3 mùa bóng đã trôi qua, kể từ khi Eric Garcia rời khỏi Barcelona để gia nhập Manchester City, suốt khoảng thời gian đó, Pep Guardiola vẫn luôn dõi theo và đặt niềm tin vào chàng trai sinh năm 2001 này, ông tin rằng một ngày nào đó, Eric sẽ trở thành một trung vệ đủ giỏi để có thể thi đấu trong đội hình Manchester City...
          ————————————
Mình vào luôn nhé ? Vì mình viết mở bài khá tệ..
Bản đồ nhiệt dưới đây cho thấy Eric chủ yếu thi đấu ở vị trí trung vệ lệch trái ( vị trí của Laporte ) và có xu hướng dâng cao như trung vệ người Pháp, bởi lẽ Pep luôn cho phép các trung vệ dâng cao và ông muốn tận dụng khả năng chuyền bóng tốt của họ để đưa quả bóng đi sâu hơn trên phần sân của đối phương hay đơn giản chỉ là kiểm soát quả bóng.
theo Wyscout

Không phải ngẫu nhiên mà cả Puyol và Pep đều đặt niềm tin vào Eric
“Thi đấu với sự điềm tĩnh và kinh nghiệm như thể cậu ta ở độ tuổi 24 25 chứ không phải là 18”. Đó là những gì Pep nói về chàng trai này, và mọi thứ trên sân diễn ra đúng như những gì Pep nói, Eric thi đấu với sự điềm tĩnh và chững chạc đến đáng kinh ngạc.

Ở tình huống dưới đây, không đơn giản chỉ là việc Eric chủ động di chuyển lệch sang bên trái một chút để nhận bóng từ Mendy, mà nhìn hãy nhìn kỹ hơn, Foden bị bao vây bởi 2 cầu thủ của Everton và phương án được đưa ra là chuyền về cho Mendy, lúc này Eric chủ động lùi sang phía bên trái nhằm tạo ra một phương án chuyền bóng dễ dàng hơn cho cả Foden lẫn Mendy.
Nếu Richarlison di chuyển theo Eric thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho Mendy bởi lẽ không ai gây áp lực cho hậu vệ người Pháp và có thể quả bóng sẽ được chuyền cho Kevin De Bruyne ở khu vực trống trãi hơn.


Đó không đơn giản chỉ là một pha di chuyển để đồng đội dễ dàng chuyền bóng, mà nó còn cho thấy khả năng đọc tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng của Eric.



81 đường chuyền/90 phút, tỉ lệ chính xác lên đến 95,7% , trong đó có 8,42 đường chuyền đến được khu vực 1/3 sân của đối thủ, tỉ lệ chính xác là 95,8%. Một con số không quá tệ đối với một hậu vệ có thể chơi chân tốt như Eric Garcia đúng không ?





Ở tình huống này, Eric Garcia có cho mình 2 lựa chọn : hoặc là chuyền cho Rodri hoặc là cho Benjamin Mendy. Đa số, ở tình huống này các trung vệ sẽ chọn phương án đơn giản hơn là chuyền cho Rodri, phần là áp lực khi phải nhận bàn thua và cũng là sợ rủi ro đối với các trung vệ không giỏi chơi chân khi tung ra một đường chuyền tầm trung như vậy. Nhưng Eric lại chọn phương án khó hơn, anh tung ra đường chuyền đến vị trí Mendy đang trống trãi ở cánh, tạo ra cơ hội phản công cho Manchester City.  Trên ảnh ta thấy có đến 5 cầu thủ của Dinamo Zagreb, họ chủ động chơi lùi sâu khi đã có bàn thắng và tổ chức phòng ngự tập trung ở khu vực trung lộ nhằm khoá lối chơi của City, tuy nhiên khoảng trống ở cánh lại rất nhiều và các cầu thủ của Pep biết cách để khai thác điều này, và Eric đã làm rất tốt trong tình huống trên.

