Hi anh,
Em muốn viết ra những dòng này để cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện, xuất hiện và cho em cảm giác rung động, em tìm kiếm cảm giác này từ rất lâu rồi. Thú thật thì em đã từng dành tình cảm đặc biệt cho 2 người nhưng em không được đáp lại. Em luôn mong muốn tìm kiếm được một mối quan hệ để bản thân trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu, che chở.
Em thật sự cảm thấy may mắn khi anh nói "anh đang tìm mối quan hệ nghiêm túc" mà người đang nhắn tin với anh lại là em, em thật sự thích cách anh nói "em làm việc đi, xong thì nhắn tin anh", "anh làm việc xíu đã", "anh xong việc rồi nè", làm em rất yên tâm. Dù những tin nhắn đó chỉ là trong ngày đầu tiên chúng ta biết nhau, nói chuyện với nhau.
Em muốn nói với anh rõ ràng như vậy là muốn cho một người đã để lại cho em kỉ niệm nhỏ bé ở tuổi 20 biết, em muốn bày tỏ tấm lòng mình chứ không phải đòi hỏi mối quan hệ hay thương hại gì từ phía anh.
Em cũng cảm thấy là quá nhanh nhưng từ lần gặp đầu tiên thì em thích anh mất rồi. Thật tuyệt khi người khó có cảm xúc như em lại say nắng anh như vậy. Say nắng với một người xa lạ, người mà mình chưa biết gì về họ. Em luôn muốn được thấy anh những ngày sau đó. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của em lại làm phiền anh rồi, em cảm nhận được anh không muốn trò chuyện cùng em nữa. Em buồn lắm. Nhưng em sẽ không phiền anh nữa đâu. Chúc anh tìm được nửa kia phù hợp.
Thật tiếc cho chúng ta, anh là người em yêu nhưng lại không yêu em.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất