Ernesto Valverde và bài toán tối ưu hoá Messi


Mọi đội bóng đều mơ sở hữu Messi, mọi HLV đều mơ ước được dẫn dắt Messi, nhưng có lẽ phải hỏi những Tata Martino, Jorge Sampaoli hay chính những người thành công nhất khi làm việc cùng tiền đạo người Argentina như Pep Guardiola, Luis Enrique mới hiểu thực hiện ước mơ không bao giờ là điều dễ dàng.
Có lẽ, trong tất cả những HLV từng có cơ hội được làm thầy của Messi, chỉ có một người thực sự hạnh phúc: Frank Rijkaard. Đó là những năm tháng đầu tiên trong sự nghiệp của Messi, tất cả những gì Messi làm là những điều mà các cầu thủ trẻ khác phải làm cho anh hôm nay: phục vụ cho những siêu sao như Ronaldinho hay Samuel Eto'o, đưa bóng đến chân họ và chay chỗ tạo ra khoảng trống cho họ.

Kể từ thời Pep trở đi, tất cả các HLV đều luôn phải chịu đựng một áp lực, đó là tối ưu hóa khả năng của Messi - một cầu thủ phi thường. Một đội bóng sở hữu một cầu thủ phi thường như Messi luôn phải làm được những điều phi thường: ăn ba, ăn sáu, ăn hết cả cái thế giới này. Thật ra nói thời đại của Pep Guardiola tạo ra một thứ quy chuẩn chỉ là một phần cho sự tham lam của cules bây giờ, mà chính việc sở hữu một cầu thủ như Lionel Messi vô hình chung mới khiến tất thảy nghĩ rằng Barça có thể giành được mọi thứ.
Áp lực nặng dần lên qua mỗi năm, vì Lionel Messi - cũng như bao cầu thủ khác - sẽ già đi. Messi 25 tuổi trên đỉnh cao sự nghiệp không thể chơi hạn chế như Messi tuổi 20, Messi 30 tuổi bắt đầu tiến đến những giới hạn về thể lực thì không thể thi đấu như ngày còn 2x. Bài toán tối ưu hóa khả năng của Lionel Messi trở thành bài toán hóc búa nhất, nhưng cũng mang tính quyết định nhất đến thành bại trong quãng thời gian một HLV dẫn dắt một đội bóng có Messi.
Thời Pep, mọi thứ bắt đầu không quá khó khăn, bởi ông có trong tay Lionel Messi phiên bản trẻ trung, đầy sức sống, như một cậu sinh viên mới ra trường và dễ uốn nắn. Nhưng không vì thế mà chúng ta phủ nhận một điều: những người thầy đầu tiên luôn là những người thầy quan trọng nhất trong việc phát triển tài năng của một đứa trẻ. Pep tối ưu hóa Messi với việc để anh đá vị trí số chín ảo "false nine" nổi tiếng.
Sau thời Pep, Messi chững lại khi anh không được làm việc nhiều với Tito Vilanova còn Tata Martino thì không thể tối ưu hóa Messi một lần nữa trên nền những ý tưởng của Tito. Luis Enrique đến và trong tay ông là một Lionel Messi 27 tuổi - đỉnh cao trong sự nghiệp của một cầu thủ. Lucho tối ưu hóa khả năng của Messi bằng việc thiếp lập một lối chơi xoay quanh bộ ba MSN - nơi Messi có được những đối tác ăn ý nhất của mình sau nhiều năm.
Rồi Messi bước sang tuổi 30, Neymar rời Camp Nou trong sự giận dữ của người hâm mộ, Luis Suarez bắt đầu đặt chân qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Và người ta bắt đầu hoài nghi về Lionel Messi. Nhưng bài toán đặt ra vẫn cứ là: phải tối ưu hóa khả năng của Messi. Ernesto Valverde đến và nhận trách nhiệm giải bài toán đó, bài toán đã được nâng cấp đến độ khó cao nhất trong suốt một thập kỷ qua.
Để rồi chúng ta có kết quả như thế nào? Messi trong mùa giải 2017-18 được xem là phiên bản Messi hoàn hảo nhất từ trước đến nay: ghi bàn, kiến tạo, kiến thiết lối chơi, mọi thứ đều ở trên đỉnh châu Âu. Nhưng đáng buồn thay cho Valverde, thất bại ở Rome và việc không thể có được mùa giải La Liga bất bại đã phủ nhận sạch trơn mọi thành quả mà ông tạo ra. Ông giải tốt một bài toán khó, nhưng đáp số không được công nhận.