Tình huống thứ 2 là ở trận gặp Sheffield United, sau khi quả bóng từ Fernandinho đến chân của Eric ta thấy - gần như đội hình của SHU đã di chuyển hướng về phía cánh trái - nơi có Mendy đang ở đó - nếu Eric tung ra đường chuyền cho Mendy - hậu vệ người Pháp sẽ di chuyển đến gần khu vực 1/3 của sân đối thủ và bị vây ráp bởi ít nhất 3 cái áo đỏ và mất bóng - hoặc là Mendy nhận bóng và trả ngược lại cho Eric và không có gì đặc sắc để nói. Tuy nhiên, nếu như vậy thì không có gì đáng để đưa ra bàn luận nữa rồi, pha bóng này khi đội hình của SHU tập trung di chuyển sang bên cánh trái thì bên cánh còn lại Walker đang trống trải và nhanh chóng sau đó là pha xoay người tung ra đường chuyền chuẩn xác đến vị trí Kyle Walker.




Tranh chấp trên không.

Thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng Eric chỉ cao có 1m8 (chính xác là 1m83). Vậy nên, trong đội hình xuất phát lẫn thi đấu - City luôn có 2 phương án cho việc này, hoặc là họ sẽ cho Rodri thi đấu phía trước Eric Garcia với nhiệm vụ đánh chặn hay là giải nguy cho cu cậu đồng hương ở các tình huống bóng bổng và phương án thứ 2 là họ sẽ cho trung vệ còn lại tham gia vào nhiều hơn ở các tình huống tranh chấp trên không.

Trong tổng số 10 lần tranh chấp trên không của Eric, cậu ta chỉ thành công đúng 1 lần trong tổng số,  và nhìn chung cho cả mùa giải 3,19 là số lần tranh chấp trên không mà Eric có và tỉ lệ thành công chỉ là 25,9%. Phải nói thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng lại không sở hữu chiều cao hay thể hình tốt thì quả là một thiệt thòi, hãy nhìn các đội bóng khác xem tiêu biểu là Big Six - cặp trung vệ của họ luôn là những con người to cao cứng cáp. 
Ở tình huống dưới đây, rõ ràng Eric không thể nào tranh chấp tay đôi với Petkovic được, nêu nhảy lên chắc chắn là phần thua Eric nắm trong tay, vì vậy khi quả bóng sắp đến - Eric đã sử dụng cánh tay của mình tác động nhẹ lên Petkovic nhằm nhiễu đi khả năng phán đoán và làm cho anh ta không thể đón được quả bóng.



Ở tình huống trên thì Eric đã làm rất tốt và cũng có cả sự mưu mẹo ở trong đấy nữa, tuy nhiên tranh chấp kiểu vậy trong vòng cấm chỉ mang lại nguy hiểm cho đội nhà, rõ ràng trong tình huống này, cậu ta không thể nào tác động lên Dani Olmo theo cái cách mà cậu ta tác động lên Petkovic được. Hoàn toàn bị động trong pha bóng này.




Đây có lẽ là lí do khiến Pep vẫn còn băn khoăng để cho Eric có thể ra sân nhiều hơn ở EPL, trong bối cảnh mà cả Otamendi lẫn John Stones đều xuống phong độ nhưng ông buộc phải sử dụng họ, bởi lẽ Eric vẫn cần rất nhiều thời gian để cải thiện ,nhịp độ ở EPL là rất khác so với Champions League hay các giải đấu khác.

Kèm người

Eric kèm người rất khác biệt, cậu ta chủ yếu lùi sâu và bắt bài các đường chuyền của đối thủ chứ phải kiểu đấm nhau như các trung vệ khác, một mẫu trung vệ có tư duy.

Trong tình huống này, Eric chủ động di chuyển về phía trước Shadon Batispe - anh có lẽ đã đoán rằng tiền đạo số 25 sẽ bức tốc về phía trước sau khi nhận bóng, và Eric không muốn có một pha đua tốc độ với đối phương vì điểm mạnh của Eric không phải là tốc độ. Nhưng anh đã sai, Batispe không di chuyển về phía trước như Eric đã nghĩ, tiền đạo người Gradia xoay sở và đưa quả bóng đến chân các cầu thủ tấn công bên phía Oxford.




