Như các bạn biết đấy, Scott tuy không được mạnh mẽ như Alex hay Garbiel - những người anh em của mình, tuy nhiên anh là người có tình sử phải nó là oanh liệt nhất nhà. Anh ngoài khả năng bắn tia lực từ mắt của mình thì còn có khả năng hút gái ngoại cảm ( trừ đám trẻ như Karma hay già khú như Nova ). Trong đó 2 người nổi bật nhất đó chính là Jean Grey và Emma Frost. Vậy nên, trong bài này tôi sẽ nói về cả hai mối tình nổi tiếng này của Scott Summers nhé
Vì sao Cyclops là nhân vật Marvel tôi yêu thích?


Vậy ai mới làm trái tim của Scott rung động đầu tiên?
Câu trả lời tất nhiên là Jean Grey rồi. Trong đầu truyện Uncanny X-Men 1963 #1, sau khi được Charles Xavier giúp làm chủ sức mạnh telekinetic của mình, cô được thầy của mình giới thiệu vào ngôi trường dành cho các dị nhân của ông.

Tại đây, Scott Summers đã tìm thấy tình đầu của mình. Cho dù vậy, lúc bấy giờ có 3 người khác có hứng thứ với Jean: Beast, Angel, Iceman nhưng tiếc là Jean Grey lại không đáp lại bọn họ. Người cô để ý chính là một anh chàng luôn đeo kính và có vẻ rất đẹp trai như Scotts. Trùng hợp thay, Scott cũng dành tình cảm của anh dành cho cô nhưng tiếc rằng anh quá tự ti vì sức mạnh anh mang theo bên mình

Nhưng sau khi trải qua nhiều nhiệm vụ cùng nhau thì họ chính thức hẹn hò như một cặp đôi bình thường.

Họ đã rất hành phúc nhưng đó là cho đến khi có vụ Dark Phoenix Saga. Trong đầu truyện Uncanny X-Men 1963 #98, khi cả team X-Men bị đấm Sentinel bắt cóc. Jean đã cố gắng cứu họ nhưng cô bị nhiễm phóng xạ rồi “chết” nhân cơ hội này Dark Phoenix “đóng giả” thành chính Jean Grey

 Tuy vậy, Scott vẫn cố gắng lừa bản thân rằng đó chính là Jean Grey mà anh yêu say đắm. Phoenix - lúc này đang là hóa thành Jean đã lừa anh bằng những lời nói ngon ngọt để làm anh cứ nghĩ đó là Jean mà anh từng biết
Và sự kiện Dark Phoenix  đã phải diễn ra, Scott lúc đó phải cố gắng chấp nhận sự thật là mình đã mất Jean. Như ai đã từng nói: “ thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm “, câu này khá đúng với anh. Anh đau buồn đến nỗi không thể nào chấp nhận được sự thật là Jean đã mất. Cũng chính vì nỗi đâu khổ này mà anh đã bỏ Madelyne một cách quá tàn nhẫn ( Madelyne là một bản sao của Jean được Mr Sinister chế tạo ) khi Jean Grey thật sự quay lại 

Mọi chuyện đều yên ổn cho đến khi nhà văn đại tài Grant Morrison tiếp quản X-Men cho nhà Marvel (  sự thật đây là một đầu truyện cực kì hay của X-men mà các bạn nên đọc nó một lần ). Chuyện chả là sau khi  đã phải trải qua quá nhiều biến cố như là sự xuất hiện của X-Man Nate Grey theo đó là Apocalyse, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng anh cũng cảm thấy cuộc đời lẫn cuộc hôn nhân của mình ngột ngạt. Đây mới là lúc anh cảm thấy cực kì mâu thuẫn, sau khi thấy Jean lại thể hiện sức mạnh của Phoenix thì Scott lạ xa lánh cô hơn, đã thế Jean lúc này là hiện trưởng của trường nên anh lại càng kiếm lý do để tránh mặt Jean. Jean khi biết điều này đã rất bối rối, cô tìm Logan tâm sự và trong lúc không kiểm soát được bản thân mình cô đã hôn Logan nhưng Logan đã một mực từ chối và khuyên Jean nên chung thủy với Scott. Anh đã không gần gũi hay tỏ sự yêu thương đối với Jean trong suốt 5 tháng, vì vậy Jean cứ nghĩ rằng cô không còn yêu cô nữa.


Và ngay trong lúc này, Emma Frost “được” Scott tin tưởng để điều trị tâm lý cho anh. Emma đã điều trị một cách rất hay, cô hóa thành Jean trong bộ đồ Phoenix rồi bắt đầu chữa trị cho anh
Không có mô tả.


