Vì tất cả mọi người đều sẽ có lúc như thế, những lúc mà bầu trời xám xịt u sầu, chẳng buồn ngước lên đi tìm dù chỉ vài giọt nắng vương...
Em không muốn em thất thuờng và hay deep như bây giờ.
Tại sao em lại hay như thế nhỉ? Vì em đang crush một người sẽ chẳng bao giờ crush lại em đâu haha!
Mà em thì lại không muốn để bất cứ một ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của em cả (mặc dù trước giờ em vẫn vậy). Nhưng là em không muốn, nên em sẽ không crush nữa!
Lá thì cũng chỉ là lá, crush thì cũng chỉ để crush ~~
Chuyện crush sẽ không crush em chỉ là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là crush của em được rất-nhiều-người khác crush nữa cơ (haha). Và cái vấn đề thứ ba, vấn đề tối quan trọng, là crush của em đã-có-crush từ rất lâu rồi.
Sầu nhỉ, người ta đã không thích mình thì chớ, lại còn có nhiều người cũng thích người ta, mà người ta cũng lại còn có crush lâu rồi. Thế có đau buồn không huhu!
Và cũng chính vì mấy lí do đấy, em đi đến một quyết định cuối cùng: UNCRUSH!
Dẹp, dẹp hết! Phải để tâm trạng luôn xinh đẹp giống bầu trời này!
Mệt mỏi, em không muốn suốt ngày phải suy nghĩ xem nên bắt chuyện với crush như thế nào; hay là phải thể hiện như nào cho không thái quá mà cũng không quá nhạt nhoà; hoặc là luôn cố ý tìm kiếm cái bóng hình của crush quanh đây. Mệt! Mệt lắm! Nên dẹp đi, không có crush chi chi hết!
Em tự nhận thấy là bản thân (hơi) khó thích một ai, nên sau lần này, có lẽ cũng phải lâu lâu nữa em mới lại thích người khác. À mà cũng chẳng biết được, nếu đột nhiên xuất hiện một người luôn sẵn sàng nghe em xàm xí, luôn để ý quan tâm em thì cũng chả biết đường nào mà lần. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.
Tóm lại là em không muốn crush nữa đâu nhé Melk, bái bai.
À mà khoan, từ ngày kia em mới dừng việc crush cơ, ngày mai em vẫn sẽ crush lần cuối. Hihi.
Vì mai em đến chỗ crush hay đến ~~
Còn một việc cuối cùng, em sẽ nói với crush là em đã từng thích người ta nhiều như thế. Chỉ là em không thể hiện thôi. Chắc chắn em sẽ nói (trong một tương lai gần). Sau khi nói ra được, thì em mới thực sự đả thông tư tưởng để mà có thể sống cuộc đời của em một cách trọn vẹn nhất.
Chí ít thì, em không muốn tình cảm của em lại cũng chỉ dừng lại ở mức chỉ có em (và vài người nữa không phải crush) biết. Crush cũng phải biết, để nhỡ sau này có ra sao, hoặc anh ấy thấy cô đơn, có nghĩ lại thì cũng biết rằng: hoá ra mình cũng từng được yêu thương!
Em xin hết, đây là chuyện thứ nhất em nghĩ thông!

Đình An.