Câu nói "Em không mê tiền của anh" của các cô gái cũng giống như "Anh yêu em không bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của em xinh hay xấu, vòng 1, vòng 2, vòng 3, anh chỉ quan tâm đến tâm hồn và tính cách của em thôi".
Nếu như đàn ông yêu bằng mắt, thì phụ nữ yêu bằng tai (cảm xúc). Mà thứ đem lại cảm xúc dễ chịu nhất cho người phụ nữ chính là sự an toàn, ổn định và đáng tin cậy. Một chàng trai có tiền đại diện cho hạnh phúc và an toàn. Tôi không nói rằng những người đàn ông kiếm được ít tiền là thiếu an toàn và đáng tin cậy, cũng không đảm bảo rằng người đàn ông có tiền sẽ mang lại hạnh phúc cho các cô gái, nhưng những chàng trai với sự thành đạt, giỏi giang, có học thức, tử tế, có chí tiến thủ và có sự nghiệp ổn định chắc chắn đều có tiền hoặc đang tích lũy để có tiền trong tương lai. 
Vậy nên suy nghĩ "Tôi thích chàng trai có tiền" của một cô gái lên truyền hình tìm người yêu hay bất kì cô gái nào khác trên đời này đều không có gì sai cả. Khi một cô gái nói rằng "Tôi thích chàng trai có tiền" hay "Tôi thích một chàng trai có thể chăm lo cho tôi, mua nhà cho tôi, đưa tiền cho tôi" chính là cô ấy đang ngầm đưa tín hiệu cho các chàng rằng "Em muốn một người đáng tin cậy có thể đem lại sự an toàn cho tương lai của em và các con em". Thế nào là thực dụng, thế nào là mê tiền? Đó không phải là ước mơ viển vông xa vời của các cô gái "ngây thơ", "chưa trải đời" mà đó là mong muốn chính đáng của tất cả những người phụ nữ trên thế gian này.
Trong tiếng Trung Quốc, chữ "An" được tạo thành bởi bộ "Nữ" 女 ( đàn bà, con gái, phụ nữ ) đặt dưới bộ "Miên" 宀 ( mái nhà). Có nghĩa là người con gái ở dưới mái nhà là an toàn nhất. Mà việc "xây nhà", người đàn ông nên gánh phần trách nhiệm nhiều hơn. Đàn ông và phụ nữ mãi mãi không thể bình đẳng, bởi vì vốn dĩ đàn ông và phụ nữ sinh ra đã có bổn phận và vai trò khác nhau. "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" - đó chính là quy luật của tạo hóa.
Ngẫm lại câu nói của cô gái bị cư dân mạng chỉ trích, bêu rếu, xúc phạm cả ngày hôm nay mới thấy, cô ấy không sai, nhưng cách truyền đạt thông điệp và thái độ của cô nàng này thì vô duyên quá. Thôi thì dẫu sao cô nàng cũng đã nói hộ tiếng lòng của hầu hết chị em phụ nữ che giấu bấy lâu nay: em muốn yêu người có tiền; cũng giống như ánh nhìn của đa phần cánh đàn ông trên đời: thứ nhất nhìn mặt, thứ hai nhìn ngực (nếu anh nào phủ nhận điều này, thì có nghĩa là anh ta nhìn ngược lại 😅).