"Barça fanbase is unreal".
Tài năng của Messi là trác tuyệt, nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể, và bóng đá hiện đại là nơi thành bại được quyết định bởi chiến thuật. Một Barça phụ thuộc Messi không thể không có anh mà vượt qua chặng tourmalet tháng 10 ngoạn mục với đỉnh cao là chiến thắng 5-1 trước Real Madrid như thế, Barça dưới thời Ernesto Valverde đã khác, căn bệnh "Messidependencia" đã là quá khứ rồi, khi có Messi trên sân, Valverde tạo ra một hệ thống để tối ưu hóa tài năng của anh và gánh đội, khi không có Messi, Valverde có một hệ thống khác để tối ưu hóa khả năng của những con người khác. Đó là câu chuyện của một HLV chuyên giải quyết những vấn đề, chứ không phải ăn sẵn trên phẩm chất của một thiên tài.
NHM tất nhiên có quyền thích hay không thích một lối đá. Không phủ nhận, Barça dưới thời Ernesto Valverde chơi một thứ bóng đá kém hấp dẫn, nhưng có lẽ để tối ưu hóa được khả năng của Messi, sự kém hấp dẫn đó - là điều bắt buộc.
Ernesto Valverde mang Paulinho về Camp Nou trong những tiếng la ó và nhạo báng, để rồi chính tiền vệ người Brazil trở thành mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống hỗ trợ Messi tạo ra một mùa giải đỉnh cao trong sự nghiệp. Sự xuất hiện của một mẫu cầu thủ giàu thể lực như Pau ngay bên cạnh Messi giúp tiền đạo người Argentina có một đối tác tốt để vừa phối hợp, vừa bảo vệ mình. Khả năng chọn vị trí, đánh hơi khoảng trống để nhận những đường chuyền hoặc đơn giản là một pha chạy chỗ kéo người kèm mở ra một khe hở cho Messi là điều Paulinho đã làm quá tốt trong suốt mùa giải vừa qua.

Mùa giải 2017-18 khép lại với mọi thông số từ kiến tạo, ghi bàn đến chances created của Messi đều là số một châu Âu, Barça có cú đúp quốc nội và NHM phủ nhận Valverde vì thất bại trước Roma. Đời.
Bước sang mùa giải 2018-19, Paulinho rời đi, Ernesto Valverde yêu cầu BLĐ mang về ngay Arturo Vidal, một cầu thủ cũng có lối chơi tương tự như Paulinho. Kế hoạch là rất rõ ràng. Nhưng có chút thay đổi, Valverde bây giờ sử dụng Luis Suarez như một phần quan trọng của hệ thống hỗ trợ Messi hơn hẳn mùa giải năm ngoái, dù tiền đạo người Uruguay xuống phong độ như thế nào, anh cũng được đá chính. Đây là câu trả lời cho các bạn.

Luis Suarez - trước hết - là một cái tên quá lớn. Cái tên đó đủ lớn để mọi hàng phòng ngự phải dè chừng. Nghĩa là đối thủ không thể chỉ để mắt đến mỗi Lionel Messi, mà lúc nào cũng phải cắt cử người kèm Luis Suarez, dù anh có dứt điểm như một khúc gỗ, nhưng khi xuất thần, Suarez có thể làm tất cả những gì khó nhất với một tiền đạo, hãy xem bàn thắng anh mới ghi được vào lưới Getafe thì rõ. Có Suarez trên sân, Messi vừa có một đối tác ăn ý, hiểu anh trong từng đường chuyền, vừa có thêm những khoảng trống bởi Suarez là một tiền đạo chạy chỗ cực bén. Khi không có Suarez, Munir El Haddadi được giao trọng trách chứ không phải là Malcom, bởi lẽ Munir cũng có khả năng di chuyển không bóng rất thông minh, nhưng vì tên tuổi của anh không lớn như Suarez, nên những gì anh làm được, cũng hạn chế hơn.

