Em yêu anh và mãi mãi yêu anh! 

Khi em đang không biết viết gì mở đầu thì bộ gõ tự động hiện các chữ như bên trên anh ạ =))) hôm nay với em là một ngày khá nhiều suy nghĩ tích cực. Xong nhiên xem lại phim Trung quốc thấy hay hay đáng iu ò ò, giết được thời gian vài buổi tối 😍 Mặc dù mỗi lần thấy em xem mấy phim kiểu này là anh sẽ thấy thật nhảm nhí :)) nhưng thực sự thông cảm cho em nhé giờ chỉ xem mất phim cute mất não một chút là em vui thôi. À Christopher Nolan mới ra phim mới anh ạ, Tennet. Thấy mn review là lại một phim hack não nữa mà em chả dám đi xem. Thứ 1 là không có ai đi xem cùng, thứ 2 là bị sợ xem những phim tầng vì lại nhớ lại những ngày tháng chúng mình xem cùng nhau, buồn nắm xong suy nghĩ nứa :( thứ 3 là nếu xem thì phải xem cùng anh, chứ không có anh thì chả còn ý nghĩa gì nữa ấy. Thế nên là, em lại quay về với những chiếc phim Trung quốc tình cảm đáng iu đây 🤪🤪

Lại kể chuyện xem phim, hôm trước em định cày tiếp phần 2 của The Umbrella Academy mới ra. Nhưng xem tập 1 season 2 thấy chả có vẻ gì là hay như ss 1 nên lại thôi hông xem nữa. Uầy giá mà có anh ở đây thì giờ chúng ta sẽ nằm xem phim cùng nhau, anh chọn phim nhé em gọt hoa quả! Xong ôm nhau nằm xem, úi úi úi 🥰🥰 Nhớ anh thật nhiều và hôm nay em không hề khóc nè. Thấy chưa người lớn chưa? :))) Yêu anh rất nhiều và... chúc anh có một giấc ngủ thật ngon! Love youuuu ❤️

15/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu