Chuyện gì cũng có lí do
Do lí gì chuyện xảy ra như vậy?

Thuở ấy ngu ngơ ta dại khờ
Tương tư cô gái lớp kế bên
Áo dài quạt đỏ dáng nhỏ nhắn
Xinh tươi tỏa nắng tựa mặt trời
Bông hồng đầu tiên trong cuộc đời
Cũng là cánh hoa bay đầu tiên
Món quà đầu tiên ta trân trọng
Người còn giữ nó bên cạnh không?

1 tháng 1 năm 1 cuộc đời
Ta đau, ta nhớ rồi lại quên
Tình đầu học trò là vậy đó
Vui buồn có giờ như nhau đâu
Nhưng ôm gối vui êm ấm
Hay tự tra tấn bằng trùy gai

Ai ơi có thất có buồn tình
Hãy vui hãy sống vì ngày mai