Em tồ quá đi :((
Em năm nay học lớp 9, em học Văn kém lắm, nếu có sai sót mong anh chị góp ý :V. Em nghĩ, cuộc đời có người sinh ra tinh tế sẵn rồi,...
Em năm nay học lớp 9, em học Văn kém lắm, nếu có sai sót mong anh chị góp ý :V.
Em nghĩ, cuộc đời có người sinh ra tinh tế sẵn rồi, có người phải qua rèn luyện. Các bạn em có lẽ chia sẻ những điều về cuộc sống cho bố mẹ họ từ khi còn nhỏ, như kiểu bạn vay tiền chưa trả thì làm gì nè, ăn nói thế nào nè,... nên họ rút kinh nghiệm từ nhỏ. Em thì không chia sẻ với ba mẹ mấy, gần đây em nhận ra em tồ so với các bạn nên em mới chia sẻ với ba mẹ nhiều để nhận lời khuyên trong cuộc sống :(
Về sự tồ của em, biết là cấp 2 vẫn còn trẻ trâu nhưng em kiểu trẻ trâu 1 cách thái quá, hơn nhiều so với chúng bạn. Em thấy em hay nóng giận, bảo thủ, thiếu tinh tế. Em về cuối cùng của lớp thì em phải biết tắt quạt tắt điện mà cũng không biết ( quên ), về cuối cầm đồ hộ cô giáo ( cái này ba mẹ không dạy em nên em không biết, nhưng em nghĩ có người họ tự biết mà không cần dạy :(( ). Hồi xưa em còn thích làm trò cười nữa, giờ thôi rồi.
Em cũng khá kém kĩ năng giao tiếp, nói thật em chỉ thấy em đẹp trai ( mọi người nhận xét em nha ), hát hay với giỏi tin ( giỏi so với đám bạn thôi chứ trình em non :V ). Còn em thấy em có rất nhiều khuyết điểm cần sửa. Vì vậy cũng có 1 số bạn ghét em, thi cấp 3 xong bố mẹ em định cho em ra Hà Nội ( nhà em ở quê ) mà em cũng hơi sợ vì em kém kĩ năng giao tiếp quá.
Em thì được các thầy cô giáo hồi cấp 1 là có tính đột phá cao, thông minh, em có thi Violympic cấp 1, thi thoảng làm những bài cô giáo chưa nghĩ ra đáp án, Em có học thêm Hóa ( cấp 2), à mà em có thêm khiếu hài ( nhưng cũng chưa hoàn thiện vì thỉnh thoảng sai hoàn cảnh thành ra vô duyên ), em tấu hài thì cô nói em có trí tưởng tượng phong phú cao, cô nói với mẹ em là em thông minh .
Cấp 2 em lười học, giờ em bắt đầu học để ôn thi cấp 3 đây.
Em thông minh là thế nhưng các bạn và chính em cảm thấy mình khá là tồ và đụt. Kĩ năng xử lí của em rất kém, em khá thô, không tinh tế mấy. Em dễ tin người, nhưng em rút kinh nghiệm nên dạo này bắt đầu có tư duy chính kiến rồi. Em được cái là sai thì sửa, rút kinh nghiệm lần sau luôn mà có những điều người ra không ai nói ra như kĩ năng mềm nên em cũng không biết.
Em mong các anh chị cho em xin lời khuyên với ạ !

Kỹ năng
/ky-nang
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Em muốn xin lời khuyên thì anh cũng mạnh dạn chia sẻ, dù về bản chất "mọi lời khuyên đều vô dụng", chỉ để suy ngẫm và điều chỉnh hành vi 1 cách từ từ chứ đừng nên quá tin tưởng và vội làm theo ngay.
1. Em biết điểm mạnh của bản thân, nhưng khi vào cấp 3 thì em sẽ thấy nó rất khác so với 2 cấp trước. Sẽ có nhiều người giỏi hơn, môn học khó hơn... khiến em (có thể) bị đuối và mất tự tin. Hãy coi đó là điều bình thường chứ đừng để nó ảnh hưởng nhiều. Hãy hướng tới việc học cho mình, thử thách bản thân để khám phá bản thân hơn, thay vì chạy theo điểm số và để nó ảnh hưởng.
Bởi sau này vào đại học và ra trường đời thì e vẫn phải làm vậy, nên tập làm sớm sẽ tốt hơn.
2. Em quá để ý vào nhược điểm, thể hiện trong việc e nhắc lại nhiều lần trong bài viết. Hãy coi nó cũng bình thường như ưu điểm, vì được cái này mất cái kia. Em thông minh thì sẽ có khiếu hài hước, bù lại em sẽ khó giao tiếp với mọi người vì xu hướng nghĩ nhiều làm ít.
Để khắc phục nó thì phải coi nó là bình thường, rồi thả lỏng cơ thể, giao tiếp 1 cách tự nhiên, đừng gồng lên hay nghĩ quá nhiều khi giao tiếp. Cứ nghĩ gì nói đấy, ko biết nói gì thì cũng ko cần nói nữa. Gặp người hợp gu em sẽ nói thoải mái hơn. Việc giao tiếp cứ để tự nhiên là tốt nhất.
3. Việc "tồ" thực ra là "chưa biết". Có nhiều thứ em chưa biết nên trong mắt mọi người em nghĩ mình tồ. Ngay cả việc thông thường em cũng chưa biết (như việc về cuối thì phải tắt đèn). Em có thể khắc phục nó bằng cách "ừ tôi tồ" và chịu khó hỏi mọi người, nhất là người lớn tuổi hơn để họ chỉ dạy thêm. Em có thể thông minh học nhiều thứ xa xôi nhưng lại quên những cái trước mắt. Nên điều chỉnh lại hướng nhìn của em, nhìn những cái gần gũi xung quanh mình và suy nghĩ nhiều hơn về nó. Để ý tới mọi người, thái độ tâm lý của họ. Khi đó e sẽ hiểu họ hơn.
Tinh tế chỉ là 1 cái tag name thôi. Bản chất của tinh tế là để ý và quan tâm những điều nhỏ nhặt xung quanh mình.
- Báo cáo

Hoàng Tuệ
Dạ em cảm ơn anh nhiều, nghe anh nói thì em thấy "tồ" cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần học hỏi là ổn :))
- Báo cáo