Em mải xem phim, quên cả giờ giấc tâm sự với anh, bực bản thân ghê 😣

Hôm nay em chuyển nhà anh ạ. Đến một nơi ở mới, phòng nhỏ nhưng mà xinh lắm. Chuyển nhà thì có hơi vất vả một xíu nhưng không sao, em vẫn làm được 😋 Em có lên shopee đặt thêm 1 kệ sách và đèn bàn nữa, nhưng hơi phân vân không biết có nên đặt thêm bàn làm việc không, vì phòng dù sao cũng hơi chật. Thôi cứ từ từ anh nhỉ? À em còn định đặt thêm cái đèn led chữ nhoxinhtronxoe trang trí phòng, anh thấy có được không? Mà màu gì thì đẹp anh nhỉ? À lại nhớ ra, em để 2 cái thẻ MEG của chúng mình hồi còn làm ở Coworking chỗ Trần phú ấy, treo bên cạnh nhau. Em và anh, và MEG. Ý nghĩa chưaaaaa? 😚

Anh hôm nay thế nào? Có nhớ em nhiều không? Vèo một cái mà lại sắp đến chủ nhật, được về thăm anh. Em nhớ anh lắm, vừa xem phim có đoạn đôi này chia tay nhau mà cứ nhớ anh phát khóc... :( Nhưng em như thế này là mạnh mẽ rồi đúng không anh? Anh thấy em như vậy anh phải vui nhé, em tự lo được cho em mà. Dù vắng anh đối với em là một sự mất mát và trống vắng quá lớn, nhưng em có thể tự mình vượt qua, tự mình làm được. Em sẽ hạnh phúc để anh cũng hạnh phúc, và anh cũng phải thế nhé? 

Những bước chân đầu tiên của một cuộc sống mới, không có anh nhưng vẫn luôn có anh! Cổ vũ cho em nhé Nhím 😚

03/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu