Người yêu ơi!

Hôm nay là tập 4 của King of Rap đấy! Anh đã xem công chiếu chưa nè? Lẽ ra hôm nay cũng là một ngày thật vui, vì lại có một buổi tụ họp anh em bạn bè nữa tại nhà mình. Anh thích nhất là tụ họp đông vui bạn bè còn gì! Em biết mà, em thì chẳng thích nấu nướng một đống xong lại tự dọn rửa bát đĩa chút nào, nhưng mà vì anh thích, nên em cũng chiều anh hết. Vậy biết em yêu anh nhiều như nào chưa hả? 

Em lại lỡ mất chuyến xe lên HN. Thôi sáng mai em đi sớm cũng được. Rồi chiều mai em lại về thăm anh. Anh sẽ vui chứ? À kể cho nghe, chiều nay chị Thảo nhắn tin hỏi em xem giấy tờ công ty anh để đâu. Mà em cũng không rõ nữa, em định gọi cho anh để hỏi. Xong ngơ một lúc mới nhớ ra là chẳng gọi được nữa. Cảm giác giống như kiểu rơi trượt chân bị ngã. Hẫng một cái! Buồn cười vãi. Thỉnh thoảng em cứ thấy em ngơ ngơ. Lại còn hôm nay đang lướt facebook, thấy phim của Đài Loan cũ, mới nhớ đến khung cảnh bọn mình ăn lẩu Đài Loan rồi xem phim này hồi còn đi Đà Lạt, vừa vui được nửa giây thì tức ngực khó thở, nên em lại cố không nghĩ đến nữa. Bực ghê ý! 

Cả ngày trời em cứ nằm xem mấy clip xàm xí, xong lại chơi game ghép hình trên điện thoại. Mà kể ra có tác dụng phết anh ạ, kiểu đầu em giờ chỉ tiếp nhận được mấy thông tin cơ bản ý, nghĩ sâu xa 1 tý là lại nhớ đến anh. Mà không phải em không muốn nghĩ đến anh đâu nhé, nhiều lúc em nhớ anh đến phát tủi thân. Như lúc này nè! Em ước gì anh ở đây, ngay lúc này. Để em được oà khóc một trận thật to chứ không phải cố nén mình thật mạnh mẽ. Em thèm yếu đuối trong vòng tay anh quá anh ơi!!!

Hmmm... Tổng kết một ngày của em thế nào à? Một ngày bình thường và trống rỗng. Còn anh thì sao? Kể em nghe nhé! 

29/08/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh!
Linh Miêu