 
Trong ví dụ thứ 2, khi ManCity tổ chức một tình huống cố định, 2 trung vệ của họ phải đảm đương một khoảng không gian khá lớn ở phía trước, ManCity chưa bao giờ mạnh ở tình huống cố định vâng, xin nhắc lại là họ rất hiếm khi nào mà ăn bàn từ tình huống cố định và hay ăn phản công nhanh từ các tình huống này và chết luôn!

Đây, Eric Garcia phải đối mặt với Mousset một mẫu tiền đạo có tốc độ và dù Eric có xuất phát trước đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể cắt được quả bóng hay ngăn cản Mousset - mấu chốt ở đây là gì ? Là kinh nghiệm, anh vẫn cần kinh nghiệm để có thể phát đoán tình huống để có thể làm tốt hơn, bởi lẽ sau khi anh bị loại bỏ, thì Mousset đã đối mặt với Claudio Bravo. 



Khi hàng phòng ngự ManCity tổ chức phòng ngự theo số đông ở vòng 16m50, Eric Garcia hay có xu hướng chọn vị trí cao hơn một chút so với các cầu thủ phòng ngự khác để nhằm ngăn chặn cú sút, tuy nhiên anh hay để các cầu thủ đối phương dễ dàng di chuyển phía sau lưng mình ( hay nói theo kiểu sân mini là để “lọt người” ý).
Coleman di chuyển vào khoảng trống phía sau Eric Garcia và tung ra cú sút về phía Bravo.




Chọn vị trí & phán đoán tình huống.

Tuy có nhiều điều cần phải thay đổi, nhưng nhìn chung thì Eric Garcia đã thi đấu rất tốt ở vị trí của mình,anh ta không thi đấu quá gò bó, ngược lại anh ta rất tự tin, thi đấu với phong thái ung dung cùng sự đĩnh đạt nhất định, luôn luôn tập trung quan sát diễn biến trên sân để có thể đưa ra quyết định một cách nhanh nhất có thể.

Minh chứng dưới đây, khi mà Fernandinho đã chủ động di chuyển sang bên cánh để có thể cắt được bóng từ trong chân Enda Stevens - và lúc này nhiệm vụ của Eric Garcia chính là xác định xem liệu có cầu thủ nào của SHU ở trong vòng 16m50 hay không ? Và đưa ra quyết định - một thoáng nhìn và Eric đã xác định được, anh biết Callum Robinson ngay ở sau lưng mình và đang chờ đường căng ngang từ phía Enda Stevens, ngay sau đó là tình huống di chuyển về phía trước để cắt đường chuyền của Eric. 



 
Ở tình huống dưới đây,khi mà Dinamo Zagreb họ tổ chức một pha lên bóng ở cánh phải, lúc này Eric có vẻ đã quá tập trung vào việc kiểm soát khoảng trống ở cánh phải mà không chú ý đến việc rằng - anh và Otamendi đã để lộ ra khoảng trống khó lớn trước mặt Dani Olmo để cầu thủ này dễ dàng tận dụng khoảng trống đó và mở điểm cho Dinamo.

Khoảng trống giữa Otamendi và Eric Garcia dễ dàng bị Dani Olmo khai thác.



Eric Garcia vẫn là một trung vệ trẻ đầy triển vọng của Manchester City, một dạng cầu thủ có tư duy chiến thuật rất tốt, Eric sẽ rất cần thời gian ít nhất là 2 năm nữa, giống như Foden thôi, bởi lẽ Pep không bao giờ muốn ép cầu thủ của mình chín quá sớm khi mà tâm lý của họ vẫn còn chưa đủ tỉnh để vượt qua những thứ cạm bẫy trong bóng đá.

theo “Eric Garcia scout 2019/2020” của tác giả “Mak Pakei” trên totalfootballanalysis.