Jordi Alba dưới bàn tay Valverde cũng là Jordi Alba hoàn hảo nhất, hậu vệ người Tây Ban Nha đang có một mùa giải thăng hoa. Với tốc độ và sự cơ động bên hành lang cánh trái, anh là vị trí bất khả xâm phạm trong đội hình của Valverde. Chính Alba cũng là một phần trong hệ thống hỗ trợ Messi, khi những đường căng ngang của anh thường xuyên tìm đến một điểm cắt đó là tiền đạo người Argentina. Tối ưu hóa Alba đã vô tình (hay hữu ý) tối ưu hóa luôn cả Messi, là vì vậy.

Tại sao lại là Ousmane Dembélé chứ không phải là Philippe Coutinho? Vứt 160 triệu euro lên băng ghế dự bị là một quyết định rất khó khăn, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa cầu thủ mà bạn muốn với cầu thủ mà bạn cần. Mảnh ghép còn lại trong hệ thống hỗ trợ Messi là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ và kỹ thuật đúng với những gì mà Neymar Jr. đã là như trước. Coutinho đơn giản là không thể cạnh tranh được với Ousmane ở vai trò này. Cầu thủ người Pháp thuận hai chân, có tốc độ cực cao và kỹ thuật cũng như nhãn quan tốt hơn. Chưa kể, việc Dembouz thường xuyên ghi bàn ở mùa giải năm nay khiến các đối thủ giờ đây càng đau đầu hơn trong việc chia người kèm, khoảng trống cho Messi vì thế, lại càng thêm lớn.

Hệ thống hỗ trợ Messi được hoàn tất với một hàng tiền vệ thiên về kiểm soát và cung cấp bóng. Những người được lựa chọn đầu tiên là Coutinho - Sergio - Rakitic trong sơ đồ 4-3-3 đầu mùa, nhưng ngay sau đó, HLV Valverde đã nhận ra vấn đề với khả năng hỗ trợ phòng ngự của Coutinho, ông chuyển sang sơ đồ 3-4-3 với hàng tiền vệ được đóng đinh trong giai đoạn gần đây là Arthur - Sergio - Rakitic - Vidal. Một hàng tiền vệ có khả năng thoát pressing ổn nhất đội hiện tại, và quan trọng là cung cấp được bóng thật nhiều cho Lionel Messi tạo ra những khoảnh khắc.

NHM ghét cay ghét đắng Barça này, nhưng những chiến thắng thì vẫn cứ đến. Nếu bạn theo dõi Barça dưới thời Valverde, sẽ có những trận đấu bạn tự hỏi "How to thắng?" và kết quả là "WTF thắng à?" Đó là bởi vì Barça đang có một nền tảng đủ chắc chắn cho những chiến thắng, bóng đá là trò chơi của những khoảnh khắc, và Barça có một hệ thống đủ tốt để hỗ trợ Lionel Messi tạo ra những khoảnh khắc như vậy. Mình tin rằng ngay thời điểm Messi khẳng định mùa giải này, chúng ta sẽ giành Champions League, anh đã tin tưởng rằng hệ thống hỗ trợ mình mà Valverde đang tạo ra có thể hiện thực hóa lời khẳng định đó. Tối ưu hóa Messi trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp - Ernesto Valverde không những đã làm được, mà ông còn đang giữ được Messi ở mức tối ưu, điều mà cả Pep lẫn Lucho đều chưa từng làm được.
Xem bóng đá với định kiến trong đầu đôi khi khiến chúng ta trở nên mù quáng, mà sự phủ nhận dành cho Ernesto Valverde sau tất cả những gì ông đã làm là một minh chứng. Không phải ngẫu nhiên mà từ Rakitic đến Piqué và Messi đều khẳng định họ hạnh phúc khi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của ông. Nhưng với NHM, Barça không ăn ba, ăn sáu, Lionel Messi không giành được Quả bóng vàng là tại Ernesto Valverde. Có thể sẽ có một HLV khác mang lại cho Barça một lối đá hấp dẫn hơn, đẹp mắt hơn, và cũng có thể họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ Lionel Messi như cái cách Pep đã làm với Ronaldinho để phục vụ cho lối đá của mình. Well, đến lúc ấy, sẽ có khối người lại nhớ Barça nhàm chán của Ernesto Valverde.
Con người vốn dĩ là thế, tham lam và không bao giờ biết trân trọng những gì mà mình đang có.
"Barça fanbase is unreal"
#Valverde #Messi #Maximize
                                         - Nguồn: bài viết của fb Phố đăng trong Barca Quán -