Tận dụng cơ hội ngàn năm có một, Emma bắt đầu tạo ra một liên kết giữa mình và Scott. Cô liên tiếp thả thính vào Scott để anh siêu lòng, nhưng cái kim lâu ngày trong bọc cũng phải lòi ra, Jean Grey đã phát hiện ra sự kết nối tâm linh này nên đã bắt quả tang tại trận 
A MONTH OF GREAT ROMANCE: Why Emma Frost is the better choice for Scott  Summers - The Beat


Cùng với lòng ghen sẵn có và sự lạnh nhạt của Scott đã khiến Jean nổi cơn tam bành. Cô dùng sức mạnh của Phượng Hoàng áp chế tâm linh Emma khiến Emma suýt chết nếu không có The Beast cứu sống cô. Để giải quyết,Scott đã chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách cho Jean đọc ý thức để chứng minh mình không làm đều gì có lỗi với Jean và đúng là Emma tuy cố gắng tán tỉnh nhưng Scott không làm gì cả. Tuy nhiên, Jean vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận nên cô đã chạy ra khỏi phòng để bình tĩnh lại.


Nhưng đúng lúc này, dị nhân Xorn - do Magneto giả danh đã đánh lừa Jean Grey và Logan lên tàu vũ trụ, bắt cóc Charles Xavierđể chiếm lấy trường dị nhân của Pro X, sau đó hắn ta muốn gây chiến với toàn bộ thế giới để trả thù con người cho vụ thảm sát Genosha ( cho dù đó là do  Cassandra Nova ). Lúc đó, trên con tàu ngoài không gian, Jean bắt đầu không thể kiểm soát được sức mạnh Phoenix nên Logan đã bắt buộc phải giết Jean Grey
Wolverine is About To KILL Jean Grey... Again | Screen Rant


Trước cái chết của Jean Grey, Scott lại chìm đắm trong đau khổ một lần nữa, anh đã rời khỏi team X-Men để lại một Beast cố gắng xây dựng lại ngôi trường. Nhưng một phiên bản Jean trong một vũ trụ khác đã khuyên anh hãy sống tiếp, nghe lời cô nên anh đã quay trở về X-Mansion và đã chính thức hẹn hò với Emma rồi trở thành hiệu trưởng của ngôi trường.

Từ đó, Anh cùng cô đã trải qua rất nhiều sự kiện lớn nhỏ không chỉ của riêng X-Men mà còn là toàn bộ Marvel như là M-Day, Messiah Complex, Deadly Genesis,etc…… Nhưng các bạn biết đấy, cuộc tình đẹp đến biết bao nhiêu rồi cũng phải tàn, trong sự kiện Death of X, Scott ‘tạm thời chết” do Terrigen Mist được thải ra ngoài. Lúc đó 2 cặp đôi này đã thực sự đã bị chia rẽ. Đến khi Dawn of X được chắp bút bởi nhà văn Johnathan Hickman, sau khi được Cable trẻ hồi sinh thì Hickman đã tiếp tục ship cặp Jean Grey-Scott Summers còn Emma Frost bây giờ vẫn lẻ bóng
Không có mô tả.


Vậy ai mới là người phù hợp cho Scott Summer? Câu hỏi này thực sự hơi khó vì với Scott ai cũng là một phần rất quan trọng đối với anh. Nhưng nếu phải lựa chọn thì tôi sẽ chọn Emma Frost và tôi đưa ra 2  lý do mà tôi nghĩ là đúng đắn nhất  sau:

1) Emma đã thực sự cùng Scott đi qua khác thời khắc khó khắc nhất của giống loài mutants
A MONTH OF GREAT ROMANCE: Why Emma Frost is the better choice for Scott  Summers - The Beat


Emma Frost cùng Cyke đã nắm tay nhau đi qua những thời khắc đen tối nhất như M-Day, Avenger vs X-Men, Death of X,..... nơi mà vào thời điểm Trái Đất chỉ còn chưa đến 200 dị nhân. Trọng trách trên đôi vai của Scott là rất lớn, nhưng Emma đã ở bên cạnh anh mọi lúc, đưa cho anh lời khuyên, giúp anh đứng dậy trong những lần anh tưởng như gục ngã. Chính nhờ điều này đã khiến Scott phát triển hơn rất nhiều
2) Tình yêu của 2 người là một tình yêu trưởng thành (



How Cyclops Should Be Developed in The MCU X-Men Movies


Jean và Scott là một cặp đôi đầu tiên của team X-Men từ những ngày đầu mới thành lập. Nhưng Emma và Scott đã trưởng thành cùng nhau, dìu dắt nhau qua những thăng trầm của cả giống loài dị nhân. Bên cạnh Scott, Emma   đã học được sự quan tâm, cô hiểu rằng thế giới này không chỉ có bản thân cô mà còn có nhiều điều hơn nữa. Cô đã chuyển từ một người mang hơi hướng ích kỷ mà trở thành một con người quan tâm và trân trọng những thứ quý giá với mình ví dụ như 3 người con mang theo DNA của cô, sự cảm thông với các học sinh  của mình,......



Dĩ nhiên, Jean Grey cũng chứa đựng những phẩm chất tuyệt vời vì cho dù sau cùng cô vẫn là vợ của Scott Summers nhưng Emma đã bên cạnh Scott trong suốt gần 2 thập kỷ của Marvel. Kỉ nguyên Dawn of X, Jean Grey đã chính thức quay lại với Scott nhưng Emma và Scott vẫn thi thoảng thả thính nhau như lúc họ còn yêu (Jean Grey không hề biết đâu :v)

Không có mô tả.