và rồi mọi thứ tiếp tục trở lại bình thường. Marc đánh bay mặt nạ và nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Bỗng mọi thứ lại chậm lại và Marc thấy mình đứng giữa một khung cảnh giữa đêm ở New York,Marc mặc đồ màu trắng thay vì đen và thấy người đàn ông kia-một người đàn ông da trắng đồng thời đứng trước chiếc phi cơ đã đâm vào tòa thành của Seth. Vẫn trong khung cảnh đó,Marc nói với người đàn ông:"Nó đã sẵn sàng chưa Frenchie" và ông ta trả lời:"Vẫn sẵn sàng như mọi khi".Marc lại trở về với khung cảnh hiện tại,nhìn vào người đàn ông máu đầm đìa trên mặt. Marc cứng đờ ra,chỉ thốt lên một từ:"Frenchie". Người đàn ông -hay Fenchie mỉm cười rồi nói thầm:"Chào mừng trở lại Moon Knight".Moon Knight thật sự với Marc Spector là cái tên xa lạ. Song anh cũng bảo quân của mình nhốt Frenchie vào để còn tra hỏi về Khonsu,lưu giữ chiếc phi cơ và quyết định ra về.

Khi Marc đi ngủ,Marc nhìn thấy bản thân mình hồi còn làm lính,cùng với Steve Rogers đi làm nhiệm vụ. Anh thấy mình đã chết trước mặt một cô gái mà anh hằng yêu-Marlene trong lúc cố gắng cứu mạng cô khi mà Steve bỏ anh chạy trốn trong sợ hãi. Dưới cái bóng trăng hôm đó,vết thương xuyên bụng của anh không hiểu sao tự liền lại. Rồi khung cảnh biến mất và một người đàn ông đầu chim mặc vest trắng hiện ra. Ông chỉ nói :"Con trai ta,ta đã mất con quá lâu,và bây giờ ta cần con trở lại". Marc nhận ra giong nói đó,hét lên:" Khonsu,tránh ra khỏi giấc mơ của ta!!". Khonsu trả lời: "Ngày mai khi gặp Marlene ,cô ấy sẽ giải thích cho con,đêm hôm đó hãy đến trung tâm của New Egypt và mọi thứ sẽ sáng tỏ". Và Marc Spector thức dậy

Sáng hôm đó,Marc gặp Marlene. Hai người nói chuyện như ngày thường rồi Marlene hôn Marc. Marc thấy hình ảnh mình mặc đồ trắng chứ không phải đen giết vài tên đầu gấu để cứu Marlene. Có tên hét"Chết đi Moon Knight". Và rồi nụ hôn và viễn cảnh kết thúc,Marlene mỉm cười rồi bỏ đi bỏ lại Marc vẫn bàng hoàng. Marc quyết định tin lời Khonsu,đúng 12h đêm đi ra trung tâm của New Egypt và đứng đợi. Hôm đó trăng tròn,bỗng có tia sáng chiếu lòa mắt Marc và nhiều hỉnh ảnh liên tục hiện về. Ví như Marc đánh nhau với Matt Murdock-kẻ thù muôn thuở của Marc nhưng kì lạ ở chỗ Matt bị mu và Khonsu đã cứu anh khỏi Matt ra sao,tham gia Avengers-đội 1 của quân phiến loạn,anh gặp Frenchie lần đầu như thế nào,việc Seth là thần hỗn mang và là kẻ thù của Marc ra sao...rồi mọi thứ trở thành màu trắng xóa và tiếng Khonsu nói:"Giờ con đã nhớ ra chưa? Ta cần con giúp để cứu nơi này,đây không phải nơi chúng ta sinh ra,và sẽ không phải nơi chúng ta chết đi.Giờ ta cần cpn bảo Frenchie đưa về trụ sở ngay lập tức".Marc lặng yên khóc tại chỗ
Marc trở lại với thực tại và lại nghe thấy giọng Khonsu:"HÃY ĐI CỨU FRENCHIE ĐI". Marc gặp lính canh Frenchie và giả lệnh cho họ nghỉ rồi mở tù cho Frenchie. Frenchie chỉ cười:"Tôi biết anh sẽ trở lại",Marc cười mỉm và dìu Frenchie ra kho,nơi chúng lưu giữ chiếc phi cơ đã đâm vào hôm trước. Frenchie và Marc lên máy bay và Marc nhìn thấy bộ đồ màu trắng trong mộng tưởng,mặc vào và nói:" Giờ tôi là Moon Knight,SỨ GIẢ CỦA KHONSU",Frenchie mỉm cừoi rồi lái máy bay đi. Họ bắt đầu trở về tổng hành dinh quân phiến loạn và đồng thời Seth cũng biết đến sự phản bội của Marc và sai các Ghost Racer đi bắt Marc về. Nhưng bất ngờ thay Avengers lại đến cứu anh nhờ vào lời báo tin của Ultron

Thông tin chi tiết về Ultron hay HOWARD STARK ở thế giới mới và lí do anh trở thành Ultron sẽ được tiết lộ. Các bạn đi theo đường dẫn nhé

http://spiderum.com/bai-dang/FANTASFICT-Howard-Stark-Premium-UltronEgyption-prt-125-3bb